20-08-2024 20:45

Ăn vặt DG - Kem Cuộn Thái Lan

Ăn vặt DG - Kem Cuộn Thái Lan

Giới thiệu

- Địa chỉ: 9 Hoàng Diệu, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa:  09:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    29-08-2018 05:26:56
    Quán kem này có vẻ khá quen thuộc vs mấy trường cấp 2,3 loanh quanh cột 2 cột 3.. vậy mà mình ko biết cho đến khi đc cô em gái đưa đến 😂. Quán ở trong ngõ Hoàng Diệu chợ cột 2 mọi ng ạ, cái ngõ đối diện Cọ Hair đi vào đó. Ko gian thì ko có gì cả, chỉ có 3 bộ bàn ghế nhựa nhỏ vs khu làm kem thôi. Đc cái sạch sẽ. Mình gọi kem mix hoa quả thập cẩm vs kem trà xanh phô mai. Kem là 3 cuộn to oành, có kem tươi, bánh quy. Kem dẻo, mỗi vị có cái ngon riêng. Nhưng mình thích trà xanh phô mai vì ăn lạ miệng hay hay ý 😍. 25k/đĩa ăn mãi ko hết há há 🤣. Mình gọi cả bánh tráng bơ, thực sự thì bánh tráng bơ rất ngon luôn ạ 👍, ăn xong lại phải gọi thêm 1 cái 😂. Anh chủ quán rất nhẹ nhàng và chu đáo, có cả ship nữa nhé mọi người.
  • 7.0
    29-08-2018 05:26:51
    Một quán nho nhỏ ở khu vực cột hai đây :> Quán có kem cuộn là chủ đạo, ngoài ra còn có bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, nem, khoai,... Kem đồng giá 15k trừ một số vị là 25k không lại kêu đắt hehe chú ý khi gọi nhé mọi người Bánh tráng cuộn bơ mình đợi tầm 10', đợi khá lâu nhỉ ? Đĩa bánh tráng bày ra không thiện cảm với mình lắm vì phần bơ là một đường to nhìn rất thô :> Bị bơ béo, không thơm, nhạt nhạt ăn khá lạ mồm nhưng hợp với phần bánh tráng cuộn. Nhân bên trong có nhiều bò khô, xoài, trứng cút,.. vị hài hoà khá đậm đà ! Vừa ngọt và chua ăn khá ngon. Tiếc là hơi ít vị của bánh tráng. Giá 20k theo mình được hơi ít ! Có thể mình sẽ quay lại nhưng khi quay lại không gọi bánh tráng cuốn bơ đâu mà sẽ ăn thử bánh tráng trộn
  • 8.0
    29-08-2018 05:26:51
    Tôi và em gái ....2 chị e có thể nói là rất thích món KEM CUỘN THÁI LAN vì đi hội chợ chơi rất kết cách làm KEM đó và nó rất cuốn hút tôi....cứ chờ hội chợ thì lâu quá... nghe thấy ở cột 2 có quán KEM CUỘN mà tôi ko biết..... Nay 2 chị e lên đường đi xem có hay ko ĐỂ đc thưởng thức. Tôi thì tính rất hây SOI mói và cũng rất thích bắt lỗi người bán đó là sở trường rồi...nói thế thôi tìm thấy quán rồi ko khó lắm mà ko dễ lắm ...Vừa vừa vào thôi e ơi... Gặp a chủ quá vừa tết ra nhưng a rất phong cách ... ko trẻ mà cũng ko già...Vừa vừa...nói trung đẹp trai.....với chị em Tôi ĐỂ e tôi gọi món còn tôi thì ....SOI.....E tôi nhìn 1 lúc menu và bảo a chủ a oi nếu trộn vị e chọn với nhau thì sao ạ... Thì đc trả lời....vô tư đi e giá vẫn thế thôi e.... nhưng với điều kiện là a sẽ làm cho e nếu e chọn vị hợp lí ... nhé... Tôi đang SOI mà nghe câu đó mà hết muốn SOI luôn....có gì đâu nhà cũng nhở chỉ có bầy 2 cái bàn sẵn và 2 cái chuẩn bị xông pha khi có thêm khách chắc...Tôi đoán thế..em tôi gọi vị kem Oreo+xoài+ dứa...và 1 cốc cho tôi là Oreo +việt quất.... A chủ ko nói gì mà chỉ cười nói nhở....sành ăn thật....khỏi thay đổi rồi... Và a làm tôi gọi thêm trên menu 1 đĩa nem chưa rán và 1 bánh tráng bơ....khoảng 13p có tất luôn hahahahah Lâu nhìn thấy KEM CUỘN thèm quá thử luôn sao nó ngọt và dịu và thơm đến vậy dậy mùi việt quất và xoài của cả 2 đĩa luôn sao ko giống mình ăn ngoài hội chợ nhỉ.... Vì cái KEM ngoài hội chợ chỉ xách dép cho KEM này thôi... Ăn một cái mà hết SOI mói luôn ..... Sao mà dẻo thơm đến vậy.....Tôi chả muốn SOI nữa vì ăn quá ngon mà cách đối xử với khách của a làm tôi miễn bàn luôn...chuẩn quá..a ơi.... Giờ thử tráng bơ...và nem chua rán nào....ôi thôi chắc tôi mới đc ăn uống món này lần đầu quá .... hay là ông này thấy mình lạ cho ngon đây.... đứt khoát lần sau tôi sẽ thử lại...xem tôi có sai ko.... Kakakakak 1 chỗ để ăn một chỗ để xả stress của chị e tôi sau khi tôi đi làm và e đi học về .....thử sang nem chua ôi thôi mềm dai và ngọt làm sao...ko cầm nhiều tiền chứ ko ăn cho đã...còn tráng bơ thì bò khô và nhân sao nhiều quá vậy.....lại đậm và đà nữa.... Ăn ngon lành song zzzzzze thôi....gì chứ mỗi đĩa ăn no KEM mà chỉ 15k sao....ôi cái thằng hội chợ kia bán tôi 30k mà ko ra gì ...nếu ko ăn đc KEM ở đây thì nó là nhất rồi.... Ko sao giờ biết chưa muộn..... tổng thanh toán ...80k cho 2 chị e mà ăn no nê......= 2 cốc KEM hội chợ cmn....bực quá.... Tôi ko nịnh ai tính tôi là SOI nhưng đến đây tuy ko gian nhỏ nhưng mà thật ấm trong ngày lạnh mà ko có gì để nói cả ....từ món ăn cho đến con người... Lần sau 2 đứa e lại ủng hộ a ..... KEM CUỘN THÁI LAN cột 2 Ai chưa thử hay nghe tôi thử đi rồi biết.... nhé Xem tôi nói sai hay đúng......để chính bạn phán xét đi ....

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan