Giới thiệu
- Địa chỉ: 420 Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
- Số điện thoại: 0906 949 999
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Số điện thoại: 0906 949 999
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm Bà Trâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm Bà Trâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm Bà Trâm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm Bà Trâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm Bà Trâm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán đậm chất Hà Nội, ngon nhất trong số các quá bún đậu ở Quảng Ngãi. Mặt tiền dễ tìm, phục vụ tận tình nói chung là khá thích
-
View thì khỏi chê luôn, cực đẹp, nhân viên phục vụ tận tình nè, ok lắm. Bún đậu thì khỏi nói luôn, ngon quá trời á, ăn một lần là muốn ăn thêm nhiều nhiều nữa hihi. Chẹp thấy hình là thèm quá hic
-
Cảm nhận đầu tiên khi tới quán là quán khá đẹp so với các quán bún đậu mắm tôm khác mà mình đã từng ăn. Nhìn giống quán cà phê sinh viên, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nhiệt tình, take order bằng máy tính bảng( cái này xịn ), về món ăn thì món bún đậu giá từ 27-35k nhu này là ko đắt, nhug mà hoi ít bún với đậu, mà đậu thì ko được giòn và nóng. Mắm tôm thì ko có đường, phải xin thêm đường với chanh để tự pha. Mình thì thảm rồi. Ko biết ăn mắm tôn, phải xin nước mắm, nước lọc, chanh, đươngf để tự pha nước chấm riêng. Nhưng mà nói chung về tổng thể thì mình thấy là ok. Vì sạch cộng thái độ phục vụ tốt, còn về món ăn thì mình thấy ko ngon bằng bún đậu ở ngõ tràng tiền hay ở hàng khay/.. Ở hà nội.
-
Nói thế nào nhỉ. Mình sống tại hà nội 24 năm. Kinh qua rất nhiều quán bún chả và bún đậu. Nhưng chưa bao giờ. Chưa bao giờ mình thấy có quán nào bán bún chả và bún đậu nào như thế này. Mắm tôm thì chưa chưng. Quá ngọt. Bún thì dở. Đậu thì lèo tèo 3 4 miếng. Nem thì nhiều rau và miến hơn thịt. Còn bún chả thì thôi rồi. Nó ko đc gọi là bún chả nữa. Mà nên gọi là bún thịt nướng chan nước thịt thì đúng hơn. Lèo tèo 2 3 miếng thịt, nước mắm thì ko phải, nước thịt thì chuẩn hơn. Mà thịt thì như thịt rang chứ không phải thịt nướng. Không bao giờ dám ăn lại lần 2.
-
Chưa ăn bún đậu ở hà nội bao giờ, nhưng khác hẳn bún đậu ở sài gòn :))))) mắm tôm hơi ngọt chứ không mặn như sài gòn. 1 phần 4 người ăn như vậy thì hơi ít bún thật, nhớ lần trước đi bún còn không thành cục như vầy mà rời rời ra 😂 Được cái view đẹp và phục vụ okie 🙏💪