Giới thiệu
- Địa chỉ: 132 Nguyễn Thái Học, P. Minh An, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
tào phớ phố hội cũng kiểu nước gừng -đường nâu chứ ko như ở ngoài mình.Tào phớ nóng ăn hết bát vẫn còn thèm Giá cả rẻ,vỉa hè thoáng mát
-
Quán nhỏ, dạng vĩa hè nhưng đông khác. Đa phần chổ này các bạn trẻ ghé khám phá. Cô chủ quán rát thân thiện và thoải mái. Ghé đây tự xí chổ không có người sắp ghế. Ở đây có món chè mè đen rất là ngon, chè nóng, thơm, vị béo béo ngậy. Giá mềm chỉ tấm 10k 1 chén. Vị trí gần cầu. Ở đây có nước vối rất là ngon @@
-
Chỗ này bán cả ngày từ sáng tới tối nên bất cứ lúc nào ghé bạn cũng có thể thưởng thức nha, hôm đó mình đi là buổi tối và thực khách giờ đó chủ yếu cũng toàn gọi Mì Quảng, cao lầu để ăn, tất nhiên các món chè vẫn còn. Chè mè đen (gọi xí mà phủ theo tiếng Quảng) thì mình ko ăn, bù lại mình có ăn tào phớ, cao lầu và mì quảng đầy đủ. Cao lầu ăn rất ngon (thực tế đây là tô cao lầu đầu tiên trong đời của mình haha) nó thực chất là sợi mì giống kiểu mì udon bên nhật, trộn khô với nhau bằng tương các thứ và hoành thánh chiên, thịt (như kiểu hủ tiếu khô của người hoa) và ăn rất lạ, rất ngon. Tào phớ ăn mát, không quá thơm nhưng ăn cho vui. Mì quảng tô bự rất nhiều và ăn rất no luôn. Giá cả ở đây cũng hơi mắc so với mặt bằng chung vùng miền Trung, nhưng với dân Sài Gòn thì ko mắc.
-
Chè xí mà phủ :))) Đi Hội An ăn mấy lần nhưng giờ mới chụp choẹt các kiểu. Quán này ngay phố cổ nên đông khách dã man, hồi nào cũng full bàn cả nên mình mua mang về ăn. Khát nước ăn cốc chè hay bát đậu hũ đã gì đâu ^^^ Do ở phố cổ nên đất nhỏ, không gian chật chội, rộng xíu nữa là okie luôn!
-
Mình search mạng thấy mọi người review ok nên ghé ăn thử. Buổi tối t6 quán đông toàn thanh niên ngồi ăn chè, nem lụi....Nhân viên phục vụ nói đem ghế ra liền mà đợi mãi ko thấy. 2 mẹ con mình nói mua 3 ly chè mè đen, tàu hũ, thập cẩm bỏ ly mang về nhà ăn. Bà bán hàng cực kỳ khó chịu, cáu gắt ko muốn cho vô ly, bảo mình vừa đi vừa ăn chứ ko thèm lấy nắp nhựa đậy ly chè cho mình. Ly chè nhựa mỏng dính, bé thua xa chè ở SG mà cũng tiếc cái nắp nhựa. Cho nên đối với mình thái độ phục vụ như thế không thể chấp nhận được! Về độ ngon thì rất bình thường, giá như vậy thì cũng ko phải rẻ (Mình mua chè đường Cửa Đại 8 ngàn còn nhiều và ngon hơn). Chè thập cẩm và tào phớ ăn lạnh, tiết kiệm cho có 1 tí đá, mang về nhà tan hết đá. Chè mè đen thì ăn ko đá nhưng ko hề ấm nóng mà nguội ngắt, mẹ mình ăn 1,2 muỗng bỏ luôn vì nói ko ra kiểu gì, toàn trộn bột chứ ko có mè đen bao nhiêu. Mình ăn tàu hũ thấy thua xa ở SG. Nói chung các bạn khi nào tiện qua khu vực này mà mỏi chân, muốn ngắm người qua lại hoặc thèm chè quá thì ăn chứ đừng bao giờ ghé quán này! Còn nhiều chỗ bán quanh Phố cổ lắm hoặc ngoài rìa ngon, rẻ, bán hàng vui ve hơn nhiều. Bạn mình dân Hội An đã chỉ mình trước không nên ăn nhưng mình muốn ăn thử ở đây cho biết có đúng như mọi người đồn ko, giờ quyết định một đi không trở lại!Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này