Giới thiệu
- Địa chỉ: 47/2 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Xí
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Xí
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Xí
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Xí
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Xí
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Bị nhớ Hội An, nhớ cơm gà. Mà "cơm gà Xí" là một trong những quán cơm gà nổi tiếng nhất. Nên ăn thử khi đến Hội An 😉 - Cơm Gà Xí nằm ở sát khu Phố Cổ. Trong 1 con hẻm gần ngã 4 Trần Hưng Đạo & Lê Lợi (ở đây người ta gọi hẻm là kiệt), đầu hẻm có để bảng "Xí Cơm Gà" khá dễ để nhận biết. - 1 dĩa cơm gà giá chỉ 25, giá rẻ nhưng chất lượng lại quá tuyệt 😋 Gà nhiều, ít xương, ngon lắm! Còn cơm thì là cơm đã rang qua, khá vừa vị, cơm không hề bị khô. Ăn kèm với rau râm, có chanh cho ai muốn ăn chua hơn. Ngoài phần cơm ra có cho kèm thêm 1 chén canh với nội tạng gà, nói chung cũng ngon nốt 😄 ăn 1 phần là bao no nê luôn nhé :))) - Quán bán từ 3h chiều đến tầm tối là hết. Vì nổi tiếng nên nhiều khách đến ăn, hay hết sớm lắm. Bàn ngồi được đặt dài dài từ hẻm vào tới nhà. Mấy cô chú thân thiện lắm, kiểu rất là nhiệt tình, mến khách 😚
-
ăn gần hết dĩa cơm thấy con này 😭
-
Đến quán lúc 6h chiều. Khá đông khách mua về, nên chờ hơi lâu tí. Nhưng tính ra phục vụ vẫn khá nhanh. Mè hình như cô bán hàng này bỏ ko đều tay. Gọi 2 đĩa, mà đĩa của mẹ mình hơi bị ít gà :)) quán tuy khá chật vì dựng chỗ bán ngay trc nhà để đc 2c bàn và thêm 3c trong nhà nữa là hết chỗ. Đi ăn vào h cao điểm chắc phải ngồi chung và chờ hơi lâu tí
-
Đọc trên mạng thấy nhiều người khuyên nên ăn quán này chứ đừng ăn bà Buội nên mình cũng nghe theo, k ngờ trải nghiệm lại tồi tệ đến vậy :) Một phần cũng do mình k hợp thể loại cơm gà này nữa, thấy nhạt nhẽo lắm, mình k đủ tinh tế để thấy sự ngon trong cái món này. Nhưng thà vẫn k ngon nhưng được ngồi ăn chỗ sạch sẽ sáng sủa thì cũng đỡ hơn. Khi mà đã phải ăn vỉa hè, trong ngõ, đầy muỗi, hôi hám, và phải trả 70k cho một suất cơm k thấy ngon thì chả thể vui nổi. Chưa kể lượng cơm còn ít, gà ta dai chắc da giòn chắc nhiều người thích đấy nhưng mình thì không, rồi chỉ có muối chanh để chấm, xì dầu cũng là chai sẵn, canh thì là nước canh nội tạng k rau, kiểu thấy mọi thứ nghèo nàn chả có gì để khen và phải ăn bằng được ý. Lúc đầu đã xem trước một suất gà xé bình thường 25k thấy rẻ, nghĩ gọi đùi cũng chỉ hơn xíu, tầm 40, 50k là căng, ai ngờ chém lên hẳn 70k, ôi ôi, từ giờ trở đi k bao giờ dính đến cơm gà mang danh Hội An nữa.
-
Cơm mềm, gỏi ngon, canh còn có trứng non. Sau khi thấy mình ăn hết canh còn cho thêm 1 chén nữa. Ở đây có bán tương ớt ăn cũng đc, mình nghĩ hợp vị Sài Gòn