Giới thiệu
- Địa chỉ: 45/51 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam
- Số điện thoại: (0510) 3 864 443
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
- Số điện thoại: (0510) 3 864 443
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Giếng Bá Lễ - Bale Well
[Tổng hợp] - Quán Ăn Giếng Bá Lễ - Bale Well
[Tổng hợp] - Quán Ăn Giếng Bá Lễ - Bale Well
[Tổng hợp] - Quán Ăn Giếng Bá Lễ - Bale Well
[Tổng hợp] - Quán Ăn Giếng Bá Lễ - Bale Well
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe đồn nổi tiếng lắm nổi tiếng vừa, cũng đến ăn thử vì trong khu phố cổ không đâu bán bánh xèo vs nem lụi vào lúc sớm sớm. Vào quán toàn thấy người nước ngoài không. Đồ ăn tàm tạm. K có j đặc sắc. Đc cái nhận viên nhanh, quán rộng. So với khẩu vị miền Bắc thì nó rất là nhạt nhẽo k hề xứng đáng với cái danh hiệu mỹ miều trên mạng. Ông cụ chào hàng bên ngoài đầu đường còn chêm vào một câu là "người Tây nó tốt lắm, ăn ngon r còn đi quảng bá cho quán, quảng cáo sang tận Úc, Mỹ blabla chứ k như người Việt mình đâu" ha ha. K muốn tiếp chuyện ông ý luôn. Đồ ăn ngon thì ng Việt mình khác đến nườm nượp chứ Tây thì nó đã ăn bh đâu mà biết là ngon hay k
-
Quán tự dọn sẵn thịt với cuốn ram lên cho khách, ăn hông hết được trả lại. Các bạn vào ăn nhớ hỏi giá từng món trước. Rau với kim chi miễn phí. Còn bánh xèo thì nào khách hỏi mới đem lên. Thịt ngon, vị vừa ăn. Còn ram cuốn thì chỉ có bánh tráng, 1 con tép với cọng hành mà giá 6k/cuốn khá mắc. Thịt nướng cuốn rau, không có bánh hỏi hay bún gì nên ăn không no nổi. Bánh xèo nhân ít, vỏ ngoài cứng ngắc, dai, nguội, hoàn toàn không ngon. Nhân viên nhiệt tình
-
Nhân dịp đi du lịch hội an nên bà chị bản địa ở đây lôi ra đây ăn. Đi cái đường hơi lòng vòng, tới nơi thì quán đông ơi là đông ngồi hai bên luôn. bọn mình di 3 người lớn và một trẻ em, nghe thấy loáng thoáng bê đồ luôn chả phải gọi? vừa tới là bê ra thịt với mấy món gì ấy. thịt nướng thì siêu ngon, ăn rất là thích ấy, ăn với chấm hoài ko chán. Nước chấm ngon. thịt thì ăn cuộn với rau hoặc ăn không đều thích cả. thế là ăn rồi lại gọi thêm món này phát nữa. Đồ uống thì bình thường. bánh xèo thì max ko ngon, mỡ, chả có gì xơi mãi chả hết. ba thằng chén hết no căng mà cũng ko đắt lắm. hết 524k cả thẩy cho năm người, tạm chấp nhận được, bị ưng món thịt ấy, nghĩ lại thèm.
-
Thật bất ngờ! Mình vốn là đứa thích ăn các món cuốn, cuốn gì với rau sống là cũng thích ăn hết. Khi mình đến thì trên menu chỉ có 1 món duy nhất, chính là combo bánh xèo, nem cuốn và thịt nướng cả nem lụi. Đồ ăn rất ngon, có cả kimchi muối kèm, đồ chấm, rau,...ăn xong còn có cả tráng miệng là caramen và cái gì đấy ko biết tên. Combo rất nhiều thứ mà mình ko nhớ kể hết. Giá cho 1 combo là 110k. Tuy nhiên, điều mình muốn nói là cách phục vụ cơ. Thật sự mình ao ước có 1 quán ở HN có cách phục vụ như thế ấy. Mọi người trong quán đều nhiệt tình, khen mọi cô gái đến quán là bạn xinh quá, bạn cười xinh lắm,...Tận tình hướng dẫn các bạn khách nước ngoài cách cuốn, ăn từng món. Mình đi lâu quá rồi nên là cũng quên nhiều, nhưng mà nói chung là rất rất ấn tượng về cách phục vụ của quán. Sau này nếu có trở lại Hội An mình sẽ đều đến đây, chắc chắn.
-
Đồ ăn không quá xuất sắc, nhưng cách nhân viên phục vụ ở đây khiến mình thật sự ám ảnh, tới mức độ phải vào placevietnam để review lại quán này. Bọn mình 3 người, ăn cũng no no rồi, chỉ muốn tới ăn thử, trải nghiệm thôi. Vào 3 đứa ăn 6 cây thịt nướng, 1 cái bánh xèo, và 1 cây bắp cuốn, 1 lon nước ngọt. Tổng thiệt hại chỉ 70k thôi. Nhưng lúc tính tiền, cái bạn trai tính tiền cho bọn mình, mặt mày hằm hằm, thu dọn đia ầm ầm, miệng thì lẩm bẩm, ăn ít thế này thì tính tiền kiểu gì. Chưa kể lúc mới vào thì tụi mình thật sự chẳng biết gọi món gì, mình hỏi 1 chị phục vụ. Chị ấy khó chịu ra mặt và nói, nhìn sang bàn bên đi, quán chỉ có nhiêu đó món thôi, ngồi đi rồi đem ra. Nếu các bạn muốn ăn ở đây thì tốt nhất ăn nhiều chút, nếu không lúc ăn xong các bạn phục vụ sẽ không vui đâu.