Giới thiệu
- Địa chỉ: 181 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Like - Mì Cay 12 Cấp Độ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Like - Mì Cay 12 Cấp Độ
[Món ăn] - Quán Ăn Like - Mì Cay 12 Cấp Độ
[Món ăn] - Quán Ăn Like - Mì Cay 12 Cấp Độ
[Món ăn] - Quán Ăn Like - Mì Cay 12 Cấp Độ
Vị trí
Đánh giá
-
-
quán mì cay nằm trên đường Trần Hưng Đạo rất dễ tìm. quán có không gian bên ngoài và phòng máy lạnh. quán phục vụ chậm, bếp có khi quên món order, phục vụ thiếu đồ ăn. mì cay ăn được, có cay tuy nhiên so với ngày khai trương thì ngày sau đến ăn đồ ăn trong thố mì rất ít. món bạch tuộc hàn quốc rất ngon
-
Thái độ làm việc của chị thu ngân quá tệ. Khách đứng order lâu chút xiu thì chị ấy tỏ vẻ khó chịu còn lườm liếc khách ,tokbi lắc pho mai quá tệ , Làm ăn kiểu này thì cbị dẹp quán luôn là vừa, Thái độ nv rất quan trọng nhé quán cần cải thiện gấp. Never see again. ́p/s, cần xem lại thái độ của chị thu ngân, đồ ăn quá tệ, chén bát ở đây rất dơ cần xem lại khâu vệ sinh ...
-
- phục vụ: cái này là mình unlike đầu tiên. Khách hàng phải đứg order rồi mới vào ăn trong khi quán có tí xíu. Nếu ít người còn được, nhiều người thì không thoải mái tí nào. Bạn nữ order làm mình và những khách khác không hài lòng một chút nào. Ai bạn ấy cũng nhăn nhó, khó chịu. Người ta đi ăn chứ có đi xin đâu mà bạn ấy tỏ vẻ như vậy. Khách ra về không có lấy một câu cảm ơn, hẹn gặp lại mà nhìn chằm chằm như có thù oán gì vậy. - đồ ăn: mình cực kì unlike món tobboki lắc phô mai, nó vừa dai, mùi khó chịu. Thằng em đi chung với mình bảo là giống mùi tre ngâm lâu rồi :)))), món kimbap chiên giòn thì tạm tạm nhưng cũng không có giòn cho lắm. - wc: làm ơn cho mình cái chỉ dẫn toilet, cứ muốn đi lại hỏi phục vụ. Mà thật sự mình vẫn ko tìm được wc :))) - giá cả: món mì cay thì giá ok, còn những món như tobboki, kimbap thì hơi chát. BÙ LẠI: - thực đơn phong phú, nhiều món, trình bày ngon mắt. Mặc dù chưa ăn hết món nhưng thấy hình ảnh minh hoạ cũng đẹp. - có máy lạnh, bàn ghế cũng thoải mái, mát mẻ, có lẽ vì không đông lắm. - món mì cay khá ổn, ngang ngửa thậm chí hơn vài quán mình ăn ở đà nẵng. Món mì cay ba chỉ bò Mỹ khá ngon, thịt bò béo, mềm, rất thích, mì cay hải sản cũng ok, nước dùng ngon, vị cay không hắc. Mình cũng muốn quay lại lắm nhưng bạn nữ phục vụ làm mình khó chịu nên không hứa chắc chắn. Quán mì này rất đáng thử, các bạn có thể ăn thoải mái, mát mẻ nếu không để ý đến thái độ của bạn nữ :)
-
Chị thu ngân hơi khó chịu một chút, đồ dùng ăn uống thì không sạch sẽ, tokboki phomai dở tệ, menu để thì nhiều nhưng chỉ có vài ba món thôi, ống hút uống nước thì rửa lại. Được mỗi mỳ cay là ăn ngon.
-
Đến với quán hai lần tôi bị lôi quốn bởi lẩu bạch tuộc khá là ngon . Còn tất cả mọi thứ khác đối với tôi thật tệ hại từ nhân viên ,thu ngân đến oder . Quán cũng tương đối đông tôi hỏi 2 bạn nhân viên còn bàn không ? Tôi nhận được 2 câu trả lời giống nhau là sự IM LẶNG không biết có phải các bạn bận rộn quá nên không để ý đến câu hỏi của mình không nữa . Nhưng dù sao mình vẫn muốn đến quán để thưởng thức món lẩu bạch tuộc . Giá cả thì tương đối đắt so với tất cả quán mỳ cay tôi từng thưởng thức ở Hội An và Đà Nẵng