Giới thiệu
- Địa chỉ: Chợ Cột 3, Nguyễn Văn Cừ (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chợ Cột 3 có hàng súp gà cô Vân cực ngon luôn. 20K một bát đủ cả gà, nấm hương, ngô non, cà rốt, tiêu, mùi ăn cực kì thơm ngon mà bổ dưỡng. Ăn cái này còn ngon và mát bổ gấp mấy lần bát cháo, lại rẻ hơn. Mình mà đói là lại đi ăn súp gà cô Vân. Quán này có nhiều món ngon lắm, bánh xèo, bánh bột lọc cũng ngon. Nhưng mà quán hơi khó tìm vì không có biển quảng cáo. Ở chợ cột 3 có 2 quán bánh bèo thì quán này ở phía trong, cạnh hàng quần áo. Cứ đi vào sâu bên trong hỏi quán bánh xèo cô Vân Huế là người ta chỉ cho.
-
Trong chợ Cột 3 có hai hàng bánh Xèo thì hàng cô Vân Huế ngon hơn hẳn quán ngoài cổng chợ. Mình ăn hàng cô vài năm nay, mỗi khi đi xa về lại quay lại đây ăn vặt. Hôm nay không gọi bánh xèo mà gọi nộm bò khô. Cái món này mà buổi chiều chiều đi bơi về chắc phải đả một lúc 2 bát luôn mới đã. Nộm cô làm rất ngon, đu đủ và cà rốt giòn, gia vị trộn vừa ăn. Bò và gan cũng ngon nữa. Quán cô làm khá sạch sẽ nên mình ăn cũng yên tâm. Nhà cô không có biển hiệu, đi từ cổng chợ cột 3 vào khoảng 30m, bên tay phaai, quán có cái tủ kính dán chữ đỏ: Bánh bột lọc, nộm bò khô, bánh xèo, súp gà Cô người gốc Huế, rất dễ tính và nhẹ nhàng. Giá một bát nộm đầy ụ này là 15K. Rẻ, ngon!
-
Chất lượng nhà hàng giá sinh viên! Mình đi ăn súp ở nhiều nhà hàng rồi mà nấu cũng không ngon bằng quán này nấu. Súp ăn thơm và ngọt tự nhiên. Gà dai chứ không mủn, thịt trắng tinh. Ăn súp cảm nhận được vị ngọt của ngô và cà rốt, mùi thơm của rau mùi ta và nấm hương. Quán này bán cả ngày, lúc nào ra ăn cũng có súp. Có này có không gian hơi nhỏ, nhưng cũng thoải mái ngồi vì có cả bàn trong nhà. Giá súp gà là 20K. Nước trà đá miễn phí.
-
Ăn ở nhà cô từ những ngày 1 suất bột lọc 10k giờ lên 20k nhưng vẫn đầy đặn đủ rau sống hành khô các kiểu. Ngoài ra cô còn có cả bánh xèo, bánh tráng trộn, súp gà và phở cuốn. Điểm thích nhất của quán là bánh bột lọc to, ngon, mềm, thơm, nhân đầy đặn. Và nước mắm thì ngon dã man. Lần nào cũng phải chan đầy nước mắm rồi húp hết ý. Phở cuốn to 5k 1c bên trong cuộn rau sống dưa muối thịt bò rất ngon nhé.
-
Nghe mọi người giới thiệu quán cô Vân Huế từ lâu rồi và hôm qua mới có dịp ghé quán cô ăn thử. Thực sự thì có chút xíu thất vọng. Mình vs bạn ăn thử bánh xèo, bánh tráng trộn và bánh bột lọc. Mình thấy bánh xèo của cô rất ngon và không bị ngán. Nhưng bánh bột lọc thì ko hợp khẩu vị của mình. Bánh tráng trộn thì ướt và vị cũng chưa được trọn vẹn. Lần sau sẽ vào quán cô thử những món khác. Và chắc sẽ là fan trung thành vs món bánh xèo của cô thôi. ^^