Giới thiệu
- Địa chỉ: Ql1A, Cầu Mống, X. Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
- Số điện thoại: (0510) 3 867 463 - 0914 020 719
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Số điện thoại: (0510) 3 867 463 - 0914 020 719
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bê Thui Mười
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bê Thui Mười
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bê Thui Mười
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bê Thui Mười
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bê Thui Mười
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở đây từ hồi nhỏ xíu cơ mỗi lần đi ăn giỗ là đều ghé qua đây mua về nhà ăn Bê ở đây khá ngon, miếng thịt được thái mỏng cùng da giòn sật sật , có độ tái vừa phải mềm ngọt. mắm nêm thì thơm, dậy mùi mắm có rắc thêm vừng nên thơm cực luôn Rau sống ở đây bao nhiêu lần ăn đề khá hài lòng, rau nhiều vừa có đu đủ ngâm, dưa leo chuối chát và các loại rau thơm ăn kèm chanh và ớt xanh quả to , đặc biệt là chuối chát khi nào cũng khá trắng chứ không đen thâm như nhiều nơi. Mua về khi nào cũng khá nhanh mặc dù quán thì khá đông ngoài ra ở đây còn thấy bán xáo bò với xương các kiểu ăn cùng bún.
-
Quán này thì quá nổi tiếng rồi, ko ai ko biết cả. quán rộng rãi thoáng mát, sạch đẹp, bê thui thì ngon khỏi bàn :))))))) mắm ở đây cũng rất ngon nữa. rau dưa xoài các kiểu rất tươi và ngon. quán còn có món xáo rất chi là ngon luôn ấy :))))))))) ko phải ngẫu nhiên mà chạy cả chục lần tới đây để ăn :3 phục vụ của quán thì chưa được tốt lắm, đặc biệt trong khoản xin rau thêm :)))))) chờ khá lâu :v kiểu nhân viên khách đông nên mấy cái xin thêm hơi lơ lơ đi :))))))
-
Bê thui ố ồ ố bế thui ố ồ ố thiệt là rất lâu rồi mới ghé đến quán này ăn món này cách đây cũng 10 năm rồi đó chứ :((( Lớn lắm rồi cả nhà mới quay lại ăn bà Mười này quán phải nói là cực kì to bực & sang trọng nhất tại khu Cầu Mống này =)))))))))))) Quán cũng cực kì rộng luôn, có tận 2 khu để khách ngồi dự trù lúc cao điểm thịt quay cả con , tảng to cắt ra thành từng đĩa tái chín vắt chanh vào ^^, mình lại thích phần thịt có da & thịt, chín chín 1 tí , còn ai thích mềm mềm cũng có luôn, ăn miếng thịt đỏ đỏ cuộn bánh tráng với thịt rau chăm mắm thôi rồi :))) Còn bán thêm rượu Hồng Đào, cái chai thích cực, đệp đệp Đến Cầu Mồng mà không ăn bê thui thì uổng lắm
-
Sau khi rời Hội An bọn ghé vào đây buổi trưa. Suýt nữa nhầm qua quán bê 7 lép đối diện. Thịt bê mềm ngon . Nước chấm khá. Món Xáo thì tạm đc, bọn mình phải nêm thêm chút xíu. Nhân viên ko cười, đa số là các chị tầm 30 , cần cải thiện lại nhân viên 1 chút. Bà chủ thì dễ tính. Tụi mình ăn 1 lát thì quán vào đông, đa số dân văn phòng. Àh giá thành khá rẻ nhé.
-
Về đồ ăn thì khá ngon, mặc dù mắm nêm nếu tới hơi chút sẽ tuyệt, mình thấy vẫn chưa chạm đến mắm nêm hoàn hảo dù khá gần rồi, chắc là do mùi gừng trong mắm khá gắt. Thịt bê mềm, thơm, mình thích thịt đỏ😈, còn rau thì thiếu khế chua, có khế chua vào ăn mới đã ^^. Nước sáo chan bún hem có gì đặc biệt mấy, bỏ nấm hương vào cũng thơm thơm! Nhân viên thì là điểm trừ của quán, không thân thiện cho lắm, mà mình đi 3 người nhờ bật thêm cái quạt cho mát thì kêu hết nước rồi, lát sau có đoàn 10 khách vô thì lại bật 🤥🤥🤥. Hôm đó đi buổi trưa, lại nắng nóng 37,38 độ, k đc ngồi trong nhà mát mẻ lùa ra ngoài sân mái tôn xong k có quạt đá chĩa thẳng vào người đâm ăn mất ngon vài phần.