Giới thiệu
- Địa chỉ: 707 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Website: //www.comgabaluan.com
- Số điện thoại: comgabaluantamky@yahoo.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
- Website: //www.comgabaluan.com
- Số điện thoại: comgabaluantamky@yahoo.com
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 200.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian: nhìn rất hoành tráng vơi diện tích nguy nga tưởng chừng sẽ được ăn ngon và phục vụ chu đáo. Nhân viên: luôn cười, niềm nở. Chất lượng: mình gọi gỏi gà chia làm 2 lần, lần đầu ăn ok trộn ko thấm lắm nhưng ăn ổn gà ngon, lần 2 gà đúng bở luôn ko khác gì ăn gà công nghiệp bở vậy. Ăn xong bạn nv tự mang chuối ra mà mình ko gọi, cùng lúc đó mình gọi hoá đơn nên thấy giá chuối cũng tính tiền 5k/1 trái nên mình ko ăn. Vị trí: đường 2 chiều có thể đậu được cả xe du lịch lớn. Canh khổ qua thì có tóc trong canh mình nhìn thấy nhợn họng ko đụng, các bạn đổi tô canh khác nhưng nhìn chung là canh khổ qua nấu rồi nên ăn rất chán, kiểu canh như vậy ăn cơm bụi 20k là có. Giá cả: so với Quảng Nam giá như vậy là đắt. Nói chung là sẽ ko quay lại, SG có rất nhiều quán cơm gà ngon hơn thế này, các bạn đi chơi du lịch đừng đặt hy vọng nhiều vào chất lượng đây nhé, hy vọng họ sẽ khắc phục.
-
Quá tệ và mắc. 4 ng ăn 680k. 2 phần gà: 1 kho một hấp chanh. Cọng dồn chưa đủ một con. Gà bở. Cơm ngon nhưng mau ngán. Giá quá cắt cổ.
-
Cơm và gà kho thừa được nấu lại rồi đưa ra cho khách. Sau khi ăn mình thấy họ gấp thức thừa trên bàn kế bên. Đem xuống đổ lại vào nồi. Hóa đơn cho 5 người 1tr2 mà phải ăn lại đồ thừa là không chấp nhận đc
-
Gà luộc ngon nhưng 1 con 440.000, gà chiên mắm quá dở (nghi ngờ lấy gà luộc dư đem chiêm mắm) 460.000, lòng xào 110,000 đĩa, cơm canh tính riêng hết. Hoá ra 1 con gà ở đây hơn 500,000 à!? Quá đắt ! Không hẹn ngày trở lại luôn!
-
# Ăn cơm gà, cười ra nước mắt ? # SEO quán cơm gà tam kỳ phiên bản lỗi ? # Kí sự check hàng miền trung, check gà 1,5 kí mà thanh toán với giá tưởng chừng như gà 45 kí ? # Một niềm vui nho nhỏ trong những niềm vui to to - Xe số 2 iu dấu (h) (h) (h). [ em không biết chọn title nào cho hay và hợp lý hết mấy Anh Chị ạ @@ ] Chiều tối ngày thứ 3 của chặng đường khám phá Quy Nhơn, khi màn đêm dần buông xuống, xe đoàn chúng tôi vẫn đang lăn bánh tiến dần về Đà Nẵng, khi đến địa phận thành phố Tam Kỳ, bỗng dưng chúng tôi phát hiện: dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già của mọi người trên xe đồng loạt biểu tình và thế là anh chị em chúng tôi quyết định tấp vô lề để tiếp tục hành trình giao lưu ẩm thực văn hóa vùng miền @@ Có lẽ là duyên số đã an bài và chúng tôi đã đặt trọn niềm tin vào quán cơm gà Bà Luận 707 Phan Chu Trinh – Tam Kỳ =)) Dạ vâng, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như quán cơm đó là của 1 bà nào khác mà không phải là bà Luận XINH ĐỆP . Và chuyện là thế này: Trong 1 thành phố nho nhỏ (Tam kỳ) có 1 con đường to to (đường quốc lộ là TO và DÀI nhất ở đây rồi nhé) Trên 1 con đường to to có 1 quán cơm nho nhỏ Trong 1 quán cơm nho nhỏ có 1 cái tủ to to Trên 1 cái tủ to to có mấy con gà nho nhỏ Bên cạnh mấy con gà nho nhỏ là 1 cái dao to to (dao này không chỉ để chém gà mà còn CHÉM KHÁCH nữa nhé :D :D :D) Bên cạnh cái dao to to ấy là những bộ bàn nho nhỏ (vừa đủ chỗ cho đoàn xe số 2 của chúng tôi đặt đ*t) Trên những cái bàn nhỏ nhỏ là những đĩa cơm to to Trên những đĩa cơm to to là những mảnh thịt gà nho nhỏ Cạnh những mảnh thịt gà nho nhỏ là những trái chuối cong cong Cạnh những trái chuối cong cong là những ly trà mát mát. Và cuối cùng, ăn xong, xem hóa đơn xong là chúng tôi nghe RÁT RÁT. [tất cả đều tính tiền, không có gì miễn phí ngay cả ly trà đá] Vâng, 1 kỷ niệm nho nhỏ trên những nụ cười to to, những nụ cười để tôi viết nên câu chuyện tào lao ngày hôm nay, những nụ cười từ trong quán ra đến ngoài xe, những nụ cười sản khoái giúp chúng tôi quên đi cái mệt của chặng đường dài 5 tiếng từ Quy Nhơn đến Tam Kỳ, những nụ cười với sự CẢM THÔNG, ĐỒNG CẢM cho nhau, những nụ cười tràn đầy niềm yêu thương xen kẻ 1 chút giận hờn vu vơ, những niềm yêu thương đong đầy chỉ có những thành viên may mắn trên xe số 2 mới hiểu được và những niềm yêu thương chỉ có thể đếm được bằng gạch, đá và LỰU ĐẠN, nếu không ngại chất độc màu da cam thì hôm qua chúng tôi đã nện ngay 1 quả boom B52 vào quán trước khi đi rồi (emo) 8-| (dance) :D. Dạ vâng, nãy giờ dạo đầu hơi nhảm nhảm và bây giờ em xin phép vào vấn đề chính ạ: Trưa mai em có việc vào thành phố Tam Kỳ, trên đường về MÁY BAY của em có đi ngang qua quán “Cơm gà Tam Kỳ – Bà LUẬN” có Anh Chị nào muốn ship cơm gà tam kỳ thì liên hệ em nhé. [" RIÊNG NHỮNG ANH CHỊ EM XE SỐ 2 NÀO MUỐN GỞI NHỮNG NIỀM YÊU THƯƠNG GẠCH ĐÁ ĐẾN CÔ LUẬN THÌ LIÊN HỆ EM SỚM NHÉ, GẠCH, ĐÁ, LỰU ĐẠN GÌ EM CŨNG NHẬN HẾT, MỖI NGƯỜI ĐƯỢC TỐI ĐA 69KG. HÃY CHO EM THẤY NHỮNG CÁNH TAY CỦA NHỮNG ANH CHỊ EM XE SỐ 2 NÀO, HÃY SHARE NHỮNG HÓA ĐƠN CƯỜI RA NƯỚC MẮT ĐỂ MỌI NGƯỜI RÚT KINH NGHIỆM @@ "] Xin cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện tào lao của em ^.^ HÓNG COMMENT HAY NHẤT !!!