Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Giếng Đồn (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 05:30 - 22:30
- Giá: 8.000 ₫ - 23.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:30 - 22:30
- Giá: 8.000 ₫ - 23.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Giếng Đồn
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Giếng Đồn
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Giếng Đồn
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Giếng Đồn
[Tổng hợp] - Bánh Mì An - Giếng Đồn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã từng ăn bánh Mì An bên Bãi Cháy và rất thích món bánh mì kẹp bò nướng sả bên đó, thỉnh thoảng có việc qua Bãi Cháy lại cố tạt qua chỉ để mua mỗi cái bánh mì. Đợt này biết tin Bánh mì An có cơ sở nữa bên Giếng Đồn mừng quá, từ nay đỡ phải đi xa. Mai mới là mồng 1 nhưng hôm nay qua mua bánh mì được giới thiệu món bánh mì chay nên tò mò ăn thử luôn. Bố mẹ mình ăn chay ngày rằm và moonfg1, thử trước để mai nếu ngon còn đưa các cụ qua ăn. Bên này không gian lịch sự mát mẻ nên thỉnh thoảng ra đây ăn cũng thú vị lắm. Không gian bên này rộng hơn bên tiệm bánh mì An bên Bãi Cháy, lại có bàn ngoài trời nên thoải mái hơn. Chờ 5 phút chuẩn bị cũng được nếm thử món bánh mì chay. Vỏ bánh ở đây lúc nào cũng thơm giòn, Bánh mì chay nhìn đẹp và bắt mắt hơn những loại bánh mì kẹp thịt khác vì có kèm nhiều rau quả, màu sắc rực rỡ. Thì ra nhân được làm từ đậu phụ, thái mỏng chiên giòn rồi không biết họ làm tiếp như thế nào nhưng ăn thấy thơm mùi hành phi, lẫn mùi tương xì dầu, béo béo, ngậy ngậy, cùng với vị của mayonaise ăn rất ngon. Bánh mì chay được kẹp nhều cà chua và dưa góp hơn nên ăn không hề ngán. Cảm nhận được cả vị mát mát giòn giòn của dưa chuột, mùi thơm của rau răm và húng bạc hà (hai loại rau thơm đặc trưng của bánh mì Anh) rất thú vị. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được ăn món Bánh mì chay, rất ấn tượng!!! Chắc chắn sẽ giới thiệu món này tới bố mẹ và nhiều người ăn chay ở khu mình nữa
-
Hôm nay ăn chay nên tìm đến quán ăn thử. Đúng là không gian quán này đẹp và lịch sự thật. Cách trang trí và bày trí rất đẹp và sạch sẽ. Mình thích sự cẩn thận trong từng những cái nhỏ như quán này. Chỉ mà món bánh mì nhưng họ chăm sóc quán và khách rất tốt. Đấy là một điểm cộng. Điểm cộng thứ 2 là món ăn ở đây tuy đơn giản nhưng ngon. Chỉ là món bánh mì chay nhưng có vẻ họ làm khá cẩn thận, cầu kì. Cái này cũng rất tốt. Món này mình thấy gia vị vừa, có độ béo, độ ngậy, của đậu phụ với nước sốt, vị chua tự nhiên của cà chua, mùi thơm của rau thơm và mùi hành phi kết hợp ăn vừa ngon kiểu tự nhiên vừa lạ miệng. Rất dễ ăn chứ không giống đồ ăn chay bán sẵn. Tuy nhiên điểm trừ là vị trí quán này khá khó tìm với người lần đầu đến ăn như mình. Nó không trên phố Giếng Đồn chính, mà cái đường ngang nhỏ cắt với Giếng Đồn. Nếu đi từ đầu Giếng Đồn, phải nhìn tay trái chỗ đường thứ 2 mới thấy (Gần Hảo Hảo quán ấy). Giá một em bánh mì chay là 20K = với bánh mì kẹp thịt. Mình hỏi tại sao lại bằng giá bánh mì kệp thịt, họ trả lời rằng vì món này làm rất kì công, thậm chí còn mất công hơn cả bánh mì kệp thịt. Nói chung, với mình giá đó cũng OK. Còn quay lại!
-
Hôm trước ghé quán ăn có chụp hình mà quên viết review. Hôm nay qua mua take away, về công ty ăn, nhớ ra trong máy còn ảnh củ nên tiện viết luôn. Bánh mì ở đây ngon thật, nhưng với mình không có gì quá đặc biệt. Được cái ưu điểm là vệ sinh và gia vị khá dễ ăn. Nhân tổng hợp cả pate, trứng, thịt. Thích không gian bên này. Quán rất đẹp. Mát mẻ, lịch sự. Nước ngô bên này uống ngon! Phục vụ tốt.
-
Bánh mì An luôn giữ được tình cảm của một khách hàng khó tính như mình. Chẳng quen biết thân thiết gì họ, cũng chẳng có lý do gì để phải ca tụng này kia, nhưng đơn giản là mình thích và luôn cảm thấy hài lòng khi ăn bánh mì ở đây!. Trong máy mình có cả đống hình ảnh về bánh mì của họ, lần nào đến đây ăn cũng chụp chụp, choẹt choẹt vì không gian quá đẹp và mình có tình yêu quá lớn với ảnh và đồ ăn, nhưng nói thật là rất lười up ảnh và viết bình luận. Thỉnh thoảng rảnh rỗi hay đi ăn về thấy vui vui lại sinh nông nổi muốn khoe ảnh tí. ^^ Về món ăn bên này mình đã có vài review rồi. Ngon và rất hợp khẩu vị mình. Mục đích hôm nay chỉ để khoe ảnh món ăn mình chụp :) Phải nói thêm là mình rất thích cái không gian quán này!!! Ước gì có cái nhỏ nhỏ xinh xinh như thế để bán cà phê và hoa quả dầm hay sữa chua, nước ép...
-
Có dịp ghé qua Hạ Long chơi, check placevietnam thấy quán khá ok và đã thử, nhưng có gì đó ở thái độ phục vụ nhân viên mình ko hài lòng lắm, không gian quán thoáng, sạch sẽ, chất lượng bánh mỳ ở mức trung bình, thua bánh mỳ kẹp thịt Chú béo, Như ý của Hải Phòng nhiều