Giới thiệu
- Địa chỉ: Bờ kè Quảng Ngãi, Tôn Đức Thắng, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 5.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Cô Lượm - Bờ Kè Quảng Ngãi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Cô Lượm - Bờ Kè Quảng Ngãi
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Tráng Cô Lượm - Bờ Kè Quảng Ngãi
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Tráng Cô Lượm - Bờ Kè Quảng Ngãi
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Tráng Cô Lượm - Bờ Kè Quảng Ngãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi học xa rồi lần nào về cũng phải ghé cô lượm để quất vài cái bánh tráng, vài cục nem và đặc biệt cực thích món trứng cút nương hồng đào của cô. Không đâu ngon bằng cô lượm.
-
Quán cô Lượm phải gọi là đông khách nhất ngoài bờ kè, mình nhiều khi thấy đông quá đi ăn quán khác nhưng thấy không ngon, không vừa miệng như ở cô Lượm. Tuy đông khách nhưng phục vụ khá là nhanh. Trứng nướng vừa chín. Bánh tráng không mặn, vừa ăn. Nem nướng nhiều hẹ. Địa điểm ngồi cũng mát mẻ, có thể vừa ăn bên đây vừa gọi sinh tố ở phía đối diện. Hoặc là quán cũng có bán những loại nước ngọt, trà đá thì miễn phí. Tuy đông khách nhưng thái độ của chủ quán rất tốt, không có thái độ không cần. Lần nài về quê bạn bè cũng phải rủ đi cô Lượm.
-
Thật ra bờ kè này nhiều quán lắm, bán ngon như nhau. Mình ăn quán nào cũng ko nhớ chắc phải cô Lượm ko nữa Nem nướng ngon, bánh tráng mắm ruốc thần thánh ngon miễn bàn, lần nào về quê cũng ra đây ăn cho đỡ nhớ
-
Bờ kè Quảng Ngãi được người dân kể đến rất nhiều khi giới thiệu với khách, không chỉ bởi nó rất nhiều quán, bán nhiều món mà nó còn rất rẻ và ngon nữa. Mình được đưa đến bờ kè vào lúc tối muộn, vẫn còn khá nhiều hàng quán đang mở. Bạn mình dẫn đi ăn món bánh tráng mắm ruốc và nem chua nướng. Hai món đều ngon, vị đậm đà: bánh tráng giòn, có vị mắm tôm, dầu, hẹ nem chua nướng cháy cạnh thơm lừng. Cô chủ quán thì nhiệt tình, đúng kiểu phục vụ của người miền trung, ăn ít thôi nhưng ngồi bao lâu cũng được, trà đá uống thoải mái luôn.
-
Quán quen luôn, hồi cấp ba ngồi ăn ở đây thường xuyên, giờ học xa mà cứ thèm ăn miét, cứ về quê là ra ăn liền. Ngon nè, ngồi ở ngoài bờ kè mát, nhiều món ăn vặt đa dạng