Giới thiệu
- Địa chỉ: 52 Phạm Văn Xảo, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ăn vặt dù là ngồi vỉa hè nhưng rất bài bản. Thức uống và thức ăn đều ngon và luôn cập nhật món mới, sạch sẽ, sử dụng nguyên liệu pha chế uy tín. Quán có nhạc cũng rất hay, thích hợp để chém gió cùng bạn bè
-
Quán làm đồn ăn ngon lắm nha mn 😚 hôm đó mình đi với chị gọi 2 chén canh rong biển , 1 cơm trộn hàn quốc, 2 chân gà xả ớt chỉ hết 6 mấy ngàn mà ăn no nê luôn nha. Cơm trộn nói chung là ok có nước sốt thịt đi kèm rất ngon mùi nước sốt đúng vị thịt kho luôn í, chân gà mình nói thật là ngon tuyệt vừa chua chua ngọt ngọt rất thích hợp nhâm nhi tán ngẫu😂 mình với chị gái ban đầu kêu 1 đĩa sau thấy ngon quá nên kêu thêm 1 đĩa nữa😏 canh rong biển thì chén nhiều rong mà chỉ 2k quá rẻ canh ngọt đúng rong biển luôn í ạ 😋 . Đặc biệt là với hóa đơn trên 50k quán tặng thêm 1 đĩa há cảo nữa 😊 chị chủ ở đây dễ thương lắm gọi gì cũng được lúc nào cũng cười có hôm mình với chị đi ăn dù không đủ hóa đơn 50k chị cũng tặng há cảo nữa hỏi thì với lí do là khách quen dùu chỉ ghé quán mới 2 lần😂😄. Tóm lại là sẽ ghé quán dài dài và cố thử hết menu của quán
-
Rất thích trà chanh và chân gà sả ớt ở quán. Cuối tuần về quê muốn tới quán mà khi nào cũng đông
-
Măm măm, đồ ăn ngon ơi là ngon, mặc dù ăn cơm tối, cơm chưa trôi hết xuông bụng, mà tự nhiên nhớ lại lời review của đứa bạn "đến quán Mooki ăn là không bao giờ tiếc tiền" với ở nhà chả biết làm gì nên mình quyết định cùng mama, và em mình "bon chen" ăn thử, thường thì khi no ăn cái gì cũng thấy ớn (thường thôi nheaaa) mà hông hiểu sao mình ăn đồ ở Môki vẫn còn thèm, cứ ăn nữa ăn nữa, chẳng biết giới hạn sức mình, kêu cho hung vô cuối cùng đem về hơn một nữa, mặc dù vẫn còn nuối tiếc và còn thèm nhưng tại ăn khuya đâu có tốt đâu, tại ai ngờ đâu, tưởng kêu chừng rứa là ít, ai ngờ bưng ra y cả mớ, mình cứ tưởng kim bắp 15k chỉ có 5 6 miếng là cùng nên tham lam gọi 2 phần, nghĩ sao mà đem ra 1 dĩa 12 cái, ăn không nổi luôn... dĩa canh rong biền trên cả tuyệt vời, còn nem chua rán ngon tuyệt vời, cá viên chiên với hồ lô lại rẻ nữa, nước uống thì giá cả phải chăng, có điều quán hơi nóng, ở trong thì quạt hông mát, bên ngoài thì bờ kênh hông có gió với hơi hơi hôi nữa hì hì... mà thôi kệ nói chung là sẽ ủng hộ quán dài dài, hy vọng lần sau đến quán sẽ mát mẻ hơn Chỉ với 99k, là có thể thay cho buổi cơm tối với nhóm bạn 6 người rồi đấy :"))
-
Quán này bán rất được, theo mình là vậy. Mọi người nếu muốn ăn thử thì nên ăn bởi ở đây làm đồ ăn được và giá đủ mềm. Không nhớ rõ nhưng hồi 2/9 trước mình có tới và ăn thử. Kêu là 1 dĩa kimbap chiên, cơm trộn, 4 ly trà sữa( vị trà sữa rất được, không quá béo cũng không đậm vị trà, uống vào rất sảng khoái, cũng đã khát lắm), 1 chai Pespi, bánh gạo Hàn, bắp xào và vài món gì đó... Trong đó vị của kimbap chiên hơi béo nha, còn nghe vị dầu quá nhưng ăn lại không có cảm giác khô, mới đem ra nóng hổi mà muốn ăn một ngụm liền. Còn cơm trộn, hình như mình là người Quảng, thích ăn mặn, vị đậm đà và Tương Hàn Quốc ăn không hợp hay sao mà thấy hơi không ngon, nhưng rau thì rất ngon nha, rất tươi, chiên hay xào gì với cơm đó mà vào miệng thì thấy chín nhưng vẫn giữ được màu tươi xanh, trông rất thèm. Bắp xào thì vị cũng thường, có điều là có bỏ thêm hành phi nên rất thơm, đến nỗi nức mũi luôn. Trà sữa thì chắc khỏi nói nhỉ, vị vừa, thạch tự làm, rất mềm, vào miệng như tự tan ra vậy đó... Mà tất cả chỉ gói gọn trong 127k nha, mà 4 người ăn cơ... Còn chưa kể đến thái độ phục vụ của nhân viên quán nữa, mấy chị và một anh rất chi dễ thương, thái độ lúc nào cũng vui vẻ, rất hay cười với khách, càng không hách dịch. Chỉ là quán buổi tối đông lắm, tụi mình đi trể nên đợi hơi lâu, nhưng cuối cùng cũng có cái ăn mà lại rất đáng với mong đợi nha. Mọi người nên thử đi, bảo đảm ăn đã ghiền, no căng bụng.