Giới thiệu
- Địa chỉ: Ki Ốt B124, Sun World Halong Park, Hạ Long, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy dân tình đổ xô đi mua về thử khen chê cũng nhiều lắm nên tiện thì có sale 20% cũng mua 1 cốc. Cốc mình mua là trà quất xí muội có quả quất nổi lềnh phềnh còn trong có hạt hạt gì đó không biết có phải xí muội không thì không rõ. Cảm nhận là cốc to, trông xinh xắn. Nửa cốc là trà còn nửa cốc là đá. Eo ôi nhạt lắm ấy. Nếu mà đợi tan đá ra thì uống không khác gì nước lọc lờ lợ. Chưa thử vị khác không biết sẽ thế nào chứ làm ăn thế này không muốn quay lại
-
Chẳng biết ở Hà Nội có ổn không mà ở đây pha hem thấy ngon à, nhất là lớp váng sữa chỉ thấy vị mặn lợ cảm giác phải cho mấy thìa muối biển vào, váng sữa phô mai thì đỡ hơn tí. Trà tàm tạm, nhìn menu hoa mắt vì những cái tên trà dài ngoằng k biết đặc biệt cỡ nào nhưng chỉ thế thôi đã k muốn gọi rồi. Cốc trang trí k đẹp nữa, nhớ hồi đầu khai trương trông nó sang lắm cơ mà nhỉ. Giá siêu chát, trong ảnh là 4 vị từ 55k đến 89k, mà k ưng được cái nào cả. Lăn tăn quá không biết có nên thử lại ở HN nữa cho chắc không 🙄
-
Trung bình giá tiền khoảng 60-80k trong khi mua royal thì thấp hơn. Nhưng mà thích kem cheese của igongcha hơn vì cheese của royal chua quá! Nhân viên thân thiện, chỗ ngồi cũng dc! Giá hơi cao thôi.
-
Có một vị trí khá thuận lợi, tại khu phố ẩm thực của Hạ Long Park nhưng IGongcha vẫn chưa phổ biến với các bạn trẻ Hạ Long. Theo mình thì một là do giá cả, hai là do chất lượng chưa phù hợp với khẩu vị của các bạn. Đồ uống của IGongcha khá đắt so với giá thành trung bình cho một hộp trà sữa ở khu vực Hạ Long, từ 40k trở lên. Hôm trước mình cùng bạn đến đây, gọi trà sữa trân châu vị truyền thống size M cùng với trân châu trắng, là tròn 50k. Mình nhận ra mình bị hớ vì trong trà sữa đã có trân châu rồi, cho thêm trân châu trắng cũng không sao nhưng hơi phí 10k 😂. Dù nghe chê bai nhiều nhưng mà mình vẫn thấy trà sữa rất ngon ạ. Vị truyền thống mình thấy giống hồng trà sữa ở các quán khác nhưng thơm hơn nhiều. Cái mình cực cực thích đó là trân châu của quán, cực phẩm ạaaa. Trân châu dai vừa phải, nhai kĩ thấy vị bùi bùi của trân châu, như kiểu quế ấy ngon lắmmmmm. Vì chi phí trà sữa khá đắt, mình thấy bỏ ra 40k để thử một cốc trà sữa ntn kèm topping trân châu đen rất rất đáng thử nhaaaa
-
.Đây là igongcha,cũng khá quen thuộc ở chỗ khác nhưng khu vực Hạ Long thì là cơ sở đầu tiên. .View nói chung là ổn tầng 1 hơi chật nhưng tầng 2 thoáng mát,nhiều đồ trang trí và bàn ghế nhiều kiểu ngồi thoải mái. .MÌnh gọi trà xanh và igongcha truyền thống thì giá khá đắt,74k cốc size L như hình.Mọi thứ trong menu cả trà và topping giá đều nhỉnh hơn chỗ khác nhiều.Vị trà cảm nhận của mình rất bình thường thậm chí có thể nói là nhạt nhòa.Chỉ đơn giản là trà nguyên chất vị nhạt,ít sữa,trân châu cũng không thơm và không có gì nổi trội.Trà và topping quyện với nhau thành một thứ nước lợ lợ hỗn tạp rất khó tả. Nhân viên nói chung được training khá bài bản,nhanh nhẹn và lễ phép. Mình nghĩ sẽ không quay lại đây nữa.