Giới thiệu
- Địa chỉ: 145A Trần Hưng Đạo, P. Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 23.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 23.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bobapop khai trương nên ghé thử xem, đến quán lúc tối chủ nhật 17/12. Cũng ko đông lắm, đứng xếp hàng xíu là có ngay. Vì khai trương mà đi giờ tối nên trân châu đều hết😢. Mua về uống chứ giờ đó hết chỗ để ngồi. Về chất lượng: mình gọi trà sữa khoai môn k đá, uống ok, nvien tư vấn tận tình, nhanh nhẹn vị khoai môn bùi bùi béo béo, ko quá ngọt. Về không gian: hơi chật, vị trí hơi bất tiện chỗ để xe nhất là lúc quán đông khách. Tối hôm đó gặp trường hợp chú giữ xe cư xử với khách vs thái độ thô thiển hết sức, chửi khách, rồi bảo "đừng uống nữa, về đi..." chỉ vì ko có đủ chỗ để xe. Chú tự động nghỉ là ok đấy👎😡, quản lý còn chưa dám nói mà chú đi la hét tùm lum😡
-
Khai trương lâu rùi mà giờ mình mới biết để đi uống :(( Con bạn mình đi Sài Gòn và từng uống bobapop nên ẻm rất là ghiền luôn, 1 2 đòi đi uống cho được Mình tới tầm giờ tối. thấy quán cũng không đông lắm, chỗ để xe hơi chật chội 1 xí. Đang thèm trà sữa nên đến đây gọi 1 trà sữa socola xem sao. Thêm pudding và trân châu nhai cho vui mồm Trà sữa ở đây vị đậm đà, ngọt, đúng gu của mình, thạch pudding cũng rất là ngon luôn. Có ly trà gạo gì đó của bạn mình thì nó bảo ko ngon cho lắm
-
Thật sự mình rất thích uông ở Bobapop. Mình hay đi vào buổi trưa trưa vì giờ đó quán vắng và rất yên tĩnh. Tâm lý mình cảm thấy khi quán ít khách thì người ta sẽ phục vụ mình chu đáo hơn những lúc đông khách nên mình rất thích. Vaf mình rất hay mua về nhà uống. Có thể nói mình đã uống hầu hết các loại trà tươi của quán vì mình thấy khá thích. Đặc biệt là các loại nằm trong khu trà con gái, uống ngon cực kỳ. Mình thích nhất là trà đẹp (mình thích uông chua vừa, lâu lâu thay đổi tí gọi chua nhiêu uống phê luôn, có cả thạch hay gì gì đấy nhai vui mồm cực) và trà blueberry (hồi mới khai trương ly trà đơn giản lắm :(( dạo này hình như có tiến bộ cho thêm 1-2 lát cam tươi nè, mình thích lắm), trà mật ong nha đam thì cũng ngon nhưng tại mình thích kiểu chua chua ngọt ngọt nên không hợp khẩu vị lắm. Vào gọi trà bưởi mấy lần nhưng quán toàn bảo không có =( buồn hết sức nè. Bên trà tươi thì mình rất thích trà xanh kiwi ở đây, ngon cực (mấy ngày đầu quán chơi sang, bỏ hẳn mấy lát kiwi tươi vào cho khách nè, sau vài hôm thì đổi lại thành thạch kiwi nhai cũng vui), còn có trà chanh dây, trà đào... các loại trà khác mình thấy cũng ổn không có gì đặc sắc lắm. Trà sữa thì mình cảm thấy hơi ngọt, có bảo nhân viên cho mình uống ít đường thif các bạn ấy bảo trà sữa không có đường :(( buồn. Mình chỉ vừa thử qua trà sữa kiwi, chocolate, trà xanh nhật bản, lục trà hoa thôi. À bữa có gọi trà đẹp kèm boba cheese uống thích lắm nha, lớp kem cheese mặn nhẹ chứ không gắt như các chỗ khác, lại còn béo béo thơm thơm. Chocominz ở đây cũng ngon nè, nghe rõ vị bạc hà luôn còn có cả milkfoam nữa. Nhân viên ở đây được cái rất thân thiện và niềm nở với khách nha. Các bạn ấy còn tâm lý kiểu đưa ra lời gợi ý cho khách chọn món nữa, món nào mình gọi mà các bạn ấy khuyên không ngon thì mình bỏ ngay chọn món khác. Nói chung là rất ưng ý. Hy vọng chi nhánh ở Hội An sớm ngày trình làng masy món kem tuyết :))) ̀
-
Ghé hội an chơi nên ghé uống trà sữa. Quán vắng, có lẽ buổi chiều nên ít người uống. Trà sữa ngọt (có lẽ so với mình), không gian không đẹp so với nhiều quán trà sữa khác, được cái nhân viên lịch sự, thân thiện.
-
Đi từ Đà Nẵng vào Hội An chơi, nghe Bobapop mới mở vô thử. Đường vô quán cũng khá dễ đi, từ Đà Nẵng hướng đi về làng lụa, các bạn đến ngã tư Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng rẽ phải. Vô không gian phố cổ đẹp, bác bảo vệ vui tính hiền, nhân viên thân thiện, vui vẻ. Mình vô gọi Trà sữa hạnh nhân kèm thêm flant, chân châu trắng và kem sữa. Uống khá béo, chân châu trắng ngon nhưng đối với kem sữa theo vị mình cần mặn thêm tý nữa thì ly trà sữa tuyệt vời. Đây cũng là một địa điểm nên đến thưởng thức.