Giới thiệu
- Địa chỉ: 419A Võ Trường Toản, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 150.000 ₫ - 450.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 150.000 ₫ - 450.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tre House với phong cách kiến trúc sắp xếp " ngẫu hứng " từ những vật dụng quen thuộc như nôm, bình phong , cái bồn tắm, cánh cửa , lọ thuỷ tinh, cái rổ... Phòng nghỉ được bố cục ngẫu hứng với một concept nhất định với giá từ 450,000đ hay bạn có thể ở không gian mở Dorm có ánh sáng trời và art vô cùng với giá từ 150,000đ/người
-
Giả cả tương đối ổn Anh quản lý cũng rất nhiệt tình - thấy mình đi du lịch 1 mình nên hi sinh làm hướng dẫn viên free cho mình 2 ngày trời =)) thấy cưng ghê Không gian đẹp khỏi chê rồi , ở 2 ngày nhưng vẫn chưa khám phá được hết toàn bộ !
-
Mình cũng nói thẳng ở đâu luôn là hiện tại Tre đã khóa không cho các bạn đăng Review lại fanpage nữa, nên mình phải đăng lên placevietnam. Sau khi xem qua các bài viết về Tre trên các báo, mình thật sự ấn tượng về thiết kế, cách bày trí tại Tre. Nhưng mọi thứ thay đổi khi mình tới đây. Điều đầu tiên làm mình mất hết cả cảm xúc với Tre là khi vừa đến cổng gọi điện thoại cho quản lý mở cửa 3,4 lần vẫn không được. Đến khi gặp được quản lý thì bạn ấy hỏi một câu rất vô cảm: “ Có gì không?” Thật sự đây không phải là cách làm việc của người làm dịch vụ. Lúc mình tới còn thấy một nhóm khách khác đòi trả phòng, nhận lại tiền cọc, nhưng quản lý nói nếu nhận lại tiền cọc phải sau 48 tiếng. Ấn tượng đầu quả là không tốt chút nào. Thứ 2, khi nhận phòng, quản lý ít nhất phải dẫn mình tới nhận phòng, đằng này bạn ấy ngồi yên một chỗ, chỉ tới phòng của mình kèm theo câu “chìa khóa để kế bên”. Thứ 3, phòng nhỏ, nó như cái nhà kho để đề lặt vặt thì đúng hơn. Giường chật, nệm lún, mà hình như là cũng chẳng ai dọn phòng trước khi mình tới. Trong phòng mùi ẩm mốc rất nhiều, muỗi thì khỏi nói, mình CHƯA TỪNG THẤY con nào to như vậy. Thứ 4, hình như mọi người, cả quản lý và nhân viên ở đây có vấn đề về thời gian và khả năng nhận thức về tiếng ồn thì phải. 11, 12h đêm mà vẫn còn nói cười, ảnh hưởng đến khách, chưa hết là tối mình ở các bạn quản lý và nhân viên còn tổ chức nhậu nhẹt, mặc dù các bạn nói chuyện nhỏ, nhưng phòng ở Tre không có khả năng cách âm. Còn vấn đề chụp hình. Mình có nhóm bạn muốn ghé chụp hình chụp hình, thì nhân viên tại đây báo giá 1.000.000đ, không cần biết chụp bằng máy cơ hay điện thoại. Thật sự khu vườn ở Tre nhìn tạm được chứ không lung linh như hình các báo đã đưa. Mình nói tạm được vì mình cũng là dân chụp ảnh, cũng có một số góc bạn có thể chụp, nhưng các bạn đừng nhìn vào hình các báo đưa mà tưởng tượng Tre lung linh lóng lánh nhe. Với giá 1.000.000đ thì thật sự RẤT cao. Thật sự Tre chỉ thích hợp để ghé qua chụp hình thôi, còn nếu nghĩ đêm tại đây thì mình khuyên các bạn nên chọn nơi khác, nhưng với cái giá mình nên ở trên thì bạn cũng nên cân nhắc lại nhé. Với giá 1 đêm ở đây là 400k/đêm thì cũng không cao, mình biết đây là dạng homestay, nhưng ít nhất dịch vụ hoặc sự ân cần của nhân viên phải đặt hàng đầu, mình nghĩ với cái giá này, bạn có thể ở những homestay khác, gần trung tâm và dịch vụ lại cực kỳ tốt (Tre các trung tâm chợ ĐL khoảng 4km nhé)Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Bạn nào dự định ở Tre thì nên cân nhắc kỹ nếu chấp nhận được những bất tiện này thì hãy book nhé. 1. MUỖI, to như con ruồi dù mắc màn vẫn bị cắn, nếu book ở thì nhớ mang kem chống muỗi. 2. ỒN ÀO: Nếu lỡ không may các bạn ở chung với một nhóm khá đông thuê trọn khu dorm thì có khả năng bạn phải chịu đựng sự khó chịu đó vì Tre không có bất kì qui định hay nhắc nhở nào về vấn đề trật tự. Khi mình phản hồi thì dc trả lời rằng: Nếu bạn thấy ồn sao bạn không nhắc nhở nhóm bạn đó mà lại đổ lỗi cho chủ nhà :)) 3.MẬT KHẨU CỔNG CHÍNH: Nhất định phải tự nhớ tự lưu mật khẩu vào cổng vì nếu quên thì đợi khá lâu mới vào nhà được do số hotline thường xuyên không nghe máy vì lý do "nhiều khi mình mệt quá thì phải ngủ chứ" và nhất là đi về khuya thì khả năng đập cửa và phải ở ngoài chờ rât lâu là k tránh khỏi :) 4. ĐỪNG REVIEW TRÊN FANPAGE: Vì có review cũng không được phản hồi mà thậm chí còn nhận lại màn cãi tay đôi với khách thế này (trong ảnh mình post kèm). Hôm mình ở thì chân em quản lý bị thương, chính mình đã nhiều lần ra mở cửa cho khách giúp e ấy nhưng việc em ấy bị thương k phải lỗi ở khách và càng không dc lấy đó làm lý do thoái thác trách nhiệm với khách, chủ nhà phải có nhiệm vụ bố tri ng khác thay thế, đằng này khách phản hồi dịch vụ k tốt em ấy nói lại khách k có tình người vì chân em đang bị thương, còn nhiều câu trả lời của em quản lý này lắm, mọi ng chịu khó đọc hình mình chụp lại màn hình dt. Mình đã fai đăng ký placevietnam để posf phản hồi này vì k muốn bất kỳ ai phải bỏ tiền nhận chất lượng k tốt và bị cư xử láo xược thế này!
-
Thực sự 1 ngày ở Tre là trải nghiệm cực kỳ tệ với mình Giá 1 giường dorm là 200k - rất mắc. Chủ nhà ko nhiệt tình Trời mua - Khu dorm thật sự trở thành thảm họa với mưa và nước giột khắp nơi Thuê xe, bạn chủ nói là 80k/ngày. Mình thuê từ 3h chiều hôm nay đến 3 giờ chiều hôm sau thì bạn ấy lại tính là 2 ngày vì mỗi ngày xài trên 4 tiếng thì tính là 1 ngày mà ko báo trước điều này. CHuyện này ko hề xảy ra với 1 số khách sạn mình đã ở khác.