Giới thiệu
- Địa chỉ: Tổ 7C, Hàm Rồng, Sa Pa, Lào Cai
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở đường đi lên Hàm Rồng, phía sau nhà thờ đá. Chủ quán cực kì thân thiện. Mình không biết đường đi, gọi điện thoại là anh chủ quán ra tận khách sạn dẫn vào. Ngày 1 mình ăn lẩu cá tầm. 1 nồi 500k cho 10 người ăn no đủ. Rau tươi lắm luôn. Gồm rau của sapa cải gì đó, nấm kim châm, đậu hủ và khoai. Cá hai dĩa to. Cá ngon lắm lắm luôn. Cá này là cá tầm, nó có sụn mềm mềm giòn giòn nhai sực sực. Nước lẩu chua cay hình như nấu từ thảo mộc tại mình thấy có hồi, quế với quả gì đó mình quên tên mất rồi. Ngày 2 lười đi chỗ khác với hôm mới lên chỗ bờ hồ hét giá cả 1 triệu cho lẩu 3-4 người nên nhà mình quyết định ăn lại chỗ Hoa Phượng này luôn cho đỡ suy nghĩ với bị chém :))) Ngày 2 thì ăn lẩu cá hồi 600k cho 10 người. Anh chủ quán vì thấy nhà mình quay lại nên đem rượu ra giao lưu. Hehe chìu khách ghê luôn. Nước lẩu ngon nên cứ mì gói nhúng rau mà xử. Ăn hết rau là anh chủ quán cho thêm. Ăn phủ phê hả hê no nê mà phục vụ tốt nên thiệt là không cần đi đâu xa cho mệt người. Lần đầu đi sapa mệt não với Fansipan xuống ăn lẩu buổi tối ở đây thì tuyệt cú mèo. À, có wifi free nữa chớ :)))))
-
Hôm nay mình đến để ăn xiên thịt nướng. Quán khá dễ tìm vì ngay sau Nhà thờ đá đường lên núi Hàm Rồng. Anh chủ rất thân thiện lại còn chỉ một số cũng đường đi chơi. Tuy nhiên mình thấy đồ nướng hơi khô, ăn chỉ ở mức khá. Nhưng trứng nướng ăn khá ngon
-
Ở sapa mình đã ăn ở quán này đến 3 lần, giá cả hợp lý, có phần rẻ hơn so với những chỗ gần đó. Chất lượng đồ ăn theo mình thấy các xiên nướng cũng tầm mức khá, còn ngon nhất là lợn bản cắp nách và cơm lam (nếu đến thì nên ăn), lòng non thì hơi dai (chắc tùy con lợn), nên mua thêm vài quả dưa chuột ăn kèm là ngon nhất. Bữa mình thấy có bàn đến ăn mà không gọi cơm lam, anh chủ chủ động nướng tặng một ống để thưởng thức. Thiết nghĩ chắc tới quán chỉ ngồi chơi thôi chắc ảnh tặng luôn cả quán. Hehe. Thêm lưu ý nhỏ: các bạn nên nói nướng và đem ra từ từ để ăn cho nóng. Vì đồ nướng ăn nóng vẫn là ngon nhất. Đừng để nguội sẽ vị khô và ngán. Lẩu cá tầm cũng khá ngon, cá tầm tươi bắt sống mổ tại chỗ. Nước lẩu hơi chua một tí so với khẩu vị của mình. Thêm một phần rất thích quán này vì anh chị chủ và các bạn ở đó rất nhiệt tình, mình đến ăn cảm thấy rất thoải mái, còn ngồi uống trà chém gió. Anh chủ còn đem cả rượu táo mèo ra mời mình. Do mình ăn đến 3 lần, nên lúc về còn tượng tặng 1 bịch kimchi cải thảo làm quà. Hehe. (Đùa chút chứ do ngay dịp chị chủ làm kimchi để ăn nên chị cho đem về một chút để thử, vì theo lời anh chủ thì kimchi vợ ảnh làm là ngon nhất).
-
Mình đến Sapa vào những ngày mưa nên thèm lẩu nóng, trên phố rất nhiều quán lẩu và nướng mời chào, hầu như quán nào cũng bán giống nhau nên ko biết ăn ở đâu và cũng sợ chặt chém. Thấy trên placevietnam review quán Hoa Phượng nên mình ghé thử. Ko như mấy quán sầm uất khu trung tâm, quán này nằm ở con hẻm phía sau nhà thờ đá, đi bộ xuống vài bậc thang sẽ thấy. So với nhiều quán khác thì quán này thoáng, nhiều chỗ ngồi và sạch sẽ. Ấn tượng của mình là anh chị chủ quán rất vui vẻ nhiệt tình một cách tự nhiên, anh giới thiệu món ăn nghe rất hấp dẫn, giá cả lại hợp lý, mình gọi 1 nồi lẩu cá hồi cho 2 người giá 400k, đặc biệt khi gọi món thì chủ quán mới bắt cá sống và làm ngay tại chỗ nên cực tươi. Anh chủ còn làm thêm 1 đĩa cá hồi làm gỏi cuộn bánh tráng vô cùng tuyệt luôn. Lát sau anh nướng cho 1 ống cơm lam ăn thử rồi rót ra ly rượu táo mèo mời uống cho biết mùi vị sapa. Phải nói là rất ưng quán này luôn. Bạn nào đến Sapa mà băn khoăn ko biết ăn gì ngon bổ mà giá phải chăng thì cứ đến đây (giá thì mình tin chắc là rẻ hơn những quán khác ngay trung tâm), ở đây còn dc phục vụ nhiệt tình nữa thì chắc là lựa chọn tốt nhất rồi. Chắn chắc sẽ quay lại quán anh chị! 👍🏽
-
Phải nói là ngon, bổ, rẻ. Ông bà chủ nhiệt tình, vui vẻ. Giá cả hợp lý. Mọi người yên tâm ăn uống