Giới thiệu
- Địa chỉ: 66 Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà trong Cao Xanh nên ngay từ khi chiếc xe đẩy màu đỏ nổi bật của Takoyaki này xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mình rồi 😂. Xe bánh ở ngay trước cửa quán Cafe 66 nhé, bán từ tầm chiều đến khoảng 8h tối thôi ạ. Vì mới nên khá đông khách, phải chờ 1 chút. Chủ quán khuyến khích nên ăn tại quán cho vỏ bánh giòn, chứ ship về thì bánh sez bị ỉu làm giảm độ ngon 😎. Bánh sau khi cho lên đĩa sẽ đc phủ các loại sốt, gia vị kèm theo. Mình cũng ko biết gọi là gì, chỉ cảm nhận đc rõ vị mực trong miệng khi ăn bánh. Bánh tròn nên ko thể ăn nguyên cả cái đc vì sẽ nóng lắm đó, nên tách đôi ra thì hơn. Ko cảm nhận đc rõ miếng mực lắm vì nó khá nhỏ, nhưng vs giá 5k/viên thì cũng ko thể đòi hỏi hơn đc. Có cả nhân bề bề mới lạ phết, mà đợi lâu quá nên mình ăn nhân bạch tuộc thôi 😭. Bột bên trong chín nhưng nhìn cứ sợ như kiểu nó chưa chín 😂. Mình ko thích ăn đồ Nhật nên đây là lần đầu mình ăn, ko biết ntn để so sánh vs những chỗ khác. Chỉ cảm nhận đc là ăn ổn, mình gọi 8 viên mà chén hết bay 🤣, nhưng ăn nhiều thì cũng dễ ngấy đó ạ. Nói chung là các tín đồ của ăn uống nên đến test thử 😎
-
Đồ ăn Nhật không phải đồ ăn ưa thích nhưng thấy review ổn nên mình đã đi ăn thử. Tại vì món bánh này làm từ bột khá nhiều dầu nên tớ chỉ gọi 4 cái ăn thử. Quán bán tại vỉa hè nên chỗ ngồi tha hồ thoáng, mát,vừa ngắm xe chạy qua chạy lại vừa thưởng thức bánh :) Đối với những bạn thích ăn đồ nhật thì có thể đây là món ăn khá ngon, dễ ăn, với ý kiến cá nhân của mình thì món ăn này lạ, hơi khó ăn. Vỏ bánh oki, vàng, có vị, cộng thêm gia vị ăn khá vừa miệng. Nhưng phần bên trong còn bột nên rất khó ăn, miếng bạch tuộc nhỏ k để ý khéo không thấy. Ăn được 2 viên ngấy mất rồi, không ăn được nữa 😂😂 Các bạn nên xem xét, lựa chọn, gọi vừa đủ thôi, không gọi ra ăn không hết phí lắm! Chúc quán tìm được nhiều tín đồ ăn đồ Nhật mới!
-
Quán bánh nho nhỏ này ở Cao xanh nè :> mới mở được một thời gian thôi, từ đợt đầu mình thấy chia sê rầm rộ trên fb thì ghé qua thui Giới thiệu một chút đây là loại bánh có xuất xứ từ Nhật bản, là loại bánh mặn nha. Đầu tiên mình tưởng chỉ có bột và bạch tuộc, hoá ra nó còn có ngô ngọt ngọt bên trong nữa. Mỗi viên giá 5k, nhưng viên bé xíu, to hơn cá viên chiên một chút, mình ăn chắc tầm 6-7 viên gì đấy mới cảm nhận được vị :> Nói chung là khá mắc. Bạch tuộc hơi ít, ăn dai dai sần sật khi cắn vào miếng bánh cảm thấy rất thú vị, cắn vào hạt ngô nóng vừa ngọt vừa thơm thật tuyệt. Phủ trên các viên bánh là lớp sốt mayon kèm một ít ruốc ( hình như là cá hồi khô ) phần phủ này mình thấy chưa thấy ngon, ruốc thì khô còn mayon nhìn đẹp nhưng không hợp với món này lắm. Mình có thể sẽ không ăn thêm lần nữa vì cũng không như mình kì vọng, nhưng chỉ có 5k/viên nên bạn nào hứng thú hãy thử nếu ngon thì mua nhiều nhiều nè.