Giới thiệu
- Địa chỉ: Ki Ốt 63, Chợ Hạ Long 1, P. Bạch Đằng (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình không thích ăn tào phớ thạch nên tìm mãi mới được quán tào phớ đúng kiểu tào phớ truyền thống ngày xưa. Quán nằm len lỏi trong chợ Hạ Long 1 nên khách chủ yếu là các cô các bác hay đi chợ hoặc khách quen cứ quen lối quay lại. Không gian chỉ có vài ba chiếc bàn ghế nhựa, không được rộng rãi lắm. Mình đi vào giờ tan tầm nên đông khách dã man. Nhiều người không có chỗ phải gọi mang về. Quán bán cả chè nhưng đa phần mọi người đến ăn tào phớ là chính. Tào phớ ở đây chỉ có 3 loại là tào phớ đậu nành, tào phớ nước đường và tào phớ thập cẩm nhưng loại nào ăn cũng ngon. Bọn mình gọi cả 3 loại để ăn thử luôn. Mình thích nhất tào phớ nước đường vì ăn hợp miệng. Tào phớ đậu nành ăn kiểu thanh thanh, thơm mùi nước đậu. Tào phớ thập cẩm ăn cũng khá ngon, vì bác chỉ cho thạch đen, thạch trắng, trân châu chứ không lúc nhúc thạch đủ loại như mình hay ăn nên tào phớ vẫn giữ được vị. Về giá, tào phớ đậu nành và tào phớ nước đường là 10K/bát, tào phớ thập cẩm là 25K. Giá mình thấy khá rẻ so với các quán teen bây giờ. Bác chủ quán cũng nhiệt tình lắm nên sẽ note đây là quán tào phớ ruột luôn ^^
-
Tào phớ đúng là một món ăn gợi nhớ lại tuổi thơ luôn ấy :> và ai ở Hạ Long thì cũng nên thử tào phớ ở đây nè ❤️ Tào phớ thường giá 10k thôi nhưng mình gọi thập cẩm, xong xin thêm trân châu rồi thạch tùm lum nữa nên bát của mình 25k. Gồm có tào phớ, nước đường giống truyền thống nè, trân châu, thạch đen, một loại thạch đặc biệt có mùi đường nâu nữa. Mọi thứ khá hợp với nhau, ăn rất vừa miệng. Tào phớ ở đây luôn luôn thanh mát, tan trong miệng và đọng lại nơi đầu lưỡi rồi, trân châu mình không thực sự thích lắm, thạch đen thì bình thường như mọi nơi khác rồi. Có thạch nâu mình thấy ấn tượng và cũng thấy ngon nhất luôn. Nói chung là khu chợ khá ồn ào và xô bồ, nhiều lúc ngồi ăn cũng không được thoải mái, và giá bát tào phớ thập cẩm 25k mình cũng thấy hơi cao một chút, còn tào phớ thường 10k thì quá là ok rồi ❤️
-
Quán nằm tại khu ăn uống, kiot 63 của chợ Hạ Long 1. Rất dễ để tìm, quán có biển hiệu lớn, thu hút. . Thi thoảng chán trà sữa chỉ muốn ăn thứ gì đó nhẹ nhàng chút, thanh mát chút là lên xe đến chợ ăn tào phớ của bà Huệ ngay. Vừa ngon lại rẻ yêu thích luôn 😉😉. . Một bát phớ đầy đủ giá 10k có chân trâu, thạch đen cùng nước đường hoa nhài quyện cùng phớ không những ngon, mà ăn là bồ kết luôn, lần sau nhớ quay lại ngay. . Một cốc thạch gang sữa đậu sẽ khiến bạn nhớ lại nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Sữa đậu ngọt mát, thạch mềm mướt tan chảy trong miệng luôn. . Nếu bạn không ăn thích tào phớ kết hợp kiểu hiện đại thì quán tào phớ chính gốc này không thể bỏ qua. - phớ truyền thống 7k - phớ thập cẩm 10k - thạch găng sữa đậu 5k - thạch găng 5k
-
Mục đích chính của t là ra ăn tào phớ, cơ mà ra bị thu hút bởi mùi thơm của dứa nhìn thu hút quá luôn. Tò mò cũng hỏi ra mới biết là sấu dứa 😂😂😂, thơm thơm, nuốt nước miếng ực ực, thế là gọi luôn một cốc cho bõ tức. Dứa thái mỏng, sấu giòn, nước chua chua, thơm thơm, thêm chút đá nữa là ngon tuyệt vời. Một hơi là hết nửa cốc luôn rồi ý 😚😚😚 Mới uống hôm qua, nay lại muốn uống tiếp 😭😭😭, nhớ quá, thèm quá, uống 4 cốc sấu mới bằng một cốc trà sữa 😑😑
-
Bạn nào đi chợ Hạ Long 1 thì nên dành chút thời gian để ghé vào quán tàu phớ ngon mê li này nhé 😂😂😂❤️❤️❤️ Quán này nằm ở trong chợ Hạ Long 1, nó nằm ngay ở mặt sau chợ ấy, cạnh quán gà hầm và quán sữa chua,phía trên (hướng tay phải) Thoan chả mực nhé) ❤️ Quán mở từ 3h chiều thì phải ❤️ Chiều nào mình qua cũng thấy đông dã man 😂 Vì là ở chợ nên chỉ có 2,3 cái bàn thôi, hầu hết là người ta mua mang về 😶 1 cốc tàu phớ đầy ú ụ này của mình có 10k thôi, ăn ngon lắm các bạn ạ ❤️, không chỉ có tàu phớ không mà nó còn có thêm các loại topping như thạch đen, trân châu nữa các bạn ạ ❤️ Nước đường vừa phải, không bị ngọt quá ❤️ bạn nào mua về thì về nhà cho thêm đá vào cho mát nhé ❤️ Trước thì mình toàn ăn tàu phớ không của bác bán rong, lúc đầu mình nghĩ tàu phớ mà kết hợp mấy thứ như thạch, trân châu ăn không ra gì ( không đúng kiểu ấy) mà lúc ăn vào thì nghiện luôn 😂😂😂❤️