Giới thiệu
- Địa chỉ: Ki Ốt B148B Phố Cổ Hạ Long, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 05:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Phố Cổ Hạ Long
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Phố Cổ Hạ Long
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Phố Cổ Hạ Long
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Phố Cổ Hạ Long
[Thực đơn] - Bánh Mì An - Phố Cổ Hạ Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tiên ăn bánh mì An, dù đã được nghe vài người bạn bên Bãi Cháy gợi ý. Rất dễ để tìm vì quán nằm đối diện ngay công viên Đại Dương, (đoạn chợ đêm cũ ngày xưa). Cái ấn tượng đậu tiên là không gian và cách bày trí của quán cực lịch sự, nhưng thân thiện và gần gũi. Chỉ nhìn qua mọi cái cũng có thể thấy chủ quán khá tinh tế và có vẻ hướng ngoại vì cách trang trí khá "Tây". Quán không lớn nhưng cảm giác thoáng và sạch sẽ. Mình và bạn gọi hai bánh mì: một là bò, hai là đặc biệt và thêm một chai sữa ngô lạnh. Phải nói là "đồ ăn không chê vào đâu được". Mình là con trai, không sành về nấu nướng, chỉ biết tả là gia vị rất vừa ăn. Bánh mì giòn, nhân đặc biệt của mình đúng là rất đặc biệt. Thịt và pate rất thơm ngon. Sốt ở đây không ngán như mấy cái sốt người ta hay cho vào ở quán bánh mì khác. Bạn mình bảo bánh thì nhân bò cũng rất ngon. Sữa ngô quán tự làm uống thơm và ngọt vừa. Nói chung là rất hài lòng. Đến khi thanh toán càng bất ngờ nữa, chưa đến 60K. Không thể nghĩ là giữa cái đất du lịch này mà lại có một quán ăn ngon, phong cách lịch sự mà giá lại rẻ như vậy. Chắc chắn còn quay lại nhiều lần! <3
-
Mình không phải là người dễ dãi trong cách đánh giá, nhưng phải thừa nhận Bánh Mì An đã khiến mình hoàn toàn bị thuyết phục. Đã rất lâu rồi mình mới có cơ hội dùng từ "thưởng thức" thay vì "ăn". Ngay từ cái nhìn đầu tiên về không gian và cách bày trí của quán đã tạo cho mình một ăn tượng rất dặc biệt về một quán bánh mì. Tất nhiên, mình quan tâm đến đồ ăn hơn, nhưng phải thú thực, ăn một cái bánh mì kẹp thịt ở một không gian như thế này sẽ khiến cho bạn có cảm giác như mình đang ở trong một nhà hàng hay quán cà phê sang trọng và khiến bạn cảm giác rất thư giãn hơn. Giờ thì mình sẽ nói về cái bánh mì kẹp thịt ngon nhất mà mình từng ăn từ trước tới giờ: Vỏ bánh giòn, thơm mùi bột mới. Thịt bò thơm mùi xả, vị rất vừa ăn. Trong phần rau thơm mình thấy có mùi của một chút rau răm quyện với những sợi hành tây thái mòng vị chua chua, ngọt ngọt rất thơm và dễ ăn. Ở đây họ dùng rau húng bạc hà ăn kèm thay vì rau mùi như những quán khác. Cái vị rau húng bạc hà làm cho bánh mì kẹp thịt thơm một vị rất riêng. Sốt ở đây cũng lạ, rất vừa miệng, không ngán nhưng quả thật rất khó đoán thành phần. Có vẻ như người làm đồ ăn này am hiểu cả về khẩu vị của người châu Âu và châu Á. Mình có gọi thêm chai sữa đậu nành. Sữa ở đây uống thơm và vừa miệng, không ngọt hay nhạt quá. Phục vụ ở đây cũng khá thân thiện và nhanh nhẹn, khiến cho mình thấy hài lòng tuyệt đối.
-
Nghe review khen nức nở làm mình nhất nhất phải mua ăn thử ai dè thất vọng ko ngờ haizz. Mua 1 bánh đặc biệt 25k mình ăn, 1 gà xá xíu cho bạn. Mình nhìn nhân bánh 2 cái khá giống nhau, ko khác nhiều mấy tiếc là ko chụp. Bánh bạn ăn thì nói bt nên no comment. Bánh mình ăn thì thấy nhân dở lắm. Mình vốn ăn uống ko khó tính, với bánh mỳ càng dễ tính mà phải chê. Ăn tổng thể ko rõ vị, chỉ thấy dở, trứng thì như kiểu áp chảo nên ăn rất khô, nhân đã ko ngon vỏ bánh cũng ko ngon luôn. Với mức giá tương đương thì Bami Bread ở Hà Nội ăn ổn hơn rất nhiều ạ. Chất lượng bánh ko hề tương xứng với số tiền bỏ ra.