19-01-2024 10:52

Những mảnh ký ức đẹp ở Nam Du

Những mảnh ký ức đẹp ở Nam Du

Kiên Giang có đảo Phú Quốc xinh đẹp, bãi biển Hà Tiên thơ mộng nhưng tôi lại không lựa chọn cho chuyến đi của mình. Để tránh sự đông đúc, ồn ào dịp nghỉ lễ, tôi đã tìm đến một vùng biển khác còn rất nguyên sơ và yên tĩnh của Kiên Giang. Đó là quần đảo Nam Du – thiên đường nơi cực Nam của Tổ Quốc.

Những mảnh ký ức đẹp ở Nam Du

Biển xanh thẳm, rộng lớn nhìn của Nam Du.

Biển Nam Du xanh thẳm

Hành trình đến với xã đảo nhỏ

Nam Du cách thành phố Rạch Giá 3 tiếng đi tàu cao tốc nên sau khi đáp chuyến bay Hà Nội – Cần Thơ lúc 15h, chúng tôi di chuyển và nghỉ lại cảng một đêm để đi vào sớm hôm sau. Bến tàu buổi sáng rất nhộn nhịp, hàng loạt chiếc tàu cao tốc lớn nối đuôi nhau xếp hàng dài tại cầu cảng. Khoang tầng 2 phía trên boong tàu là không gian mở, nơi những người yêu thích gió biển như tôi có thể tự do ngồi ngắm cảnh thỏa thích.

Bình minh trên bến cảng Rạch Giá

Bình minh trên bến cảng Rạch Giá

Chiếc tàu màu đỏ nổi bật chở chúng tôi tới Nam Du

Chiếc tàu màu đỏ nổi bật chở chúng tôi tới Nam Du

Những hòn đảo dọc đường biển tàu qua

Tàu cập bến, Củ Tron – hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Nam Du hiện ra trước mắt tôi với cuộc sống tấp nập của người dân làng chài. Men theo con đường ven biển, ô tô chở chúng tôi về khu du lịch Humiso. Đây là khu tổ hợp nghỉ dưỡng khá đầy đủ và tiện nghi: có nhà hàng, quán café với tầm nhìn đẹp mắt.

Dãy Bungalow hướng biển nơi chúng tôi nghỉ lại

Dãy Bungalow hướng biển nơi chúng tôi nghỉ lại

Một dãy nhà tổ ong rất nghệ thuật

Một dãy nhà tổ ong rất nghệ thuật

Khu vực ăn uống và nghỉ ngơi lý tưởng

Khu vực ăn uống và nghỉ ngơi lý tưởng

Góc ưa thích của tôi mỗi khi cần lại sức

Góc ưa thích của tôi mỗi khi cần lấy lại sức

Lối lên khu vực nhà hàng trang trí đẹp mắt

Lối lên khu vực nhà hàng trang trí đẹp mắt

Chiếc lán nghỉ làm bằng tre độc đáo

Chiếc lán nghỉ làm bằng tre độc đáo

Khung cảnh chỉ toàn màu xanh nhìn từ bàn ăn của chúng tôi

Khung cảnh chỉ toàn màu xanh nhìn từ bàn ăn của chúng tôi

Chiều hoàng hôn buông ở Bãi Mến

Đúng như tên gọi của mình, Bãi Mến trông thật mến thương trong lần đầu gặp mặt. Hàng dừa lớn cao vút và trải rộng khắp, nhìn giống y như một rừng cây cổ thụ vậy. Bãi biển ở đây được mệnh danh là xanh trong nhất đảo, sóng mơn man gợn nhẹ khoan khoái cực kỳ.

Bãi biển vắng người yên bình đến lạ

Bãi biển vắng người yên bình đến lạ

Chiếc lốp xe cũ được tái sử dụng thành xích đu đơn giản

Chiếc lốp xe cũ được tái sử dụng thành xích đu đơn giản

Sắc nước trong veo, xanh thẳm của Bãi Mến

Sắc nước trong veo, xanh thẳm của Bãi Mến

Vì nằm phía Tây nên thời điểm cuối ngày Bãi Mến được mặt trời ưu ái rọi những tia nắng cuối cùng trước khi lặn, khiến bãi biển càng thêm lung linh và kỳ vĩ. Lái xe lên con dốc cao nhìn xuống, tôi như chết lặng bởi cảnh sắc quá đỗi bình yên của nơi đây. Trèo lên một cột mốc ven đường ngồi rồi bật nhạc lớn, tôi thảnh thơi đón những cơn gió mát lành và ngắm hoàng hôn buông dần xuống mặt biển.

