Giới thiệu
- Địa chỉ: 119 Trương Pháp, P. Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 1.200.000 ₫ - 10.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 1.200.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Là hotel đứng thứ hai của quảng bình. Phòng khá đẹp. Nhưng mà phòng mình ở cửa toilet bị hư. Wifi thì chập chờn. Bufet sáng thì chỉ được món súp và miến lươn là đặc biệt ngoài ra không có nhiều món để ăn lắm.
-
Mường Thanh đúng với chất lượng của Mường Thanh luôn, có bể bơi và dịch vụ ngon nghẻ. Chán nhất là nó ở đối diện khu vực biển cấm tắm, là chỗ giao giữa biển và cửa sông nên nguy hiểm, phải đi bộ sang bên trái một đoạn tầm mấy trăm mét mới tắm được. Nhung nhúc người là người. Dịch vụ chưa phát triển, k có cho thuê xe đạp và xe máy. Nhưng mà Mường thanh cũng tương đối gần khu trung tâm, đi taxi tầm 2 km là ngon.
-
Mình chưa bao giờ thấy khách sạn tiêu chuẩn 4 sao nào tệ như vậy! 1. Phòng toàn mùi thuốc lá, một phòng khác thì bốc mùi ẩm mốc. Đề nghị đổi phòng thì nhân viên báo đã full hết khách sạn 😑 thế là tốn thêm thời gian đợi vệ sinh phòng! 2. Giường kê thêm cứng như sắt, mền mỏng te và gối nằm cao khủng khiếp 3. Phòng mình ở tầng 2, kết nối wifi chung của khách sạn không được, wifi của tầng trệt thì quá yếu, hỏi nhân viên thì nhận câu trả lời: tầng này không có wifi! *4 sao đó nha!!!* 4. Phòng mình view nhìn ra cửa biển Nhật Lệ và hồ bơi mà kéo rèm ra chỉ thấy khoảng sân xấu kinh khủng khiếp, đặt các chậu cây không theo nguyên tắc nào cả, cây cũng xấu, che mất tầm nhìn biển, lại thêm sân cũng khá dơ, nói chung là fail toàn tập! 5. Và đây là vấn đề đáng chú ý nhất! Cả đêm thức trắng vì bị hù! 3 chị em mỗi người một kiểu, người nghe tiếng chuông phòng, người nghe tiếng gõ cửa, người thấy khói bay nghi ngút giữa phòng 😑 kéo dài từ 12g khuya đến hơn 3 giờ sáng mới ngưng. hỏi thêm phòng khác thì cũng nghe bấm chuông và mở cửa ra không thấy ai, nhưng chỉ bị 1 lần. 6. Buffet sáng chả ăn được gì ngoài salad, mình là người rất dễ trong việc ăn uống mà nhìn mấy món được bày ra còn không muốn ăn luôn ý. Khoai lang là 1 trong những món cũng thuộc hàng đặc sản của QB là hấp gì sống nhăn, chả ăn được. Bất mãn đến nỗi không buồn chụp hình lại. Tốt nhất nên né ra nếu bạn không muốn phá banh chuyến đi của mình. À, mình ở phòng 205 nhé! 😡
-
Ngon nhất ở Mường Thanh chắc là buffet sáng. Buffet tương đối nhiều món, nóng nguội đều đủ cả. Khuyên mọi người nên thử món súp lươn ở cuối dãy nhé, hơi khuất nên coi chừng bị bỏ qua, nước dùng hơi cay nhưng ngon lắm, lấy thêm ít bánh cuốn ăn cùng nữa là tuyệt. Sữa chua cũng khá ngon, sệt và ngọt chua vừa, ăn cùng ngũ cốc ok lắm. Ngoài ra mình thích cả cháo trắng trứng muối nha :"> Túm lại là đi một vòng cũng no căng bụng á, các bữa chính thì bình thường không xuất sắc lắm.
-
Đồng Hới có 2 khách sạn Mường Thanh nằm cạnh nhau luôn, cái to to hơn là Mường Thanh Nhật Lệ còn cái mình ở là Mường Thanh Quảng Bình, hic, ở 2 hôm mới nhớ đc cái tên, cứ nhầm lung tung giữa 2 cái luôn Phòng mình ở view biển nên trông rõ đẹp, nhưng do ở mấy hôm mưa thành ra trông hơi buồn tí. Giường đệm đẹp, chỉ có cái gường bonus nó là giường gập trông như giường bệnh nhân ý, xấu mù à! Dịch vụ chu đáo, thân thiện. Hành lang lúc nào cũng phát nhạc nhẹ nhàng, mình thích kiểu vậy