Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Buổi trưa mình có ghé đây ăn trước khi quay về ĐN, quán nằm ngay ngã 4 nên dễ tìm lắm, bán vỉa hè thôi mà đông khách phết đấy. Thịt nướng cuốn bánh tráng ở đây phải nói rất ngon, ăn ở HA mình chỉ kết mỗi chỗ này, nước chấm ngon nên đồ ăn cũng ngon theo luôn. Thịt mới nướng thơm nóng, rau sạch sẽ cuốn bánh tráng ăn hơi bị đã, mấy cô bán hàng thì rất tốt bụng dễ thương, giá rẻ mà ngon nữa nha có dịp quay lại mình vẫn sẽ ghé chỗ này tiếp
-
Nằm ngay ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Hưng Đạo luôn các cậu. Có 2 hàng liền nhau thì tớ ăn ở quán gần ngã tư hơn. Vào gọi 2 suất. Người ta mang ra 10 xiên thịt như thế này. Kiểu ăn ngọt ngọt lợ lợ ý. Không thấy hợp miệng cho lắm. Nhiều người cứ khen ngon nhưng tớ thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Nếu quay lại Hội An chắc chắn đây không phải là món tớ muốn ăn lần tiếp theo đâu ạ. Cơ mà nếu các cậu đến lần đầu, cứ ăn cho biết nha, biết đâu lại thích! Hị hị.
-
1p/ 15 xiên 105k đc 2ng ăn 👍🏻xin thêm bánh tráng bánh ướt vs rau thoải mái k tính tiền thêm ✨nhà mình 1 lần ăn kêu 2 3 phần ms thoả cơn thèm😁 chủ quán siêu dth, nhiệt tình mình ghé lần 2 còn đc tặng 5 xiên thịt 😝. Quán ở vỉa hè nên ít khách du lịch biết hên mình đc c ở khách sạn chỉ ăn 2 lần mà h còn ghiền 😭 Tóm lại là quán ăn ngon rẻ chủ quán vui vẻ ☀️ ai đến Hội An nhất định phải ghé 🤗 mấy bạn cứ hỏi dân ở đây "quán thịt nướng cô Một ở đâu?" là mọi ng chỉ ngay 😎
-
Đang đói mà lỡ đi qua chỗ này thì xác định ngồi xuống và chuẩn bị móc hầu bao. :)) Thịt nướng được ướp thấm vừa ăn, cuộn với rau sống bánh ướt bánh tráng chấm nước chấm tạo thành hương vị khó quên. Ngon nhưng tiếc là bánh ướt cho ít quá, rau thịt bánh tráng còn đầy mà bánh ướt sạch trơn :v (gọi 50 que thịt mà chỉ có một dĩa bánh ướt siêu khiêm tốn ==' ). Bánh ghẹ bánh tôm khá lạ miệng. Cùng một loại bột đổ vào nhưng ăn bánh ghẹ thấy thấm tháp hơn, song loại nào cũng ngon và cũng được xử sạch. :)) Một người nướng nên đợi hơi lâu, còn lại ổn!
-
Thịt nướng đặc sản Hội An, bọn mình dạo quanh phố cổ xong đói meo, thấy cô bán thịt nướng thế là tấp vô liền. Thịt được ướp thấm vị, đầm đà, cuốn bánh đa nem, rau sống và bánh ướt ăn quên no. Cô bán hàng thân thiện, vui tính và bắn tiếng Anh như gió :)) Ưng dễ sợ luôn hà :))