Giới thiệu
- Địa chỉ: Dọc bờ sông Hoài, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chào mọi người, đừng có tới ăn quán bánh ướt cuốn thịt nướng bờ sông hoài nữa nghe, bán nằm ở gốc đường bờ sông chỗ chợ đi tới có cái ngã 3, nó nằm bên cạnh cái nhà thờ. Hôm qua mình với bạn tới quán, và gọi 1 dĩa thịt nướng, đến khi tính tiền thì có một cô tới nói 100k 1 dĩa, tui mình mới ngạc nhiên hỏi là 1 cây bao nhiêu, cô đó mới nói là 1 cây 10k, rứa là tui mình nhìn nhau sững sốt, bình thường mình ăn chỗ chơi bài chòi, 1 cây chỉ 5k hoặc 6k thôi. Trong khi đó mình là người Đà Nẵng, gốc Quảng Nam, đã bị như thế, nói chi khách du lịch từ nơi khác tới.. Xin mọi người chú ý, tránh quán này ra. Quán có cái khay giống trong hình.
-
Đi Hội An chơi với bạn nên ghé qua ăn bánh ướt cuốn thịt nướng ở đây, quán ven đường nhưng rất ngon, thịt nướng vàng đẹp, thơm, mềm ăn rất ngon, nước chấm ở đây đậm đà, không lạt như những chỗ khác, bánh tráng cuốn với bánh ướt, rau thịt bên trong ăn với nước chấm trên cả tuyệt vời, đến Hội An thích ăn món này nhất, quán bán cũng không mắc lắm :)))
-
Đi dọc sông Hoài thấy có quán thịt nướng hấp dẫn nên tấp vào, có thể ngồi ở trên bờ, có thể ngồi trên thuyền có cảm giác thú vị. Mình ngồi trên thuyền để nhìn ngắm sông Hoài thơ mộng, lâu lâu nghe tiếng ghi ta đâu đó rất lãng mạn. Món này thực ra hổng có ngon, nước chấm không hấp dẫn, thịt nướng ướp ngọt quá lại bị cháy khi nướng nên lưu ý khi ăn. Riêng mình thích bánh tráng và bánh ướt, 2 cái này kết hợp cùng thịt nướng khá ok. Hình ảnh có 1 chị nướng bên ngoài, phục vụ là một cô bé cũng khá nhỏ - mình thấy đây cũng là 1 nét ẩm thực thú vị ở Hội An, cũng nên thử cho biết,
-
Bánh ướt cuốn thịt nướng siêu ngon 😍 thịt nướng vị thơm, tẩm ướp vừa miệng, cuốn vs bánh ướt, rau, bánh tráng thì tuyệt cú mèo. Các bạn nên thử khi đến Hội an 👍🏻
-
Bánh ướt cuốn thịt nướng siêu ngon 😢 xiên thịt 6k/xiên mà thịt nướng thơm, ngon. Ăn cùng với bánh tráng, mì lá, rau sống cùng với nước chấm là mắm nêm hoặc nước me. Chấm với nước me siêu ngon í :(( có điều ở đây mấy cô bán sợ quy tắc tới đuổi. Mình ăn mà cứ nơm nớp sợ, vừa buồn cười. Ở đây mà trời mưa cái cũng mệt nha 😥 mỗi lần vào đều ghé ăn thịt nướng hết :)) ngon gì đâu. Mỗi lần mỗi quán, không biết vì nhiều quán quá, mà mấy cô hôm nay ngồi chỗ này, hôm kia ngồi chỗ khác 😅