Giới thiệu
- Địa chỉ: Hoàng Diệu, P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình nhìn thấy trên placevietnam có hướng dẫn đến và gần trường mình học nên buổi trưa sau khi học xong mình đã đến tìm thử. Lần đầu đến đây mình rất thất vọng vì mặc dù ở quán Cọ được treo biển sữa chua cô Dung cẩn thận nhưng quán lại chẳng có gì cả ngoài một tấm biển nhựa và mấy bộ bàn ghế nhựa. Lúc đấy mình đến là trời mưa nhỏ, đường chợ khá ướt và nhiều vũng nước, có một bà đã già bảo bọn mình ngồi xuống giữa vũng ấy vì chả còn chỗ nào để ngồi. Sữa chua ở đây cũng không ngon như mình mong đợi, sữa chua khá cứng và không có gì đặc biệt, hạt trân châu to và khô, không có nước dừa nên rất khó ăn. Mình rất thất vọng và có lẽ sẽ k quay trở lại.
-
Tớ được cô bạn dẫn vào đây ăn sữa chua, con đường nhỏ Phố Hoàng Diệu có một tiệm sữa chua đã có tuổi đời khá dài từ ngày bạn mình còn học cấp hai đến giừo đã hơn chục năm. Không gian quán thì chỉ là chỗ ngồi nhỏ trước cửa nhà , không được đẹp, không được xinh xắn, tại chỗ bạn ngồi trên tường được trang trí bằng những tờ giấy cho vay, cho thuê khiến khách không được thoải mái cho lắm. Nhưng tớ mê tít đồ ăn của quán luôn ý, ngon ơi là ngon. Lâu rồi mới được ăn cốc sữa chua ngon vậy, ăn vị giống như bé mình từng được ăn. Trân châu nấu không, không hề cho thêm cốt dừa mà vẫn mềm, còn thêm cả chuối, dừa khô. Mọi thứ đều chỉ có một giá 5k, tuy không gian là nhược điểm thì bù lại đồ ăn của cô Dung ăn là nhớ liền :))
-
Hè nắng nóng mà đi ăn sữa chua thì ngon hết xẩy luôn =)) quán nhà cô ở trong ngõ ngay cạnh cọ hair luôn nên hơi chật chội và chỗ để xe không được thoải mái. Ngồi ăn ngoài vỉa hè nên cũng hơi nóng. Nhưng bù đc cái là sữa chua cô làm ngon lắm. Mịn trắng trẻo không bị đá. Phần trân châu nóng hổi dẻo dai có dừa trong đó. Ngoài ra còn có cả chuối khô và quả cheri nữa. Ngay cạnh nhà cô là quán ốc vừa ngon vừa rẻ nữa. Ăn ốc xong ăn sữa chua thì còn gì bằng. Giá bình dân ai cũng có thể ăn. Sữa chua 5k/lọ topping 5k/ bát. Vote 8/10 ạ.
-
Bấy lâu vẫn mê mẩn sữa chua cô tôi. Hồi đi học nghệ thuật là trường nằm sát ngõ vào quán cô ở chợ cột 2. Mỗi lần tới ăn là phải ngồi tràn ra cả đường đi, rất chật nhưng mình lại thấy có chút hay ho =)) Sữa chua cô làm ngon ơi là ngon, trắng mà mịn í. Trân châu dẻo dai có thêm cả dừa và vừng rắc phía trên. Thêm 1 bát nhỏ quả sơri và chuối khô ngọt ngọt thì cũng ngon phải biếttt. Giá cực rẻ nữa mọi thứ từ sữa chua cho đến đồ ăn kèm, mỗi loại chỉ có 5k thôi. Thèm thèm rủ bạn ra gọi vài cốc là mát rười rượi cả ngày hôm đó luôn
-
Sữa chua ăn ngon, có loại bé 5k 1 lọ, loại to 10k 1 lọ, chân trâu 5k có dừa vs vừng bên trên, chuối 5k, sơ ri 5k , mình k gọi thêm dừa khô. Đồ rẻ mà ăn cũng được. Mỗi tội sáng 10h ra là chưa có chân trâu nhé, phải tầm trưa mói có ấy.