Giới thiệu
- Địa chỉ: 135 Trần Phú, P. Minh An, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 27.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 27.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lúc đi ra Phố cổ Hội An thấy quán này hay hay giá cả lại ok nên ghé vào thử. Ban đầu định ngồi ở trong nhưng không thấy được cảnh nên chuyển ra ngoài ngồi, vừa ăn uống vừa ngắm phố cổ tuyệt vời luôn. Mình order 3 món: - Panini: là sandwich đơn giản thôi nhưng ăn ngon lắm nha. Tuy đắt nhưng rất đáng tiền luôn nè - Afogato: bạn mình nói chỗ khác ngon lắm nên gọi ở đây uống thử xem sao. Cà phê đắng ăn với kém béo ngậy luôn, hạp vô cùng - Dừa tươi: dừa ở đây ngọt, ban đầu thấy giá hới đắt 1 tí nhưng khi đem ra thì hết sức bất ngờ, trái dừa được khắc như trong hình thì thấy cái giá hết sức đáng. Nếu có dịp ghé Hội An nữa thì mình lại đến đây tiếp, ghiền quá rồi
-
Tuần trước mình có vào Đà Nẵng nghỉ mát. Hôm đi Hội An thì có ghé quán này ngồi thử. Quán có vị trí khá đẹp 2 mặt tiền, hai tầng không gian chủ yếu là cột kèo bằng gỗ nhìn rất cổ kính đúng phong cách Hội An. Quán khá đông khách. Mình và tụi bạn vào đó uống nước thì mình chả biết gọi gì đành gọi nước cam, còn 2 đưa bạn gọi gì không nhớ. Nước cam thì chả có gì đặc sắc để nhận xét cả. Còn hai đồ uống kia thì vị không ngon, uống thấy hơi sạn sạn chắc do tụi mình không hợp với phong cách đồ uống trong đó. Được cái là đồ uống được đựng khá cẩn thận và còn có thêm tầm lót để nước đá chảy ra không làm ướt bàn - cái này mình thấy rất ứng ý. Nhân viên phục vụ cũng ok.
-
Cafe vị truyền thống và không gian rất tốt : - Đi bộ 1 hồi thì ghé vào cá bạn nhân viên cực nhiệt tình - Tuy sau lũ lụt ngập lên 1/2 quán nhưng vẫn hoạt động và sạch sẽ ngăn nách - Không gian để tâm tình cũng tốt nha mấy bạn 🤩🤩🤩 Chắc chắn quay lại khi có dịp quay lại Hội An 👌
-
Đi ngang qua quán thấy khá đông khách tây ngồi nên ghé vô thử. Quán có không gian khá rộng, đi vào bên trong thì đẹp và thoải mái hơn bên ngoài. Mình uống hot matcha và hot choco. Bạn nhân viên bưng ly rất cẩn thận, từ từ từng chút một vì sợ hư mất hình của lớp bọt sữa bên trên :))) thức uống rất vừa miệng và ngon. Giá tầm 50k/ly hơi đắt cơ mà ngon và không gian đẹp, nằm ở trung tâm phố cổ nữa. Nhà vệ sinh cũng rất thoáng mát, sạch sẽ và không hôi chút nào. Có cả khăn để lau tay sau khi rửa nữa.
-
đã vào nhưng lại quay ra, ko phải vì chất lượng hay vì phục vụ kém, mà do khi lật menu ko có 1 từ tiếng Việt, dù cả cái menu ấy chẳng có từ nào là ko hiểu, mình là người Việt đến 1 quán tại đất Việt, đủ tư cách vào quán, nhưng thấy bực bực nên đi ra