Giới thiệu
- Địa chỉ: Ki Ốt A163, Sun World Halong Park, Hạ Long, P. Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ở ngay gần bên cạnh Urban coffee, ở đoạn góc hơi khuất 1 chút nên có thể nhiều người sẽ bỏ qua, nhưng lúc bước vào thì cảm thấy rất mát mẻ dễ chịu do quán bày trí tạo cảm giác quán rộng và thoáng. Mình khá thích decor của quán, 2 màu xanh - vàng rất cute và có gout. Vừa teen mà vừa gây thiện cảm cho người nhìn. 1 nơi lí tưởng dành cho các bạn teen hẹn h. Có cả ghế ngồi ngoài ban công ngắm phố, thích hợp cho những bạn đi 1 mình so deep 😛 Đồ uống ở đây uống đc, giá cả phù hợp, có cả đồ ăn nhưng mình chưa thử vì trước đó đã ăn tối khá no rồi. Chủ quán cũng rất hiền, phục vụ ổn. Sẽ quay lại khi có dịp để thử thêm vài đồ uống khác nữa.
-
Trời ơi đến quán mà mê luôn. Mê vì quán đẹp, mê đồ uống ngon, mê cả chị chủ quán xinh gái lại còn cá tính, cả anh nhân viên nữa siêu cute 😄😄 Gần 9h pm mới vào quán uống trà sữa, cách đón tiếp của chị chủ quán làm mình ấn tượng vô cùng 😂😂😂, bà ý đang bắc thang ngồi trên đống gạch cao ngút các bác ạ. Bỏ qua bà chị chủ cá tính bước vào nhìn quán có màu green thấy quyến rũ quá đi. Không gian rộng, thoáng, 2 tầng tha hồ chọn chỗ ngồi. Điểm trừ ở đây là vì quán mới nên mọi thứ chưa được dọn gọn gàng lắm, sắp xếp chưa hợp lý, mong quán sớm sắp xếp lại để nhìn đẹp mắt hơn nữa 😊👌🏻👌🏻 Menu tuy chưa được đa dạng lắm nhưng đồ uống được làm rất tỉ mỉ, cẩn thận, tự tay chị chủ quán pha cho nha. Mình gọi 1 Hồng Trà Kem Pho Mai, 1 Trà Ô Long Kem Phomai cùng 1 chiếc bánh kem kiểu Pháp. Cảm nhận lúc đâu khi mang hai cốc trà khi chưa uống là rất thu hút, màu sắc hài hoà, bày trí đẹp mắt, lớp trên cùng được trang trí bằng những cánh hoa hồng cắt nhỏ thì phải, cốc lớn uống mệt nghỉ. Khi thử vị trà rất thanh, cộng thêm vị mặn của phomai kiến mình cảm thấy rất thích nữa. Chiếc bánh kem đẹp mắt, tiếc không dám ăn luôn 😭😭😭, cứ ngồi chụp lấy chụp để, không như bánh kem Việt Nam làm bằng bột mỳ xong phủ một lớp kem đâu, tại chị chủ bận nên chưa hỏi được để học lỏm 😂😂. Một mình mà ăn hết chiếc bánh thấy trâu quá. Không hề ngọt nha, không hề đó 👌🏻 Chắc phải kiếm ngay anh xế để được đến quán ngồi mỗi ngày mất thôi, nghiện rồi 😍😍😍 Đến HeyTea đi, đến đi mà!!!!
-
Sao cùng tên mà ở khu phố cổ có hai Heytea liền, cách nhau có mấy chục nhà thôi ấy chứ, ai am hiểu giải thích với nàoooo 😍 Khu phố cổ thì nhà nào cũng sạch đẹp rồi, trang trí ở đây không có gì nổi bật lắm. Ưu điểm là ánh sáng khá tốt nên chụp ảnh thì lung linh, chứ chả có góc nào độc độc lạ lạ cả Giá ở đây khá cao, tầm 40-50k cả topping. Mình không tìm thấy có vị trà nào đặc biệt nên lựa chọn an toàn hồng trà sữa hehe. Vị trà hơi nhạt, sữa béo, tổng thể không có gì đặc sắc. Mình có cảm giác cốc ở đây lớn hơn các chỗ khác chút xíu, nhưng các bạn nên để 70% đá thui vì đá ở đây hơi bị nhiều ấy, để lâu sẽ nhạt trà mất. Cốc hơi xấu :(