Giới thiệu
- Địa chỉ: 347 Ngõ 8 Cao Thắng (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tuy là ng HL đây hôm tới đây lại là lần đầu tiên mình ăn hàu nướng :P, đồ ăn rất tươi ngon, mình đặc biệt thích nước dùng vị Thái của món ngao thái, ăn vào những hôm se se lạnh thì cảm giác nuốt tới đâu ấm lòng tới đó :)). Mình thấy giá ở đây cũng vừa phải, mình gọi 1 đĩa hàu nướng, 20 cút lộn và 1 niêu ngao Thái, tổng cộng 160k cho 2 người. Thấy có nh bạn review trên fb là đắt nhưng mình thấy giá ntn là ổn so với những gì mình nhận được. Ông chủ và nhân viên đều rất nhẹ nhàng, nhiệt tình nữa :). Đồ nhìn thích mắt lắm nhưng mình lại mới dùng bữa rồi mới đi ăn nên k ăn đc hơn, có ốc sư tử nướng mình chụp lại, giá 50k/đĩa, lần sau nhất định sẽ gọi vì nhìn ngon lắm luônnn
-
Quán này trước bán ở Giếng Đồn, mới chuyển vào ngõ 8 Cao Thắng (đối diện với giò chả Oanh Thời). Quán chuyển vào đây nhiều người chưa biết nhưng hôm nào mình đến cũng đông. Được cái ốc và các loại khác ở đây tươi nên ăn ngon và ngọt. Gia vị chế biến cũng ngon nữa. Mình đi ăn nhiều nơi nhưng vẫn kết cách chế biến ở đây. Kết món càng ghẹ rang me với ruốc chua cay. Các món khác cũng ngon. Giá ở đây khá bình dân so với các quán khác. Giờ họ ship hàng cả buổi trưa nữa. Thỉnh thoảng thèm mà lười đi lại gọi ship hàng. Điểm mới cũng không quá khó tìm. Các bạn đi từ ngã 3 Cứu Hỏa khoảng 200m, đối diện với quán giò chả Oanh Thời có cái ngõ 8 (không phải 8A hay 8B đâu nhé, ngõ 8 ấy). Quán ngay phía ngoài, số nhà 347 nha. Tuy là trong ngõ nhưng quán khá sạch sẽ và thoáng. Ai chưa biết quán chuyển đi đâu thì đọc review của mình nhé
-
Quán cũng khá dễ tìm, con gái chủ quán (chắc vậy) dễ thương. Món ra đầu tiên là hauf nướng mỡ hành, nhiều lạc (mình thích điều này :)) có cả răm (mình ko thích) nên hơi mất công nhặt ra. Hàu có vẻ ko dc tươi lắm thì phải, 1 con bị hỏng xiên vào thấy nhũn nên phải bỏ. Cút lộn xào me thì xốt khá ngon nhưng hơi đặc quá, nhiều dừa nhiều hành khô, xốt hơi cay quá vs đứa ko ăn dc cay như mình. Trứng thì già quá rồi chỉ thấy quả nào cũng rời làm 2 phần, lòng đỏ 1 đằng, 1 đằng thì là cùi dừa quả nào cũng vậy luôn. Ngao nấu thái ra cuối ăn no rồi nên bỏ dở với đang ăn cay tê lưỡi nên cũng ko biết chính xác mùi vị, nấu kiểu Thái thì cũng cay sẵn nữa. Hàu tươi hơn thì sẽ ngon, trứng vừa ko bị già thì cũng sẽ ngon. Giá 3 món là 200k ko biết đắt rẻ hay bt nữa
-
Mình hay gọi là Ốc 290 Giếng đồn nên đến lúc nó chuyển không biết đâu mà lần hihi may nhờ có bạn trên placevietnam chỉ đường mình mới biết. Cút lộn xào me ở đây có thêm dừa và hành phi, lạ nhỉ ? Vị xào me cực kì đậm đà luôn ấy, kiểu pha rất ít nước thôi còn lại là cốt me ấy. Trứng cút cũng khá lớn nữa. Mình thích món này, nhưng vẫn không thích cho dừa vào lắm. Cho 7/10 điểm. Mình gọi là móng tay nấu chua cay nữa, bình thường thì ăn ngao hoa nấu chua cay cũng đỉnh rồi ấy bây giờ thử móng tay xem. Nước chua ngọt khá thơm, cảm nhận được nhiều gia vị trong đó và rõ nhất là mùi sả ❤️ Móng tay ngọt, nhưng mình mong muốn là hải sản ở Hạ Long thì nên tươi hơn nữa. Cho 8/10 điểm. Giá thành, đây là quán ốc hơi mắc hơn trung bình một chút, tuỳ theo loại mà mình ăn nhưng nói chung là cũng cần chuẩn bị từ 100-150k cho một người là ăn kha khá.
-
Tối nay mình vừa ăn ở cơ sở Cao Thắng. Đồ ăn thì mình thấy tạm ổn, không có gì quá. Mình gọi 1 càng xào bơ tỏi, 1 cút lộn xào me, 1 đĩa mì xào hải sản, 2c bánh mì để ăn cùng bơ tỏi :)))). Hết tổng cộng 330k. Càng bơ tỏi thì oke, cút lộn có thêm hành khô mình thích :))))). Mì xào thì cần xào kỹ hơn chút nữa sẽ oke hơn. Điểm trừ duy nhất ở đây là nhân viên phục vụ chậm. Đến quán gọi đồ đc 20p, mình hỏi 1nv đi qua thì bảo đồ của mình sắp ra rồi. Ngồi 10p sau không thấy đồ ra, mình ra giục bếp, lúc đó anh đứng bếp mới bắt đầu cân cù kỳ cho bàn mình để xào bơ tỏi?! Đó là món đầu tiên. Hy vọng quán có thể khắc phục nhược điểm này.