Giới thiệu
- Địa chỉ: 51/7 Phan Chu Trinh, P. Minh An, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 07:30 - 18:00
- Giá: 22.000 ₫ - 85.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 18:00
- Giá: 22.000 ₫ - 85.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cùng gia đình đi chơi cuối tuần, bước vào quán đã thích. Đúng hôm Chủ Nhật, may mắn được nghe chia sẻ về quá trình từ người nông dân trồng và thu hoặch trái cafe, người rang xay đến người pha chế ra 1 ly espresso thành phẩm chuẩn vị. Đặc biệt món Syphon, vừa được nhâm nhi vì vị chuẩn, vừa được người pha chế vừa pha chế, vừa thuyết trình gióng như khi đến Tiệm Nhật để thưởng thức Trà đạo vậy. *P/S: Đến Hội An, các bạn nên ghé qia Phin cafe tại K29 Lê Lợi để thưởng thức cafe chuẩn ngon. Đặc biệt vào mỗi sáng Chủ Nhật hằng tuần, quán có buổi chia sẻ về kiến thức cafe từ kỹ thuật đến cách thưởng thức.
-
Đến hội an 1 chiều mưa, tình cờ ghé vào Phin. Quán tuy nhỏ nhưng thật bất ngờ với chất lượng cà phê ở đây!!! Tuyệt vời! Đặt biệt là có chú choá nhỏ dễ thương 🤣
-
Nằm trong con ngõ nhỏ, đậm chất phố Hội không ồn ào, náo nhiệt Cafe ngon hơn rất nhiều so với. đặc biệt là capuchino Vợ chồng chủ quán rất nhiệt tình, rất sành về các loại cafe... Đến Hội An mọi người nên ghé thăm thưởng thức hương vị tuyệt vời của cafe! Chúc mọi người có chuyến đi Vui Vẻ nếu đến Hội An
-
Cái gì mà tình cờ thường rất hay ho nha, ghé quán này cũng vậy nè. Không gian quán tuy nhỏ thôi, nhưng mà decor rất xinh. Chủ đạo của quán là cf, nhưng bọn mình lạc quẻ lại không say mê cf nên gọi cái gì đâu không hà :))) Wc của quán khá sách sẽ, ở đây từ chủ tới nhân viên đều nhẹ nhàng dễ thương :> Nhà có 1 em chó tên Phin luôn, so cu tè phô mai que, rất quấn người Bọn mình ghé lúc trời mưa nên chẳng còn khách khác ngoài mấy đứa láo nháo tụi mình mà chẳng ai khó chịu nên thích lắm ahehe
-
Lý do ghé lại quán của bọn mình nghe rất bần tiện, vì hôm qua uống xong được coupon miễn phí 1 ly, không sử dụng thì phí của nên mưa gió lạnh lẽo vậy cũng ráng ghé ăn phở Tùng kế bên rồi lăn sang bên quán mới đi về :)) Hôm nay mưa nên hết chanh leo, gọi 3 ly mà còn có 1 ly, thế là bọn mình nhất quyết năn nỉ anh nhân viên pha mix chanh leo với dứa ra được 2 ly, thay vì tách riêng, klq nhưng mà ngon bá cháy he he Quán lúc bọn mình ghé có 1 em khách nước ngoài khá xinh đang lặng lẽ đọc sách nhìn rất thơ, ai dè bị bọn ồn ào láo nháo phá đám chắc không tập trung đọc sách được nên về mất tiu, thấy cũng áy náy nhưng được có tí teo lại đâu hoàn đấy =.= Thích phong cách ở quán này lắm nhé !!