Giới thiệu
- Địa chỉ: Đầu Bạch Đằng, Ngay Gần Cầu Đi Bộ Qua Sông, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trước giờ mình chẳng bao giờ ăn cao lầu ở đây đâu, nhưng đợt này đi cùng vài người bạn muốn ngồi vỉa hè và ngắm sông Hoài nên mình mới chọn quán ở dãy này. Nhìn chung thì các gánh hàng bán khá phong phú, đủ các thể loại từ rau muống xào, cơm gà, cao lầu,... có cả menu luôn nhé, nhưng mình quên chụp mất. Cao lầu ở đây ăn cũng được, nhưng mình thấy chưa đậm đà lắm. Rau ăn kèm tạm ổn. Nói chung đây là nơi thích hợp ăn cho vui và ngắm cảnh hơn.
-
Cứ lang thang hội an ban đêm thể nào cũng dừng chân một quán cao lầu hoặc thịt xiên nướng. Theo mình thấy thì mấy quán cao lầu này chất lượng như nhau thôi hà. Ăn ổn chứ chưa phải là xuất sắc. Mình ăn vài lần mỗi lần 1 quán thấy cũng vậy. Hì hì. Giá cả thì okie và như nhau thôi. Ăn ở đây cũng thú vị vì ngắm mấy đôi chụp ảnh cưới tạo dáng đủ các kiểu uốn lượn cũng hài hài.
-
Khung cảnh phải gọi là cực kỳ cực kỳ thơ mộng luôn. Bên đây là gánh hàng rong,một bên là dòng sông êm đềm có người thả thuyền y như trong phim Việt Nam xưa. Cao lầu hơi giống bánh phở nhưng ăn vs xá xíu, vị cũng ngon. Thích hến xào rất ngon, ăn với bánh đa giòn ngậy vị. Giá bình dân.
-
Vô hội an là phải ăn cao lầu. Cao lầu ngon hay không quan trọng là nước nhân thịt xíu đậm đà. Loanh quanh phố cổ thể nào cũng gặp hàng quán cao lầu ở đây. Theo mình thấy thì mấy quán cao lầu này chất lượng như nhau thôi. Muốn ăn ngon thì nên ghé mấy quán có tiếng hoặc vô khu chợ ăn mấy người già già họ bán lâu năm rồi có kinh nghiêm. Giá cả thì tâm 15 - 20 1 tô. Hơi bị thích cao lầu, chắc chắn còn ăn dài dài cao lầu ở đây.