Giới thiệu
- Địa chỉ: A168B Phố Cổ Bãi Cháy, Sunworld Halong Park (Bãi Cháy), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 130.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 130.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thấy quán mới nên ghé vào ăn thử. Lần đầu vào gọi vị xoài và vị bánh oreo. Đá bào mà nhìn tưởng cơm dừa :)) ăn ngon, béo béo, ngậy ngậy và rất thơm. Mình thấy giá vừa phải, bát cho 1 ng ăn như thế là đủ. Có lẽ quán nên thêm size để phục vụ ng ăn khoẻ chẳng hạn :))))) Nhà tận Hòn Gai nhưng cứ thèm là phi sang Bãi Cháy.
-
Thấy quán khai trương lâu rồi mà giờ mới mò đi ăn thử vào một ngày thèm BingSu Hà Nội 😑😑. Lúc bước vào quán thấy không gian tầng 1 nghĩ cũng bình thường, được cái mấy ac nhân viên niềm nở, nhiệt tình. Sau một lúc chọn tái chọn hồi thì quyết định gọi một BingSu Trà Xanh Đậu Đỏ với 1 Bò Khô quán tự làm. Oder xong bước lên tầng 2 tí thì hết hồn luôn, bày trí bàn ghế đẹp, gọn. Ánh đèn lung linh cộng thêm bức tường có những bức vẽ với khối gỗ làm không gian lung linh, ảo diệu dã man, chỗ nào cũng muốn chụp ảnh sống ảo 😚😚 Đến lúc thử BingSu thì ngon k chê luôn, tớ đã ăn 2 nơi có BingSu ở Hạ Long mà quán Coco Zozo làm BingSu ngon thật, lớp đá bào sữa thơm, ngọt vừa phải đủ để quyện với lớp trà xanh cùng đậu đỏ và kem phủ. Bò khô thì ăn được, với những người ít ăn cay đây là lựa chọn an toàn, phù hợp, tớ thấy chuẩn bò đó, vệ sinh nữa. Vì bò khô là đồ handmade quán tự làm nên các bạn không phải lo mất vệ sinh, với kém chất lượng đâu 😙😙 Tự nhiên giờ bị nghiền Coco Zozo mới bực chứ. Phải làm sao đây???
-
Bingsu vốn là món ăn vặt yêu thích của mình trên Hà Nội. Thế nên về Hạ Long có quán Coco Zozo được mn review cao rất là mừng. Tuy nhiên đến ăn thì thấy vị khá nhạt, cảm giác các thành phần không được hòa quyện vào nhau. Với giá 65K/cốc mình thấy hơi đắt so với chất lượng.
-
Mình cũng ham hố mấy đồ lạnh lạnh nên nghe nói có mở bingsu bên Bãi Cháy cũng mò sang. Ở Hạ Long thì đây không phải quán đầu tiên đâu, trước đó có Ann's House cũng mở và cũng hot phết. Đầu tiên là không gian quán, oiiii đẹp dã man, sang chảnh, ánh đèn lung linh, đặc biệt là không gian tầng hai, sống ảo thì tuyệt vời luôn. Đi kèm với vị trí ở khu Sunworld và view quán cực đẹp thì giá đồ ăn không thể mềm được rồiii. Mỗi bát bingsu được quảng cáo là cho 2 người ăn giá tầm 65k hoặc hơn nếu là hoa quả tươi, nhưng mình thấy mỗi người một bát mới đủ ấy :( Pingsu xoài có xoài tươi, kem, socola chip và một ít siro còn Bingsu matcha thì đồng bộ từ kem matcha đến bánh quy matcha và phủ bột matcha nữa hihi. Dù xoài đắt hơn nhưng mình thích matcha hơn vì nó có vị trà đắng nhẹ, thơm dậy lên mùi trà xanh từ lúc bê ra ấy. Còn xoài hơi chua, mình là người hảo ngọt nên không thích hương vị này lắm. Cách trang trí bát bingsu cũng khá nghệ thuật, tuy nhiên nếu nhiều topping hơn sẽ ngon hơn, đẹp và xứng đáng với giá tiền hơn. À tí quên điều quan trọng là kem ở đây ngon mềm béoo nhé. Nếu bán kem riêng mình cũng sẽ mua để ăn. Vì view quán quá là đẹp nên mình có thể bỏ qua giá thành để quay lại đây
-
Quán được chú trọng về trang trí lại rộng rãi thoáng mát gần khu vui chơi HL park. Quán có 2 tầng nhưng tầng dưới không đc rộng rãi lắm vì có bàn pha chế khá là to. Tầng trên rộng rãi phù hợp cho các bạn thích sống ảo có tường kính nên có thể ngắm nhìn ra khu vui chơi HL park. Lúc mình đến tầm 5 rưỡi chiều nhân viên hơi vô tổ chức lúc đấy mới ngủ dậy nhưng khá lễ phép, nói chuyện thân thiện . Đội ngũ nhân viên đông trẻ nhiệt tình. Mình gọi 1 bát bingsu oreo và 2 viên kem 1 dâu 1 việt quất . Tổng là 100k . Mình thấy khá là đắt so với chất lượng. ổn. Kem thơm đậm vị ,bingsu nhiều topping nhưng lại khá nhiều sữa nên hơi ngán. Ngoài kem ra có ăn kèm với viên dưa hấu ,đậu đỏ mát lạnh rất hợp với vị kem. Sẽ quay lại để thử nhiều loại khác.