Giới thiệu
- Địa chỉ: Khu Phố Cổ, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 5.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 5.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nói sao ta? Thoạt thấy bánh Xoài tò mò lắm, dù mới ăn còn đang no nhưng vẫn mua và thử liền tại chỗ. Vỏ bánh bột nếp thơm nhẹ, mềm mại, dẻo quẹo hà, nhân có dừa, đường, đậu phộng ăn thấy quen lắm. À, như nhân bánh ít vậy :> Mà nè, nghe bánh Xoài cứ ngỡ bánh có vị Xoài hay mùi Xoài đại loại vậy, nhưng không phải đâu nha. Vì bánh có hình dạng trái xoài nên có tên vậy 😂 Mà bánh mềm dẻo lắm nên gắp tới gắp lui chắc cũng hết nhìn ra hình trái xoài rồi Cứ tưởng cục bột tròn tròn màu trắng như bánh dẻo, bánh dầy vậy á ._. Đến Hội An mn nên thưởng thức các loại bánh dân gian này nhé. Còn nhiều bánh khác nữa: bánh da lợn, bánh đậu xanh thịt mỡ, bánh ram, bánh bò, bánh khoai tây nghiền cốt dừa sữa nướng (tên tự đặt dài dữ à, bánh này ngon lắm luôn, từa tựa bánh khoai mì nướng trong Nam á 😅 )... Mỗi cái bánh chỉ có 5000đ thôi, cực bình dị dân dã.
-
Với người miền Trung thì bánh xoài ko hề xa lạ . Mình rất là ghiền bánh này luôn í. Ở DN cũng có nhưng đi Hội An lại cứ thích mua cho có không khí . ****Chú ý : -Chỉ mua bánh của cô bán trên đường Trần Phú ngay ngã 3 đoạn đi xuống chợ thôi nhé , chỉ 2k /1 cái Các lần trước cứ đi quá lại fai lon ton ra bờ sông mua, bánh mà như kiểu vô giá , mỗi nhà 1 giá . Lúc thì mua 3.500, lúc thì 4.500 ,lúc bị chém đến mức 10.000 /2 cái , lại còn nói giọng ơn nghĩa . Ôi trời ơi , dân DN tuần đi Hội An mấy lần , mà cứ bị chém. Chẳng thà ko biết , tức dễ sợ !
-
Đi dọc phố cổ thấy món này Ko giống ở HN nhân dừa và vừng đen Bánh xoài ở đây nhân đậu phộng chứ ko phải vừng,vị cũng hay Giá thì dọc khu phố cổ đều 5k Mấy bạn Tây thì mặt ngơ ngác vì bánh xoài nhưng nhân ko có xoài :((
-
Ra Hội An đi vòng vòng là thấy bánh xoài này. Cứ cách một chút là có. Bánh ăn ổn, lạ, bột nhiều nên cứ hay bị rơi. Cắn một lần chừ mà nửa thì bột văng tung toé luôn. Bên trong có nhân đậu, đường và chút dừa. Ngoài ra còn có nhiều loại bánh khác nữa, ăn cũng lạ và hay.
-
Bánh xoài này được bán ở các hàng ven đường. Mà mình thấy chủ yếu toàn người già già ngồi bán thôi. Mình lúc đầu cũng không định mua mà qua cầu để đi chợ đêm, nhìn bên tay phải thấy ông cụ ngồi bán nên ủng hộ ông 2 cái. Chắc do không quen ăn nên 2 cái là quá sức mình luôb. Vỏ bột gạo ( như mochi thì phải, có điều có bột bám ngoài vỏ ), nhân là đậu phộng. Nên cũng không hiểu sao gọi bánh xoài luôn. 5k/ cái nhé. Thấy có bánh su sê nữa mà thôi, chỉ ăn đặc sản.