Giới thiệu
- Địa chỉ: 149 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Về khuya đói bụng thấy tiệm này ở gần nên ghé vào mần 2 ổ bánh mì :) may mà mình là người dọn hàng cho tiệm luôn :v Lò bánh mì này vừa là cơ sở cung cấp bánh mì cho các cửa hàng khác vừa bán luôn :) bánh mì ở đây mới tăng giá lên 10k nhưng mà chất lượng cũng ok hơn :v nhân nhiều, đậm với có nước nhân ngon :) Lần sau cũng sẽ ghé qua quán tiếp!
-
Tới Hội An thì phải tìm ăn bánh mì của người bản địa. Mình được mọi người chỉ dẫn tới đây. Đây là một lò bánh mì điện. Tự làm bánh mì bán luôn. Ổ bánh mì khá rẻ mà mấy mình quên mất rồi. Bánh mì rất nhỏ, nhưng đầy đủ chả thịt. Và đặc biệt là cực thơm luôn ấy. Nói chung ăn ổ mì mà ngất ngây nhớ mãi luôn, quán ở xa phố cổ nên khách du lịch ít biết. Nhưng người bản địa thì ăn rất đông đó. Nếu có dịp thì thử đi nha, ăn 1 ổ mì là mê luôn. Nhất định vào hội an sẽ lại ăn tiếp.
-
Thật khó lòng tóm lại cái cảm giác tuyệt vời khi được cắn ổ mì Sum sau chuỗi ngày chịu đưngj bánh mỳ Đồng Tiến Đà Nẵng. Trước hết, ở Hội An bạn sẽ khó lòng tìm được quán bánh mỳ nào dở tầm cỡ như bánh mỳ Đồng Tiến, và ở ĐN cũng ko thể tìm được mấy quán bánh mỳ ngon như bánh mỳ Sum hoặc Phượng hoặc bà Khanh ở Hội An. Và với 3 quán trên, đối tượng khách, v hương vị mỗi quán cũng ko giống nhau. Nếu Phượng là đại trà du khách, bà Khanh là khách nước ngoài, thì Sum là dân địa phương, dân du lịch nào hên lắm mới được ăn bmy Sum nhé. Vì sao hên, là vì bánh mỳ này ko có ai truyền thông quảng cáo gì cả, địa phương mà, dân biết rồi ăn thôi. Hên thứ 2 là rẻ, mỗi ổ cách đây nửa năm có 8k vnd thôi mà đầy đủ thịt chả pate gan, mayonaise, dưa hành và ớt sa tế. Cái hên thứ 3, quan trọng nhất, là nó ngon một cách đậm đà hồn phố thông qua từng lát thịt xíu, từng muỗng pate gan thơm lừng, từng muỗng ớt sa tế cay nồng chảy nước miếng. Cái pate ở đây đảm bảo là hương vị đậm đà xếp hàng thượng thừa mà bà Phượng phải vái gọi sư phụ. Cắn miếng thứ nhất xong là phải cắn miếng thứ 2, nhoáng 1 phát ổ bmy 10k chui tọt vào bụng khi nào ko biết và bạn phải đợi tới hôm sau để ăn tiếp, vì ăn liên tục thì sợ mập mà.
-
Lượn qua đây vì nghe nói người dân HA chuộng hàng bánh này. Ngồi ăn tại vỉa hè của quán thấy đúng là người dân tới mua nườm nượp luôn. Phục vụ nhanh nhẹn nhưng k niềm nở mấy. Vị thì theo mình cũng khá ngon nhưng không đậm đà như Madam Khánh, lại k có trứng nữa Giá: 15k
-
Bánh mì ở đây vẫn ngon như nào, về HA vẫn rất thích ăn bánh mì ở đây nhất, mỗi tội là hơi xa nhà thôi à. Giá vẫn bình dân, 10k, 15k/ổ tuỳ khách. Thích mua chả riêng cũng có