Giới thiệu
- Địa chỉ: C123 Phố Cổ Bãi Cháy, Sun World Halong Park, Hạ Long (Bãi Cháy), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Amie Street - Ăn Vặt Đường Phố
[Tổng hợp] - Amie Street - Ăn Vặt Đường Phố
[Tổng hợp] - Amie Street - Ăn Vặt Đường Phố
[Tổng hợp] - Amie Street - Ăn Vặt Đường Phố
[Tổng hợp] - Amie Street - Ăn Vặt Đường Phố
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có những lúc tâm trạng thất thường, vác chiếc xe ra phố hóng gió, rồi chợt nhận ra ta bị thu hút bởi giọng hát của người lạ. . Ngước mắt nhìn thì Amie đã thu hút cái nhìn từ lúc nào. Thuộc kiot C, cạnh Cá Mực Bà Già, nếu thoạt nhìn có thể thấy Amie khá cá tính, khó gần, hơi chút bí ẩn. Nhưng việc setup decor mang lại cho không gian Amie cả sự hiện đại lẫn cá tính 😎 . Đồ uống chất lượng tốt. Mình gọi một ép cà rốt và một sữa chua hoa quả. Chắc bạn pha chế ngọt ngào lắm cho hơi nhiều sữa nên sữa chua hơi ngọt chút ( chắc tại t ăn nhạt 😂😂). Nước ép cà rốt mát, thanh, rất tươi mới, rất hợp cho các bạn nữ để có làn da khoẻ mạnh. . Quán có rất nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt phải kể đến sườn nướng khủng lồ. Gồm sz nhỏ và lớn. Giá cả vừa phải từ 180-350k. Vì ăn no quá rồi nên không thể gọi ăn thử, nhưng chắc chắn lần sau sẽ ăn thử đồ ăn đặc trưng của quán. . Điều đặc biệt ưa thích là vào 3 ngày cuối tuần sẽ có nhạc sống diễn ra ở khoảng không ngoài trời giữa Amie và Bà Già. Bạn chỉ cần gọi một ly nước bạn có thể ngồi nghe nhạc cả buổi tối. Không những thế ngày bình thường bạn cũng có thể đến đây thể hiện khả năng ca hát của bản thân trước đám đông, một cốc nước 35k bạn có thể làm một liveshow riêng tại Amie. . Toàn nhân viên trẻ, dễ gần, ngoan, thái độ tốt, phục vụ cũng nhanh nữa.
-
Quán có ưu điểm là vị trí thuận lợi rất to và rộng, trang trí bắt mắt. Thê nhưng khi vào thì sao. Vắng khách. Mình cùng ông anh đi vào thấy nóng, nhân viên bảo lên tầng 2 có điều hòa. Rút cục cũng vẫn không có, đợi mãi nhân viên mới đi lấy quạt rồi loay hoay mãi mới tìm được chỗ cắm điện. Chắc quán ít khách hay sao mà nhân viên cứ đi đâu hết. Hóa ra nhân viên sang bên chỗ cá mực bà già ngay bên cạnh, 2 nơi cũng là một người quản lý cả. Nhưng mà vì thế mà lơ là, cái chỗ ăn vặt lại bị phục vụ chậm quá. Đồ ăn giá cao và cũng ít sự lựa chọn. Nước lọc cũng bị tính tiền. Vào đấy buồn, không khí cứ trầm lắng.
-
Vì đói bụng lúc chiều nên mình và bạn lang thang dọc đường Halong tìm chỗ ăn nhẹ. Nhà hàng có vị trí đắc địa, mặt đường rộng, nhạc mở lớn. Mình thấy có ảnh bánh xèo, nem lụi, đã cẩn thận hỏi nhân viên và đc xác thực là có. Hồ hởi ngồi xuống, đọc menu thấy hơi sai sai. Có một anh ra take order giải thích rằng hình ảnh chỉ để trang trí thôi ?!? Bọn mình đang nản nản thì có chị khác ra recommend món sườn. Ok, ngồi đợi khoai chiên ra trước, sườn ra sau. Thực sự là không như mong đợi lắm, sươn miếng nhiều mỡ, chưa chín kĩ, miếng thì quá khô vì chắc đã nưỡng trước đó lâu rồi. Khoai thì ok, không có trà đá, đành gọi lavie thì ra lại là aquafina. Đối diện có nhà hàng hải sản mực nướng gì đó thấy same decor. Có thể ăn buổi tối, hoặc đồ hải sản sẽ khác, còn đối với mình, nhà hàng “ăn vặt đường phố” này thực sự không để lại ấn tượng tốt