Giới thiệu
- Địa chỉ: 386 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ăn vặt cho các mem Uông Bí với menu khá phong phú và đa dạng:nem rán Hà Nội, gà chiên giòn cay, sinh tố các loại va trà thái ở đây thì khỏi chê vào đâu luôn. Quán rất đông nên thường mình mà đi vào 8h tối la khỏi còn chỗ ngồi luôn à, chị phục vụ xinh gai và nhiệt tình, đồ ăn thì ok nhiều nhiều luôn.. Mình nhớ có lần kêu ăn bò viên hơi chua ma chị ý vui vẻ cho mình đổi món tùy ý. Giá cả lại phải chăng 1 ng cứ ăn tầm 100k là no căng bụng luôn à.
-
Crep dừa cho ngày nóng. Vỏ bánh mềm mát, nhân dừa xào thơm thơm bùi bùi ng lớn hay trẻ nhỏ đều rất vừa miệng luôn. Thêm biến tấu mới của chân gà cay, k xào lên nữa mà ủ cay lạnh cho hợp vs thời tiết. Nóng kệ nóng, ngồi phòng điều hoà mà nhâm nhi túi chân cay cay lạnh lạnh, dai giòn sần sật chả hết ngay trong 1 nốt nhạc í í.
-
Cứ mỗi lần về nhà là lại rủ mấy đứa ngồi ăn quán này lun à.. Mình rất thích mùi vị sữa chua việt quất ở đây. Màu tím bắt mắt , vị k quá ngọt, uống ok.. Ngoài ra hôm đó mình có oder thêm xúc xích, nem chua rán, đùi gà cay, phomai que, matcha trà xanh món nào cũng ngon cả. Chỉ có điểm trừ cho trứng cút sốt me, vị quá ngọt và cay nữa.. Mình đi ăn 4 ng no căng bụng mà hết 300k. Nói chung giá phải chăng.
-
Lâu rồi về nhà mới có dịp quay lại cái quán mà mình ưa thích. Quán vẫn là địa điểm lý tưởng cho các tín đồ ăn vặt. Menu cũng được bổ sung thêm khá nhiều món ăn khác. Mình oder 1 số món như phomai que, gà cay chiên giòn, nem chua rán, trứng cút xào me, trà thái và sinh tố việt quất... Việt quất vẫn là vị mình thích nhất ở quán này nên lúc nào cũng chung thủy với e nó luôn. Thử thêm phần matcha trà xanh phải nói khá ngon cộng thêm phần thạch vị mát dịu. Gà chiên cùng phomai que và nem chua rán ăn ok lắm. Chỉ có mỗi trứng cút xào me, vị nó khá ngọt mà mình ăn k quen nên cảm thấy nhanh bị chán. Phần phục vụ bà chủ thì nhiệt tình và thân thiện quá luôn rồi. Còn mấy bạn nhân viên thì cách cư xử với khách hàng nói chung k mấy thiện cảm. Ăn no căng bụng hết chỗ trên là 300k. Khá là nhiều đồ luôn. Và khi về nhà đợt tới có thời gian nhất đinhk sẽ lại qua để ăn thêm các món mới có của quán.
-
Mình khá khó tính về ăn uống nên ko thích quán này. Thứ nhất là đồ ăn mùi vị kì dị. Thứ duy nhất mình ăn đc và thấy ngon là kem dẻo ở đây còn lại tất cả đều ghê. Trà sữa thái chua, thạchj nhũn nhoẹt. Gà công nghiệp chiên lên cũng ko có gì đặc sắc. Sữa chua mít độn một đống thứ linh tinh kể cả caramen cubgx vậy. Toàn thấy trân châu cả mấy thứ thạch xanh đỏ. Cút lộn xào me hay là mấy món ăn vặt mặn mặn khác cũng xin chào tạm biệt chả hiểu nấu ăn kiểu gì. Hic