Giới thiệu
- Địa chỉ: 315 Tôn Đức Thắng, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 12.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi hội an chơi, vô tình phát hiện ra tiệm cafe xe bus cực hay ho nè,. Xe nhỏ nhỏ àm dễ thương vô cùng ý, nhìn là mê luôn nha. Màu vàng trắng chụp hình sống ảo lung linh luôn nhé
-
Vô một lần vào buổi tối, nhân viên kém linh hoạt. Ngồi đã chưa thấy nhân viên lên dọn bàn với order, phải đứng dậy đi kêu, ngồi đã đời ko thấy mang nước mới hỏi, lúc đấy mới nói quán đông quá không phục vụ đc, đứng dậy xách mông đi về, sao ko nói ngay từ đầu lúc order ấy. Chán.
-
Cảnh phải nói là đẹp tuy không gian hơi nhỏ, coffee bus có 2 tầng bên trong xe thì nhỏ hẹp chỉ đủ 2 người ngồi một bàn thôi còn ở tầng 2 và xung quanh khá thoải mái ,, nội thất đồ cổ khá là đẹp, nước ngon, và chủ quán lại rất thân thiện nữa , chỉ là vô tình đi vô Hội An rồi ghé thăm không ngờ đẹp đến thế, giá cả rất rẻ, nhưng có cái cách khá xa phố Cổ.
-
Đến quán vào tối chủ nhật. Quán nằm góc ngã 3 nhưng vắng ng,có thể là do tìm đường hơi khó. Ngay góc quán là một chiếc xe bus nhỏ vàng choé 2 tầng đặc trưng. Không giang quán ko rộng, hình như vẫn đang hoàn thiện nên mình thấy vài chỗ hơi lộn xộn, nhưng tổng quan vẫn rất xinh. Menu là những món uống thường thấy, giá rẻ rề mình đi 4ng gọi ra hết 80k thì phải. Lần sau ghé buổi sáng chắc chụp hình đẹp hơn :D
-
Hồi cuối tuần mình và nhóm bạn có ở Hội An qua đêm, buổi trưa sau khi cất vali ở phòng thì chạy ra cafe Bus này thử, vì thấy quảng cáo trên placevietnam hội an khá đẹp Mình đi giờ trưa, 1h ý nên nóng dã man luôn :(( Không gian đây đẹp, lạ nhưng rất nhỏ, hầm của xe bus cũng thấp lắm, phải đi cúi cúi người xuống Ngó nhỏ vậy thôi chứ chụp ảnh cũng nhiều góc lắm ý, 1h trưa mà cả 4 đứa đều siêng chụp hình vì sợ ko có dịp quay lại. Anh chủ ở đây cực kỳ vui tính và thân thiện nhá, nhờ ảnh chụp ảnh, ảnh khoe ảnh là nhiếp anh gia, lúc đầu ko tin nhưng ảnh chụp rồi thì thấy tấm nào cũng có tâm cả. Quá thích Sau khi chụp ảnh chán chê thì vô uống nước, nước đây rẻ lắm á, tầm 15k đổ xuống thôi Có dịp nhất định sẽ quay lại