Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Hải Bình, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thời gian gần đây Hạ Long liên tục xuất hiện thêm các quán trà sữa. Theo tìm hiểu mình có biết được 1 quán mở ngay gần trường nên quyết định đến thử ngay. Về địa điểm của quán là số 7 phố Hải Bình, gần trường Cao Đẳng Y Quảng Ninh . Đi từ đường dưới đoạn cột 3 thì các bạn rẽ vào ngõ khách sạn Kinh Bắc, đi thẳng xuống là thấy quán phía bên tay trái. Về không gian quán khá là rộng rãi mát mẻ. Tuy chỉ có 1 tầng dưới và gác xép phía trên nhưng cũng ko gây bí. Tuy nhiên vỉa hè trước quán để để xe thì có hơi hẹp, nếu vào ngày đông khách thì khá khó khăn cho việc đi lại. Hôm nay mình có gọi thử 4 đồ gồm có trà sữa hạt dẻ, trà sữa vani, matcha kem sữa và hoa quả dầm sữa chua. Đầu tiên là về 2 loại trà sữa hạt dê và vani : 2 loại này vị uống tương đối ổn nhưng có chút giống nhau vì có vị ngậy. Mình khá là mong chờ trà sữa hạt dẻ nhưng nó ko đc rõ vị cho lắm vì bị vị ngậy ngậy át mất. Bản thân mình ko thích hương vị ngậy ngậy béo béo, vậy nên lần tới mình sẽ thử các loại trà khác nhiều vị trà hơn. Tiếp theo là matcha kem sữa: mình còn tưởng là loại kem mặn rải bên trên, nhưng ở đây lại là loại kem matchiato, có hơi loãng nên khi uống ko thấy vị cho lắm. Về phần matcha khá thơm nhưng ko được rõ vị trà xanh. Có lẽ vì quán mới mở nên vẫn còn khó khăn trong việc pha chế. Nếu có 1 chút thay đổi về nguyên liệu thì mình nghĩ hương vị sẽ ngon hơn nhiều. Cuối cùng là hoa quả dầm, mình gọi món này để khác các món kia 1 chút :)) nhìn chung cũng ko có gì đặc biệt, sữa chua hơi nhạt, vị chua nhiều hơn nên mình phải xin thêm ít sữa đặc. Có 1 điểm đáng ghi nhận là nhân viên nhiệt tình, tuy nhiên hôm nay làm đồ có hơi lâu 😂 Ngoài ra quán còn có cả các loại bánh ăn kèm như bông lan trứng muối, bông lan gà cay, tiramisu, pannacotta,... Có 1 điều mình cần góp ý là nên có tem dán vào cốc để khách hàng dễ phân biệt được loại nào với loại nào. Vì hiện tại chưa có tem nên dễ nhầm lẫn do màu sắc giống nhau.
-
Mình đã thử được nhài xanh kem sữa, hồng trà và matcha kem sữa. Theo mình thì nhài xanh và hồng trà ổn, kem mặn ngon và dễ tan, thơm ngậy. Tuy nhiên matcha kem sữa hơi ngọt và uống bị ngấy, đồ chuẩn bị hơi lâu. Cũng nên mix thêm matcha jelly khá ngon. Quán dễ tìm, không gian ổn.
-
[ Miao Trà Quán - 7 Hải Bình ] Quán nằm ở kv đường bao biển đoạn nhà sách Hà Công Luận. Em khá ấn tượng với không gian ở đây, không quá cầu kì nhưng rất bắt mắt 😍. Đặc biệt e thích những quán ngồi bằng đệm hơn là bàn ghế sẽ tạo cảm giác ấm cúng nếu đến cùng nhiều người. Bọn em đi 4 người, gọi ngay 1 "thiết quan âm" ( tên khá lạ )😮 2 "capuchino" và 1 ts bạc hà bth. Em uống capuchino và thấy k được ngon lắm,có phần hơi đắng, chân châu không được dẻo và thơm còn 2 vị kia em thấy ok 👍 giá tb khoảng 35k-45k ( hơi đắt) . Ngoài ra em còn gọi thêm bánh ( k nhớ tên ) nhưng bánh ở đây rất ngon, quán tự làm rất nhiều vị, bánh e gọi có vị sữa dừa khá dặc biệt k quá ngọt mà ăn nhiều không bị ngấy🍛. Anh chủ quán ở đây rất đáng yêu và nhiệt tình 🤗😝. Có dịp em sẽ quay lại để thưởng thức được nhiều món ngon hơn tại Miao 💓
-
Về mặt ưu điểm, trà sữa Miao có vị trí khá gần mặt đường, dễ tìm. Không gian của Miao rộng và có 2 tầng. Tầng 1 như sảnh tiếp khách của khách sạn ý, đẹp và rất sang chảnh. Mình rất thích thiết kế tầng 1 của Miao, nhiều bàn ghế để tụ họp, tầng 1 có luôn cả khu pha chế. Thiết kế của Miao rộng rãi, thoáng mát, tường được trang trí bởi sticker con mèo và tủ kệ để sách. Về mặt khuyết điểm mà mình không thích ở Miao đó là giá cả và chất lượng. Trà sữa nói về mặt bằng chung so với các quán trà sữa trong khu vực thì khá đắt, từ 30k trở lên cho một cốc trà sữa chưa có topping. Hơn hết, đồ ăn vặt ở Miao cũng không có gì quá nổi bật nhưng giá tiền lại gấp đôi các quán thông thường. Mình đến Miao lần đầu tiên và cảm thấy rất thất vọng, thời gian phục vụ rất chậm, mình đi cùng nhóm bạn 6 người mà phải đợi gần nửa tiếng mới bắt đầu có nem, và đợi thêm 10p nữa mới có trà sữa. Mình gọi trà đào kem cheese nhưng 2 người chúng mình mới uống hết một hộp cỡ vừa vì trà quá nhạt. Tóm lại, mình nghĩ Miao chỉ có nhiềuu view đẹp cho bạn check in còn về phần ăn uống, mình k nghĩ sẽ quay lại lần nữa.
-
Hôm nay lượn đường, nhớ ra lâu rồi chưa vào Miao nên lại đến. Quán ở khá gần trường học nên đông học sinh đến, tuy ở trong ngõ nhưng không khó tìm lắm. Quán có hai tầng, có điều hòa, khi bước vào tạo cảm giác ấm áp và thân thiện. Điều mình ấn tượng nhất ở Miao là gà xé cay. Một đĩa gà xé 35k mà nhiều ơi là nhiều. Ăn nhâm nhi chắc cũng tầm 2 tiếng mới hết. :) Mình thấy trà ở Miao thuộc vào loại trung bình, uống được chứ chưa phải là ngon, hơi nhiều đá. Vị trà khá thơm. Hai vị trà mà mình thấy được là hồng trà sữa với oloong sữa. :))) Nem ở Miao có hai loại 50k và 70k nhưng vì ngân sách eo hẹp nên mình mới thử loại 50k. mình nghĩ lần sau mình sẽ không gọi nữa vì nem hơi ít và vị nem cũng bình thường. Điểm cộng là quán dùng tương Vifon. Xịn cực!!! Cả anh chủ quán deep try + nhiệt tình nữa. Đáng yêu :>