Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Phan Chu Trinh, Hội An, Quảng Nam
- Số điện thoại: 0905 300 947
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: 0905 300 947
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Bà Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Bà Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Bà Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Bà Nga
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Bà Nga
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây cũng là một trong những quán mình muốn ăn khi đến Hội An lần này. Vì không có thời gian nên mình mua mang theo đi đường ăn. Quán này cùng đường với bánh mì Phượng luôn nên nếu ăn thử được cả hai cùng một lúc cũng tiện hihihi Quán rộng và khách cũng tấp nập, nhìn đồ ăn trưng và đứng ngay chỗ lên món, nhìn thấy khâu chuẩn bị là thấy phát thèm luôn. Cơm gà ở đây, cơm mình thấy không thích bằng cơm gà bà Buội, hạt cơm không ngon lắm. Còn gà và các món liên quan thì ngon. Cô chủ quán thấy nhiệt tình dễ thương lắm, quán bán cao lầu nữa nhưng bụng có giới hạn nên không dám mua. PS: vẫn thích cái rau răm nhỏ nhỏ thơm thơm ở Hội An
-
Theo bản thân mình thấy thì quán khá chật chội và nóng khi đông khách, không được sạch sẽ cho lắm! Với cả, nhìn bảng giá là đã hết muốn ăn. Thái độ nhân viên thì bất cần, gia đình mình có 2 đứa bé 6t vào ăn lâu cũng kêu nhân viên ra tính tiền kiểu muốn đuổi đi cho đoàn khác vào í. Giá thì cắt cổ luôn ạ: 1 con gà lớm 600k, 1 con gà nhỏ 500k, dĩa cơm gà xé 50k. Mỗi con gà lớn làm được 2 món. Nghĩ quán nổi tiếng nên mua 2 con gà lớn vì gia đình mình đi 19 người lận í. Cơm thì không ngon như mình tưởng, nó khô kiểu sao sao á còn thịt gà da thì dày, thịt thì cứng mà dai ăn ngấy tận cổ họng. Cao lầu thì ăn cũng tạm ổn chứ không ngon. Khuyên chân thành nếu đã đến cơm gà bà Nga thì hãy qua đối diện đường ăn cơm gà Phúc. Ở đấy 1 dũa cơm gà xé mỗi 35k mà cơm nhiều no ứ ự, còn có thêm nước luộc gà làm súp. Ngoài ra khi hêt súp có thể xin thêm bao nhiêu tuỳ thích. Chủ quán cực thân thiện luôn ạ chứ không nghênh mặt như bên bà Nga. Quán ăn cơm gà Phúc cực kì thoáng mát, có 1 hay 2 cái bàn gì đó ngồi ngoài trời vừa ăn vừa nhìn đường phố rất mát và rất đẹp.
-
Đến Hội An không thể không ăn cơm gà. Quán khá nổi tiếng và giá cũng cao không kém, bạn nào đến ăn nên chuẩn bị hầu bao thật kỹ. Quán đông khách, chật chội và nóng. Thái độ thì không tôn trọng khách (quán nào nổi tiếng với khách du lịch thường như vậy). Điều duy nhất mình ưng chính là chất lượng, cơm siêu ngon, ai đến Hội An cũng nên thử một lần. Một đĩa như trong hình là 50k. Quán cũng có bán trà đá, một ly 4k hay sao ấy.
-
Sau 10 năm ghé lại Hội An tôi thấy Phố Hội mất đi bản sắc vốn có của nó, dịch vụ ngày càng kém so với trước. Tối hôm 9/7 Gia đình tôi đi phố cổ qua quán cơm gà bà Buội hết hàng nên ghé Bà Nga nhưng khi vào thấy vọng hoàn toàn quán thì đông mà thái độ phục vụ thì dở chỉ tư vấn cho khách mua gà luộc 600k/ con to (tôi đi khắp Bắc Nam chưa bao giờ thấy gà rẻ thế?...?). Nói tóm lại là không bao giờ quay lại quán Bà Nga nữa. Buồn cho Phố Hội!
-
200k cho 1 đĩa đùi cánh trộn. Nhưng xoài rồi hành tây hành tím rất nhiều. Trộn ko ngấm. Nên hành hăng còn thịt gà ăn nhạt như thịt gà luộc không. 50k 1 đĩa cơm kèm lòng trứng non xào. Cơm ko dẻo. Từng hạt tơi như cơm nguội. Lòng tràng trứng đc vài miếng. 2 ng ăn ko no.