Giới thiệu
- Địa chỉ: 110 Nguyễn Thái Học, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 500.000 ₫ - 330.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 500.000 ₫ - 330.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này phong cách khá ấm cúng, mặt tiền rộng nhưng bị chia làm 2 căn. Nói chung phong cách thì cũng giống các quán cafe khá ở hội an. Kem khoai môn không được ngon. Mấy món juice thì ok. Phục vụ bình thường. Giá không mắc!
-
Mỗi lần đi thăm quan Hội An là mình lại đến quán Tam Tam để nghỉ ngơi và thưởng thức các món bánh Pháp. Quán có hai mặt tiền thuận tiện cho việc đi lại -Không gian: quán trang trí theo kiểu nhà cổ của Hội An với các gam màu chủ đạo mang đậm không gian xưa như màu vàng gạch, nâu, đỏ tạo cảm giác ấm cúng. Nét đặc biệt ở quán là trong lòng quán có một giếng trời lớn, rất phù hợp cho những bạn vừa thích thưởng thức cà phê vừa muốn tận hưởng không khí trong lành của phố cổ Hội An. Quán còn có bàn chơi bida miễn phí tạo không gian mở cho những ai muốn giao lưu. -Đồ ăn: đây là quán kết hợp giữa nhà hàng và cà phê nên phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng. Vào đây, mình hay ăn các loại bánh và kem. Bánh ở đây rất ngon, thơm, không quá ngọt. Kem mềm, mịn, ngon, ăn vị nào ra vị nấy -Giá cả: vì quán nằm trong phố cổ đồng thời cũng nằm trên mặt đường chính nên giá có phần hơi cao nhưng đồ ăn rất chất lượng nên giá cả cũng hợp lí. -Thái độ của nhân viên khá ok nhưng đôi lúc còn thiếu nhiệt tình và chậm chạp. Lần sau khi ghé quán chắc chắn sẽ dành thời gian để thưởng thức các món ăn khác.
-
Quán làm đồ ăn cực lâu, món nào cũng nói là order mới làm nhưng đến cả cơm trắng và soft drink cũng mất 15-20 phút mặc dù quán lúc đấy không đông. Ngoài ra, việc khách Việt và khách Trung Quốc vào đây có sự phân biệt rõ ràng. Đoàn của mình gọi nước cũng 15-20 phút trong khi đoàn TQ vừa đến thì được phục vụ nước cam ngay lập tức. Đây là cảm nhận của mình về quán này. Chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại quán này.
-
Mình bắt gặp quán khi đang đi trong đường đi bộ Hội An. Mình đến quán buổi tối lúc quán lên đèn nên trông rất đẹp. Ở đây mình thử mỗi bánh tiramisu và thấy rất ngon. Một bánh tira như này khá mắc, theo mình nhớ thì tầm 40k.
-
Ghé quán lúc 6h30 tối chưa đông lắm. Không hiểu sao lại ít review trên placevietnam vậy. Có anh phục vụ nhanh nhẹn, siêu dễ thương, nhắng nhít và siêu bệnh luôn. Mình ngỏ ý muốn ngồi ở phía ngoài cho thoáng, ảnh bảo okie khách đứng lên là cho chỗ luôn chứ ko có phân biệt tây ta gì cả. Nhân viên quán rất thân thiện và nhiệt tình. Mỗi tội nếu muốn lên lầu ngồi là phải order đồ ăn tối nữa. Điều mình bất ngờ là 1 tiệm cafe nhà hàng danh tiếng như vậy nhưng giá đồ uống khá rẻ. Mình order 1 bánh chanh, 1 nước dừa, 1 bánh ngọt chanh dây và cafe đen chỉ tầm 160k. Mà ngồi cả buổi nữa. Tới đây thì chắc chắn phải thử bánh chanh rồi. Sau 1 ngày càn quét Hội An với thịt thà bánh mỡ, 1 miếng bánh chanh chua chua, đắng nhẫn vỏ xanh xay là thức tráng miệng cực tuyệt vời luôn ấy. Món này ko thể chê vào đâu được. Nước dừa xiêm thì ngọt mát, Ngồi ngắm phố đêm đông đúc cực thích luôn. Sẽ quay lại nơi này nhiều lần nữa. Ngồi 1 lát thì cả 1 đoàn tây tầm 30 người kéo hết lên lầu ăn tối làm mình hơi choáng. Thì ra cái không gian của quán khủng đến mức vậy. Anh phục vụ bảo đó là chiện bình thường.