Mặt trời phía sau rặng dừa

Mặt trời phía sau rặng dừa

Bãi Mến trông thật lãng mạn dưới ánh hoàng hôn

Bãi Mến trông thật lãng mạn dưới ánh hoàng hôn

Khoảnh khắc mặt trời lặn dần xuống biển

Khoảnh khắc mặt trời lặn dần xuống biển

Xã đảo lên đèn dưới trời chạng vạng

Xã đảo lên đèn dưới trời chạng vạng

Biển trăng óng ánh tôi may mắn được chiêm ngưỡng

Biển trăng óng ánh tôi may mắn được chiêm ngưỡng

Củ Tron tĩnh lặng buổi sớm mai

Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào ở đây nên tôi đã dậy sớm đón bình minh. Thật may vì khu nhà nghỉ nằm đúng hướng mặt trời mọc nên chẳng cần đi đâu xa, tôi ung dung lại chỗ chiếc võng sát biển nằm chờ. Bao quanh tôi lúc đó chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào, thi thoảng có một chút tiếng động cơ của chiếc thuyền nhỏ đánh bắt ngoài xa.

Đợi mặt trời nhô lên khỏi biển và lấp sau đám mây, tôi cùng chị gái lái xe đi một vòng quanh đảo. Củ Tron không quá lớn, con đường ven biển dài chỉ 16km nên đi khoảng 1 tiếng là sẽ hết đảo. Trên đường đi qua Bãi Sỏi, Bãi Ngự, Bãi Chệt,… có rất nhiều cảnh đẹp khiến chúng tôi phải liên tục dừng lại chụp hình, rồi sau đó tới chợ mua hoa quả và đồ ăn sáng tươi ngon.

Bắt đầu ngày mới bình yên trên đảo

Bắt đầu ngày mới bình yên trên đảo

Vô tình bắt trọn khoảnh khắc đàn chim bay qua

Vô tình bắt trọn khoảnh khắc đàn chim bay qua

Cung đường ven biển nên thơ

Cung đường ven biển nên thơ

Thuyền neo đậu bên kia Bãi Ngự

Thuyền neo đậu bên kia Bãi Ngự

Cầu cảng Bãi Chệt qua những khóm hoa

Cầu cảng Bãi Chệt qua những khóm hoa

Đến thăm Hải Đăng Nam Du

Để đến trạm hải đăng cần phải vượt qua 3 đỉnh núi, đi xe máy chừng nửa tiếng sẽ tới nơi. Đường lên thoai thoải dốc nhưng mặt đường rộng, có trải nhựa nên đi từ từ và cẩn thận thì ai cũng có thể lên được. Hải đăng ở Nam Du là ngọn cao nhất tại Việt Nam, đứng trên đó bạn sẽ nhìn được toàn cảnh Hòn Lớn Củ Tron và các đảo bé xung quanh.

Toàn cảnh quần thể Nam Du từ hải đăng nhìn xuống

Toàn cảnh quần thể Nam Du từ hải đăng nhìn xuống

Cổng vào trạm hải đăng Nam Du

Cổng vào trạm hải đăng Nam Du

Tháp truyền hình trên đỉnh núi cao nhất của Củ Tron

Tháp truyền hình trên đỉnh núi cao nhất của Củ Tron

Vẻ đẹp cuốn hút của Bãi Ngự từ lưng chừng núi

Vẻ đẹp cuốn hút của Bãi Ngự từ lưng chừng núi

Chuyến đi lần này đã từng không nằm trong kế hoạch của tôi, vậy nên không tới Nam Du thật chắc chắn tôi sẽ phải nuối tiếc nhiều. Nếu còn băn khoăn không biết đi trốn ở đâu mỗi dịp nghỉ lễ thì tôi tin: Bạn đã tìm thấy một thiên đường rồi đấy!

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Tin liên quan