19-01-2024 08:30

Mùa hoa tulip ở xứ sở chuột túi

Mùa hoa tulip ở xứ sở chuột túi

Không còn là loài hoa đặc quyền ở Hà Lan, ở vùng Nam bán cầu “hẻo lánh” như Úc này, những vườn tulip mênh mông, tuyệt đẹp có thể khiến ai cũng choáng ngợp.

Du lịch Úc ngắm mùa hoa tulip tuyệt đẹp

Hoa tulip và mùa xuân ở Sydney - Ảnh: N.N.TUẤN

Hoa tulip và mùa xuân ở Sydney – Ảnh: N.N.TUẤN

Cô bạn người Úc gốc Việt điện thoại hỏi: “Anh có muốn trồng tulip không? Vườn nhà em nhiều lắm”.

Bạn sống vùng ngoại ô khá xa, vườn rộng, cứ cuối thu là ra vườn đào hết mấy bụi hoa tulip, lựa củ to mang vào chậu giữ ẩm trong kho. Cuối đông lại ra đào hố, lấp lại, rồi ngồi chờ ngắm hoa nở tưng bừng.

Năm nay, lười nên cô không đào. Lo vườn hoa của vợ bị chết, anh chồng lái xe đến chợ hoa trong vùng, mua củ giống và đất về hì hục làm. Giờ thì cả vườn hoa nở tưng bừng.

Thế kỷ 21, thông thương đã vô cùng tiện lợi, những bông hoa tulip không còn là loài hoa đặc quyền ở Hà Lan, mà đã lan ra toàn thế giới. Riêng tại vùng Nam bán cầu “hẻo lánh” như Úc, khí hậu đa dạng luôn thích hợp cho đủ loại cỏ cây hoa lá.

Ngoài khí hậu và đất đai phì nhiêu tự nhiên, Chính phủ Úc còn có chế độ “ưu đãi”, cho chọn lọc nhiều loại hoa cỏ trồng khắp nơi để làm phong phú sinh thái đất nước. Chính vì thế, mảng xanh thực vật ở xứ sở chuột túi rất đa dạng, từ cây hoa bản địa đến những loại được nhập từ khắp nơi trên thế giới.

Khí hậu, đất đai, cỏ hoa phong phú, chính quyền lại khuyến khích người dân chăm sóc cây cỏ, hoa lá. Các ngôi nhà của người dân Úc thường có vườn bao xung quanh, mỗi nhà mỗi hoa, mỗi vườn mỗi cảnh.

Mọi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình loại hoa yêu thích. Để rồi vào mùa xuân, đi dạo qua bất cứ con phố nào, du khách nào không quen có thể bị choáng ngợp bởi hương và sắc hoa của những khu vườn quanh nhà phố.

Còn tại các công viên, hình như chỉ chờ đến mùa xuân là muôn cây, muôn hoa trong khu vườn rộng lớn này lại bung nở rực rỡ. Và chính vì hoa quá nhiều, quá đẹp, quá rực, nên cứ đến mùa xuân, các thành phố lại có những lễ hội hoa.

Các lễ hội, ngoài tạo điều kiện cho những người trồng hoa có dịp tự hào khoe những sản phẩm tươi đẹp của mình tới công chúng, du khách còn tạo nên một nét văn hóa thưởng hoa không chỉ của riêng người dân bản địa, mà còn kích cầu du lịch.

Trong những ngày này, các trang du lịch đều náo nức mời chào du khách hướng về Canberra, “thủ đô bụi rậm” tưng bừng chào đón nàng xuân với lễ hội hoa Floriade – một lễ hội thường niên (được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988) tại công viên Commonwealth.

Ngoài ra còn có các lễ hội hoa tulip như ở bang Victoria, Tesselaar Tulip Festival… Và rất nhiều lễ hội vào các ngày cuối tuần, các hoạt động trao đổi văn hóa của các địa phương qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang, ẩm thực…

Các lễ hội thường mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người và được du khách balô chú ý vì nước Úc vốn nổi tiếng sinh hoạt đắt đỏ.

