Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Hoàng Văn Thụ, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 4.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 4.000 ₫ - 10.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi phố cổ ăn chè sen. Tối trời mát mẻ tự nhiên muốn lang thang. Thích nhất Hội An trước rằm vài hôm khi mà khách còn chưa đông. Hội an khi ấy nhẹ nhàng lắm, dễ thương à lãng mạn vô cùng. Nhất là khi nắm tay người ấy đi dạo tung tăng khắp nơi. Vào hội an gì thì gì cũng phải làm 1 ky chè sen. Mà đây lại đang vào mùa nên sen ngon hơn, bùi và thơm hơn những mùa khác. Bạn có thể ăn ở bất kỳ hàng nào bán trong phố cổ vì tớ cảm thấy mùi vị cũng như nhau hà. Hì hì.
-
Thực ra cứ đi lang thang trong khu phố cổ cũng chẳng biết có đúng là hàng này không nữa. Nhưng như cảm nhận mắt thì các quán chè đều giống nhau. Chè ở đây có hạt sen, đậu đen, đậu xanh, đậu ngự, thạch dừa và cả 1 loại thạch gì đó nghe vui tai lắm. Vì là vào trong phố cổ rồi nên cũng chẳng rẻ lắm. Ăn cũng mát ruột sau khi đi bộ lâu. Quán ngồi ngay vỉa hè cạnh nhà cổ nên thoải mái lắm. Khách du lịch cứ đi bộ ở lòng đường còn mình cứ ngồi vỉa hè ăn thôi. Nước cốt dừa ở đây công nhận thơm mê mẩn ạ.
-
Đi bộ một lúc thấy hơi mỏi chân nên ghé đây ăn chè đậu xanh, thạch và hạt sen, chè khá ngon nhưng không thích cách phục vụ của chị bán chè lắm. Bọn mình đang ngồi ăn thì 2 bạn khách nước ngoài đi tới cùng một bạn hướng dẫn. Bạn khách Tây hỏi cái gì và muốn mua, bạn hướng dẫn hỏi chị chủ quán bao nhiêu/ly, chị ấy trả lời 20k, bạn ấy kêu đắt quá. Chị bán chè nói có phải tiền em đâu mà em tiếc. Vì khách tò mò quá nên bạn ấy cũng mua cho khách. Bọn mình ăn xong thì thanh toán 15k/ly, cảm giác ở Hội An giờ giá lộn xộn quá.
-
Đợt cuối tháng 06/2017, mình ghé chỗ này vào lúc chiều tối tầm gần 6 giờ. Bà bán chè (người bán già tầm 70 tuổi) báo giá 20k/ ly. Mình gọi 2 ly, bạn mình hỏi đi hỏi lại: "Ủa giá 10k mà cô". Bà bán chè trả lời: " Tăng giá rồi". Hội An đẹp thật, đồ ăn ngon và rẻ. Nhưng giá cả thì rất lưu manh, nhìn mặt khách để đặt giá. Cảm giác bị lừa, bị bắt chẹt rất là khó chịu. Có thể mình sẽ về lại Hội An chơi, nhưng tuyệt đối ko ghé quán này nữa. Cảnh báo tới các bạn nhé.
-
Đi dạo phố cổ, ngang tới khúc này thấy gánh chè sen của bà nhìn chân chất và mộc mạc lắm nên tấp vào ăn thử. Bà tuy già nhưng nhìn vẫn khỏe lắm, lại nhiệt tình nữa ý. Bà hỏi con ăn chè sen nhưng có thêm xoa xoa ko các kiểu. Nghe ấm lòng dĩ sợ Gánh chè của bà cũng đơn giản thôi mà ko hiểu vì răng lại ngon rứa. Nước chè ngọt nhưng thanh lắm, hạt sen được làm kỹ nên không để lại tim sen không gây đắng. Hình như 1 ly lúc đó là 5k hay sao ý. Quá rẻ cho 1 cuộc tình Sẽ ghé lại hội an và ghé ăn đây tiếp