Giới thiệu
- Địa chỉ: Trần Quốc Nghiễn, P. Bạch Đằng (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 6.000 ₫ - 12.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 6.000 ₫ - 12.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tuấn Liên từ lúc chuyển ra đường biển cạnh old town nên không gian rộng rãi ,thoáng mát hơn hẳn. Xe tự bảo quản nên khi ăn chốc chốc phải ngó xe xem còn không huhu:( Quán bàn ghế toàn là màu đỏ, lúc nào mình cũng thấy rất đông khách. Sữa chua ở đây mềm, theo cá nhân mình thì hơi chua. Trân châu ở đây là nhất luôn, vừa dẻo lại vừa ngọt thanh và được nấu với sữa dừa lại còn rắc thêm chút vừng và sợi dừa nên rất dậy mùi thơm. Giá cả hơi cao so với các quán khác nhưng lại tương xứng với chất lượng!!!
-
Sữa chua Tuấn Liên đã quá quen thuộc với giới trẻ Hạ Long rồi Quán ở ngay mặt đường bao biển cách bảo tàng tầm 300m quán rất rộng phục vụ cũng rất nhah. Ngồi từ quán ngắm hoàng hôn trên biển quả thật rất tuyệt vời. Mình thấy món ăn kèm sữa chua ngon nhất ở đây là trân châu cốt dừa nóng Giá cũng phải chăng 2ng đi ăn không đến 60k là banh ruột r Quán cũng có cả nem chua xúc xích cho những ai muốn ăn vặt
-
Ăn ở đây cứ gọi thêm đồ ra là lại fai trả tiền luôn nên mình ko thích lắm. Lắt nhắt. Hôm mình ăn sữa chua không được chua cho lắm, không cảm nhận đc mùi vị của sữa chua, như kiểu sữa cấp đông vậy thôi. Bt mình ăn quán khác lúc nào cũng fai gọi thêm nhưg ở đây mình chỉ ăn đc 1 lọ. (Ko hiểu sao vẫn đông khách vậy). Không fai so sánh đâu nhưng mình đi ăn nhiều sữa chua ở HL rồi. Sữa chua lọ ngon nhất fai ăn chỗ cô Hương cung văn hóa Việt Nhật.
-
Quán này được cái là vị trí rất đẹp, ngắm được biển ngay cạnh. Quán rộng rãi dễ tìm vì ngay đường bao biển, chỗ đỗ xe cũng thuận lợi. Sữa chua ở đây là sữa chua tự làm, mình thấy cũng khá ngon. 1 bát trân châu đi kèm là 6k, mình thấy không ngon. Trân châu không thơm mùi dừa như của bác ở chợ cột 2 mà lại ngọt quá. Mình ăn kèm với sữa chua mà ngọt phát ngán cả lên. Mình thấy ngoài trân châu thì còn có thể gọi chuối khô và dừa khô, chắc là ngon hơn trân châu. Có điểm không thích là cứ gọi là phải trả tiền ngay, nếu như đi cả nhóm gọi thêm lắt nhắt thì trả tiền rất phiền hà, chắc họ sợ khách không trả tiền hay sao ý. Tóm lại là nếu bạn thích ăn kiểu sữa chua riêng trân châu riêng như này thì nên đến quán bác ở chợ cột 2 gần trọng điểm thì sẽ ngon hơn, quán này chỉ thuận tiện đi đến thôi.
-
Ai có chê có chửi Tuấn Liên thì mình vẫn ăn vì vẫn thấy ngon và quá là tiện đường, ngay đường ven biển ra Bảo Tàng Quảng Ninh, lại to rộng trông như quán nhậu ý 😂 . Dù đúng là có thấy vị bột béo nhưng ăn vẫn cứ cuốn ý, sữa chua ngọt vừa khẩu vị của mình. Sữa chua ở đây như kiểu sữa chua dẻo, mà k bị dăm đá, mượt mịn lắm, tan ra cũng thấy ngon cơ huhu. Ăn kèm là bao nhiêu loại topping, trân châu, dừa nạo, sơ ri khô, mứt.. mình chỉ ăn mỗi trân châu và dừa nạo thui. Trân châu còn nóng nguyên, ăn cùng sữa chua lạnh miếng đầu thấy kì, mà sau ghiền ghê ý 😆 ui mềm, dẻo, sữa dừa ngậy k ngọt quá, mình ăn vã trân châu cả cốc cũng đc 😂 Nhưng vì tự làm nên chưa đều tay, cả sữa chua và trân châu hôm vừa miệng hôm lại thấy ngọt. Ăn tại quán là 6k/ cốc, mua về giá gấp đôi đó nha, topping thì 5k.