Giới thiệu
- Địa chỉ: 18 Văn Lang, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cuối cùng thì món bánh Crepe này cũng du nhập Hạ Long rồi 😂 Tự nhiên phát hiện ra quán này mới mở nên phải thâm nhập luôn. Địa điểm: địa chỉ quán là số nhà 18 phố Văn Lang, ở gần với Sữa chua cô Nghi. Quán treo biển hiệu to nên khá dễ tìm. Không gian mát mẻ, rộng rãi, sạch sẽ, trang trí rất bắt mắt, cực kì tiện cho các bạn check in sống ảo :))) . Mình đến đây lúc buổi chiều mà ngồi trong quán ko cần bật điều hoà vẫn mát. Theo như mình nhìn trên vỏ bánh thì thấy quán này đã có 2 cơ sở trên Hà Nội rồi. Mong mãi cuối cùng Hạ Long cũng có quán bán bánh crepe đúng chuẩn 😭 Bột bánh ở đây pha nhạt vì nhân bánh có vị rồi, lúc ăn vào rất vừa miệng. Có 2 loại nhân là nhân mặn và nhân ngọt. Nhân ngọt là gồm các loại mứt,socola. Nhân mặn là phomai, jambon, xúc xích,... . Mình có gọi thử 2 loại là nhân xúc xích phomai và nhân socola chuối. Nhân socola chuối ở đây là phủ 1 lớp socola đã tan chảy lên sau đó cắt lát nhỏ chuối tươi vào, thơm mà ko bị ngọt quá. Nhân ngọt thì mình thấy loại này là đáng ăn nhất, các loại còn lại là các vị mứt, chứ ko có hoa quả tươi. Viền vỏ bánh thì giòn còn bên trong mềm, phải nói là ăn rất hợp với khẩu vị của mình, cả loại ngọt lẫn mặn 👍🏻 Ngoài ra mình có gọi đồ uống là trà sữa và trà đào, chỉ có 10k thôi. Trà sữa pha đúng kiểu hương vị truyền thống mấy quán trà sữa cổng trường hay mở ngày xưa ấy, tuy nhiên trân châu có phần bị mềm quá. Trà đào cũng khá ok như mọi chỗ khác. Mà giá ở đây là rất là học sinh luôn. Các loại bánh crepe giá chỉ từ 15-35k/ chiếc . Đồ uống từ 5-15k. Như 2 chiếc bánh hôm nay mình gọi thì đều có giá 20k. Còn nữa là quán đang trong thời gian khai trương nên có ưu đãi giảm 10% trong tuần đầu các bạn nhé. Từ 1/9-7/9 nhaaa. Nên hôm nay bất chợt vào đúng hôm khai trương, đi 2 người mà chỉ mất có 54k 😂😂 Tóm lại mình thấy các bạn rất nên đến đây để ăn thử 1 lần 👍🏻
-
Hiuhiuu quán mới mở và đang trong đợt khuyến mại khai trương 10%. Ăn vị khá giống pizza đó chứ hi, thơm, tuy hơi ít nhân nhưng tổng thể vị khá vừa miệng, ăn vào miệng rất mềm, khuyên các bạn nên thử gà phomai ( đắt hơn các loại khác) với giá 30k. Các loại khác chie 15k-20k thui. Ngọt thì ăn thử socola hoặc socola chuối nha
-
Nói thật là so với giá tiền thì cái crepe chỉ được như thế này thôi. Cơ mà có thể tăng lên chút nhân đầy đặn hơn chú ý vào chất lượng sẽ tốt hơn mà nhỉ. Bánh vỏ hơi đay, nhân làm chán và ít. Thêm kem nh sốt mới thích chứ. Trà đào rẻ có 10k thôi. Bánh có 2 loại mặn và ngọt nhé. Trong ảnh là mình chọn 1 crepe mặn nhân jambong phô mai và crepe socola chuối. Ăn chơi chơi để thử vậy thôi. 2 bánh 2 nước hết 65k cũng khá rẻ.
-
Theo mình thì Crepe của quán chưa thể gọi là xuất sắc được vì nhân hơi ít, vỏ chưa được giòn, nhưng với tầm giá thì có thể chấp nhận được. Đồ uống có khá nhiều loại. Mình đã order trà thái nhưng mình nghĩ quán nên giảm ngọt 1 chút, vì đứa hảo ngọt như mình rồi mà vẫn thấy ngọt quá thể:( Tiện thể chị chủ quán đáng yêu lắm nhé:))
-
Lâu lâu mình có quay lại quán thử và thấy có hơi thất vọng về chất lượng bánh. Bánh hình như càng ngày càng ít nhân và sốt thì phải. Giá bánh tầm 15-20k cũng tương đương một cái bánh mì nhân đầy đặn rồi vậy mà cho siêu ít luôn ấy :( Mình ăn vị sô cô la thì nhân ít làm cho bánh khá khô, phải gọi thêm 1 trà sữa uống mới hài hoà được. Nhân jambong cũng vậy, mình để ý lúc họ cho vào chỉ được vài lát jambong thôi ấy Thực ra về hương vị và cách phục vụ của quán khá ổn, mong là quán tiếp thu để thay đổi về chất lượng ngày càng ngon hơn