Giới thiệu
- Địa chỉ: 2B Phan Chu Trinh, Hội An, Quảng Nam
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này dễ kiếm lắm... cứ thấy xếp hàng đông thật đông là đúng rồi đó. Nhân viên làm nhanh lắm nhưng đợi vẫn lâu ấy, đông qá mà. 1 ổ 25k theo mình thì không đáng và không ngon. Mình thích bên madam Khánh hơn, rẻ và ngon hơn. Bên đây nhân ít qá
-
Phải xếp hàng khá lâu mới có được chiếc bánh để ăn, cảm nhận đầu tiên là thấy bánh khá cay. Cảm giác ăn khá ngấy và chưa thấy điểm đặc biệt ở đâu cả. Quán khá đông, bên trong có đủ không gian cho khách ngồi ăn uống.Nhìn qua khâu vệ sinh thì cũng thấy khá ổn,giá cả có bảng ghi rõ ràng từng món.Nhưng hơi đắt nếu một cái bánh mì như này nên để khoảng từ 15k-20k sẽ hợp lí hơn. Bánh khá bé và được độn nhiều nhân,cảm giác khá nhiều thịt mỡ nên rất ngấy.
-
Đi Hội An mình quyết định phải qua quán ăn thử cho biết ^^ Công nhận đông khách thật đấy, xếp hàng nườm nượp hết tốp khách này lại đến tốp khác. Nhân viên làm đồ khá nhanh nhẹn, nhưng đông nên mình vẫn phải chờ :( Và nhân viên đứng sau cái tủ to đùng nên mình gọi đồ họ không nghe rõ lắm làm không đúng yêu cầu của mình. 1 ổ bánh khoảng 20-25k full topping. Bánh nhiều nhân, đa dạng đồ ăn kèm nào thịt gà, thịt nướng...rau dưa nhiều. Xốt ăn kèm của quán cũng ổn, mình rất thích vị ớt chưng cay của quán.
-
Mình xếp hàng 30 phút mới tới lượt, quán rất đông, có chỗ ngồi bên trong nhưng đa số mua mang đi. Vì quán nổi tiếng nên người nước ngoài rất nhiều. 1 ổ thập cẩm 25k rất ngon ăn khác lạ với những ổ mình đã từng ăn. Mình xếp hàng tới lượt nhân viên hỏi có vô trong ngồi hay mang về nên mình vào ngồi trong ăn. Bánh mì họ sẽ bỏ vô dĩa cho mình ăn, còn mang về sẽ bỏ túi nilon cho mình. Mình với bạn mình ăn 2 ổ no quá trời. Néu quay lại Hội An mình sẽ chắc chắn quay lại mua ăn tiếp. Hihi
-
Điểm cộng trước nè: bánh mỳ giòn và thơm ơi là thơm luôn. Nhân bánh đầy ú ụ muốn nhảy ra ngoài luôn. Thịt ngon thơm và mềm ướp vừa ăn. Điểm trừ là nước sốt mặn và béo quá dầu chảy ra ướt luôn cái tờ giấy gói. Nhân nhiều nên khi ăn thấy nhân như rớt ra roof nước chảy tè le. Hình như là 25k thì phải k nhớ lắm. So với SG thì khá mắc. Quán đông chờ lâu nhưng đông người làm lắm. Có bán thêm sữa các loại. Sữa sen rất là ngon. Đậu nành tạm ổn.