Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Thái Phiên, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Lầu Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Lầu Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Lầu Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Lầu Thanh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cao Lầu Thanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến Hội An phải ghé ăn cao lầu ở đây nhe. Giá 30k một tô xứng đáng đồng tiền bát gạo <3 Thực sự là rất ngon, ăn 1 tô không đã thèm. Mình là người miền Tây nên món cao lầu ở đây rất lạ đối với mình. Và quán này làm thực sự ngon ạ. Cao lầu khô, có thịt vài lát, bánh mì chiên, rau các loại và nước sốt. Khi ăn trộn đều lên. Cảm thấy nó đơn giản nhưng hương vị ngon lạ rất đặc biệt. Nước sốt thơm ngon vừa ăn, đậm đà. Bánh cao lầu giống mì quảng mà màu sậm hơn. Thịt ngon. Rau tươi ngon. Kết hợp tuyệt vời. Quán nhỏ thôi, rất dễ tìm.
-
The food was yum, to be recommended. However instead of 30,000 vnd they charged us 40,000 for the same dish. We were chatting with a friendly Vietnamese guy and he was charged 30,000 vnd in front of us. Then they raised the price for us. "More meat " was the excuse, however we never asked for more meat. I questioned the higher price, they persisted, I paid, didn't want drama. I don't care about 10.000 vnd but I did feel it was rude. Stuff like this gives Vietnamese hospitality, which I believe to be fantastic outside of touristy spots, a bad name. Anyway great food.
-
Food was great but they charged me extra because I'm a foreigner. Was chatting with a friendly Vietnamese customer and he was charged 30000 in front of me then they told me it was 40000 because they gave me "extra meat" I didn't ask for. I'm used to Vietnamese directness and the way tourists are treated, it's always just such a dissapoinment compared to the amazing people I've met living here the past two years. Anyway good food.
-
Hồi đấy nhà mình là bạn hàng thân thiết ở chỗ này luôn. Lúc nào vào Hội An cũg ghé tới đây ăn ủng hộ. Nhưng bây giờ thì nhà mình chẳng bao giờ ăn ở đây nữa. Hồi đấy nhà mình đi tận 15 người, còn mua thêm về nữa, hết 802k thì ba mình k có tiền 2000 lẻ. Dù gì cũg là bạn hàng thân thiết, ăn tận 800k gần cả triệu bạc vậy mà chủ quán cũg thu cho bằng được 2000 lẻ. Tính toán!! Nhà mình cũg gốc là dân Hội An, cao lầu mua 2 kí chỉ có 50k thôi mà ăn thì nhiều khỏi bàn. Trong khi ở Cao Lầu Thanh, bỏ 3-4 lát thịt rồi mấy đồ phụ phụ thêm.. Vậy mà tận 30k 1 tô. Mình ở Đà Nẵng bán tầm 20-25k mà chỗ đấy nằm ngay trung tâm Hội An nên bán 30k là quá MẮC. Ngon thì ngon thật, mà chẳng thích cái kiểu tính toán của chủ quán. Buôn bán vậy có ngày mất khách.
-
Nghe bảo là cả Hội An đến Cao Lầu Thanh để ăn, vậy mà mãi lần ghé Hội An này mình mới đến quán. Con phố Thái Phiên nằm hơi rìa trung tâm phố cổ 1 tí. Quán khá giản dị, phục vụ chắc dân xung quanh của Hội An cũng nhiều. Cao lầu siêu siêu ngon, vừa vặn, rau mầm và rau sống tươi lắm. Bì heo giòn rụm. Mình thích ăn cay và thấy quán trộn ớt vào đúng tầm luôn. Giá cả 30k/bát. Ở đây có sẵn trà nóng cho mọi người tự phục vụ. Trà cũng thơm lắm. Nói chung trước không để ý ăn cao lầu nhưng đến đây thì công nhận là chất lượng ngon thật.