Giới thiệu
- Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Team mình tới Hội An sớm quá nên không biết làm gì ngoài chuyện kiếm 1 quán vô nghỉ chân, thấy quán đứng đầu reccommend các quán cafe mới và chất tại Hội An nên ghé thử và thực tế còn hơn cả mong đợi. Không gian quán ở phía ngoài nhìn hẹp vậy thôi chứ bên trong max rộng hơn nữa còn có ghế võng và giường để nằm ngủ nữa cơ, thích cực kỳ. Bày trí lạ, cực chất, lý tưởng cho ai thích chụp hình so deep. Tiếc là hôm đi quán hết mứt trái cây để làm trà trái cây có đá, cả bọn đành chọn trà nóng rồi xin thêm đá 😂. Ở đây có Mango tea ngon, vị thanh và trẻ, những loại khác lu mờ trước mango tea nên mình hông biết review kiểu gì. 😂 Giá gọi 2 món nước giống nhau là 50k/ món, rẻ so với giá chung tại Hội An cho một quán vừa ăn vừa uống vừa nằm vừa đọc sách vừa có thể sống ảo như ở đây. (Phía sau quán có nguyên 1 giường sách và 1 bộ Doraemon luôn LOL) Nhất định sẽ quay lại.
-
Mình và bạn có ghé quán. Hôm đấy trời rất nóng thay vì ngâm chân bằng nước nóng ấm thì anh chủ recommend thay bằng nước lạnh. Giá rất ổn cho không gian: thích hợp để họp nhóm, tâm sự, chụp ảnh... Nhân viên lịch sự, thân thiện.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Nhìn bề ngoài là một quán cafe nhỏ nhưng đi sâu vào trog lại là một không gian riêng biệt, tách hoàn toàn với những ồn ào, vẫn giữ nguyên dc nét cổ kính Nếu bạn đi bộ mệt mỏi vào đây nghỉ ngơi thư giãn cực kỳ hợp lý (mình đi ban ngày) Đồ uống khá ngon, mức giá chấp nhận dc Nhân viên nhiệt tình dẫn vào sâu phía trog sân Mình đặc biệt thik ko gian ở đây, nếu thích đọc sách thì càng hợp
-
Mình không ngờ giữa lòng Hội An lại có một khu vườn nép mình trong lòng 1 quán cafe rất lạ. Đến quán như tìm về một phố Hội xưa với nét kiến trúc mộc mạc, cây cối có phần um tùm và những mái vòm phủ đầy dây leo. Mình chọn combo ngâm chân + 1 phần nước uống giá 100k. Theo lời anh chủ mình chọn trà mãng cầu. Theo mình cũng bình thường, vị chua chua ngọt ngọt dễ uống. Ngâm chân có 2 loại nóng và lạnh nhưng mùa hè thì sẽ được ngâm chân lạnh. Mát lạnh tê người. Mấy bạn nhân viên ở đây dễ thương lắm, cười hiền và nhìn chất phác, mộc mạc.
-
Ở Hội An thì có khá nhiều quán cafe, mỗi quán có 1 nét đẹp riêng. Và với cocobana là 1 điều gì đó rất đỗi tự nhiên. Quán cafe nằm trên đường Nguyễn Thái Học, ngay cái tên nghe đã có vẻ hoa quả này, ngay khi bước vào có lẽ khá nhiều người nhầm đây là cửa hàng bán trà. Tầng 1,ngoại trừ quầy gọi đồ cũng là quầy tính tiền thì đầy nhà bán trà. Ở đây có rất nhiều loại, cơ bản là các vị trà, thuốc, nước pha đặc sản của Hội An. Sau khi order đồ thì bắt đầu đi vào bên trong, Cocobana cho bạn khá nhiều k gian riêng tư. Ngay tầng 1, có 2,3 chiếc bàn theo style hơi cổ, bạn có thể ngồi ngay đó. Cũng có thể đi lên cầu thang gỗ lên tầng 2, không gian rộng hơn, ngồi thoải mái tại gác 2 của căn nhà cổ. Và đặc biệt nhất cõ lẽ là đi hẳng vào khu vườn sâu bên trong tầng 1, các bạn sẽ ngồi... "ngoài sân". Ngoài sân đúng nghĩa. 1 khu vườn nhỏ rất nhiều cây, cây che mát cả vườn luôn. Các bạn sẽ ngồi ở đó, siêu mát và không gian vô cùng thoáng đãng. K có cảm nhận nhiều về đồ uống, vì nóng nên cả lũ toàn gọi nước hoa quả, nhưng trong 1 không gian vô cùng tươi mát, trong lành tại Hội An, ngồi nghe được tiếng ca vọng lại từ nhà hát đối diện, và phảng phất mùi thơm của vô số các vị trà tại đây, thì thật tuyệt. Besttttt