Còn nếu có tiền rủng rỉnh, du khách cũng nên thử tham quan vườn hoa tư nhân, vì trên khắp nước Úc luôn có rất nhiều khu vườn tư nhân, được thiết kế theo phong cách Nhật, Pháp, Ý… với quy mô nhỏ nhưng đẹp. Có thu phí vào cổng (khoảng 10 – 20 AUD/người).

Riêng tôi thì việc khởi đầu của mùa hoa xuân là cuối tuần đến công viên The Royal Botanic Garden ở Sydney, nơi ngập tràn hoa tulip đang đua nở. Tháng 9 sẽ mang nắng ấm đến, khu vườn xuân này còn hứa hẹn sẽ nở thêm nhiều loài hoa khác.

Mùa lễ hội hoa nước Úc đang bắt đầu. Hứa hẹn rực rỡ từ tháng 9 đến tháng 11.

Hoa tulip khoe sắc cùng muôn hoa ở Top Gardens - Ảnh: N.N.TUẤN

Hoa tulip khoe sắc cùng muôn hoa ở Top Gardens – Ảnh: N.N.TUẤN

Ghế để người dân ngồi ngắm hoa ở công viên - Ảnh: N.N.TUẤN

Ghế để người dân ngồi ngắm hoa ở công viên – Ảnh: N.N.TUẤN

Hoa tulip chen với những loài hoa khác tại công viên The Royal Botanic Garden, Sydney - Ảnh: N.N.TUẤN

Hoa tulip chen với những loài hoa khác tại công viên The Royal Botanic Garden, Sydney – Ảnh: N.N.TUẤN

Những thảm hoa tulip trong công viên The Royal Botanic Garden, Sydney - Ảnh: N.N.TUẤN

Những thảm hoa tulip trong công viên The Royal Botanic Garden, Sydney – Ảnh: N.N.TUẤN

Một thảm hoa tulip ở Top Gardens - Ảnh: N.N.TUẤN

Một thảm hoa tulip ở Top Gardens – Ảnh: N.N.TUẤN

Thảm hoa màu đỏ cam trông như những đốm lửa - Ảnh: N.N.TUẤN

Thảm hoa màu đỏ cam trông như những đốm lửa – Ảnh: N.N.TUẤN

Không chỉ có màu nguyên thủy, các nhà trồng hoa còn lai tạo ra những sắc màu hoa khác nhau - Ảnh: N.N.TUẤN Mùa hoa tulip ở xứ sở chuột túi

Không chỉ có màu nguyên thủy, các nhà trồng hoa còn lai tạo ra những sắc màu hoa khác nhau – Ảnh: N.N.TUẤN

Muôn sắc hoa mùa xuân ở Sydney - Ảnh: N.N.TUẤN

Muôn sắc hoa mùa xuân ở Sydney – Ảnh: N.N.TUẤN

Hoa đào ở Vườn Nhật (Japanese Gardens), cách Sydney khoảng một giờ lái xe về phía tây - Ảnh: N.N.TUẤN Mùa hoa tulip ở xứ sở chuột túi

Hoa đào ở Vườn Nhật (Japanese Gardens), cách Sydney khoảng một giờ lái xe về phía Tây – Ảnh: N.N.TUẤN

 Hoa ở ven đường ở New South Wales - Ảnh: N.N.TUẤN

Hoa ở ven đường ở New South Wales – Ảnh: N.N.TUẤN

Mùa xuân ở Úc - Ảnh: N.N.TUẤN

Mùa xuân ở Úc – Ảnh: N.N.TUẤN

Rực rỡ màu hoa xuân ở Top Gardens - Ảnh: N.N.TUẤN

Rực rỡ màu hoa xuân ở Top Gardens – Ảnh: N.N.TUẤN

Theo Tuổi Trẻ

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Tin liên quan