23-08-2024 14:45

The Circle Vietnam Hostel

The Circle Vietnam Hostel

Giới thiệu

- Địa chỉ: 233 Đặng Thái Thân, P. 3, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 200.000 ₫ - 800.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 9.0
    29-08-2018 09:20:01
    Mới nhìn thì thất vọng tràn trề..! Ở đc 1 đêm thì muốn khiêng cả cái Circle về TP HCM =)) Nhận xét: 1. Chủ quán bựa vãi.. 2. Quản lý bựa kinh... 3. Mấy đứa khách thì lầy lội... ==>> tạo ra 1 không khí thân thiết hơn cả gia đình, đây là lần đi vui nhất từ trước tới giờ ..! P/S: mấy bạn ở đây nên hòa nhập với nhau, không nên ru rú trong phòng mà ko nhìn mặt nhau, chán lắm, thân !
  • 9.0
    29-08-2018 09:20:01
    Mình ở tphcm xuống chơi. Lúc đầu đi vào thấy chỗ này nhỏ nhưng ở rồi không muốn về, cực kì luyến tiếc luôn ý. View nhìn ra hoàng hôn bình minh gì đều đẹp, thấy núi đồi nắng sương (1 phần vậy nên tiết trời lạnh ngắt luôn ý). Mà trong khuôn viên cũng đẹp nữa, có hàng rào hoa hồng gắn đèn led dễ thương, mấy chỗ bàn ghế ngồi, nằm ngoài trời cũng đẹp, đêm xuống đèn lên ảo thôi rồi... Mà đặc biệt là bếp lửa sinh hoạt chung ý! . Đêm cuối ở The Circle, mọi người tụ tập quây quần quanh bếp lửa, kể vài dòng cho nhau nghe, mới biết là anh chủ cũng người Sài Gòn, đi phượt xong ở lại Đà Lạt lập nên cái homestay. Rồi bất ngờ biết được có 1 bạn nữ học cùng trường cùng khóa khác khoa cũng xuống ở lại đây chơi. Rồi có 2 mẹ con người nước ngoài đi du lịch mà cô con gái sắp thi thanh nhạc, và cũng có đôi bạn kia đàn hát chung nữa, bên bếp lửa nghe hát cực hay... Nhiều chuyện vui dễ thương để nghe lắm luôn. Nếu ở không trong phòng sẽ cực kì chán nếu không ra ngoài giao lưu,... mà nghe nhạc nghe hát hò là ngồi yêb không nổi rồi 😍 Mà anh chủ cực dễ thương, có lúc mình ngồi nghe nhạc bên ngoài ảnh đi ngang hỏi thăm chơi nữa. Nhân viên cũng thân thiện, mượn máy sấy mượn móc phơi đồ gì cũng được hết. Hồi mình tới sáng sớm chưa có phòng (dù đặt trước rồi) thì gửi lại đồ rồi đi đâu đó chơi, đến 10h có phòng liền có người gọi điện qua kêu luôn ( giờ check in 14h check out 12h nha). Phòng 2 người hết 250k/ ngày. Quạt thông gió (dù ở như hộp kín nhưng k hề thấy ngộp), quạt máy, ổ điện, gương nhỏ,... đầy đủ. Có bảng chỉ dẫn dùng dịch vụ của khu homestay và pass Wifi. Đc free 1 chai nước. Mền lớp cực dày nên không sợ trời lạnh nhé. Chìa khóa mình đi đâu tự giữ vì mình tự mở cổng như ở trọ vậy, cảm giác thoải mái lắm. Có thể ở lều sẽ rẻ hơn. Wc nằm riêng 1 khu nhưng lúc nào cũng có phòng, có dép và mọi người đều giữ vệ sinh chung. Có nước nóng và xà bông, giấy vệ sinh sẵn. Có bếp chung có thể tự nấu hoặc chế biến nếu cần, nhưng phải dọn dẹp sạch sẽ sau khi dùng. Có tủ nước giải khát để mua nữa. Chỉ duy có cái dốc xuống chỗ cổng là hớt hồn :)) . Xe có sẵn ngay đấy để thuê luôn, chỉ cần liên hệ. Tụi mình thuê 1 xe đi 2 ngày 1 buổi hết 250k. Ngày về anh chủ chào mà quyến luyến. Không muốn rời ĐL 1 phần vì không muốn rời chỗ này nè :(
  • 9.0
    29-08-2018 09:20:01
    Mọi thứ mình đều hài lòng. Chỗ này ra trung tâm cũng gần, gần lắm luôn. Đi đâu ở ĐL cũng gần. Anh chủ đến nhân viên quá dễ thương. Mọi phòng khác chung khu thì đều thân thiện. Xuống chơi mà không nỡ đi nữa. Vì chưa up cho hết hình nên mình chỉ để hình đây và không ghi thêm gì nữa :"> .
  • 8.0
    29-08-2018 09:20:01
    Hostel nằm rìa trung tâm 1 tí nhưng view đẹp, yên tĩnh. Chủ & quản lý thân thiện, phòng 2 người có quạt & thông gió, khu wc chung, khu sinh hoạt có vòng tròn đốt lửa trại rất hay. Các bạn nên ghé qua.
  • 9.0
    29-08-2018 09:20:01
    Có những kiểu người đi chơi kỳ cục giống như mình, góc yêu thích nhất trong cả thành phố chính là hostel mình ở - The Circle :v Nói là đẹp hay tiện nghi thì chỉ vừa đủ, The Circle có khoảng 10 phòng dạng ống tròn (không có nhà vệ sinh và phòng tắm bên trong) chỉ vừa tối đa 3 người ở, 2 phòng tiện nghi hơn và 1 khu riêng để dựng lều. Chi tiết về giá cho các bạn quan tâm: 200k/người/đêm, 250k/2 người/đêm, 300k/3 người/đêm. Đây là giá ở phòng ống, các hạng khác mình không ở nên không biết ^^. Bếp anh chị quản lý cho mình dùng thoải mái, nấu xong dọn sạch là được, nhiều bạn lạ lắm đến Đà Lạt mà không ăn thử món ăn của ĐL, toàn vào bếp pha mì gói ăn =)) Nói chung The circle trong mình là những vòng tròn màu sắc, là hàng rào hoa hồng rất đỗi đáng yêu, là view nhìn ra thung lũng mây mù, gió sương đón đủ. Nhưng có lẽ điều lớn hơn khiến người ta phải lưu luyến là những tình cảm bạn bè được dựng xây lên ở chốn này. Ngay buổi tối đầu tiên đến hơn 10 con người xa lạ mới gặp nhau ít tiếng đồng hồ đã đốt lửa hát hò giao lưu rồi ngồi nói chuyện với nhau đến 2h sáng, về những chuyến đi, về Hà Nội và Sài Gòn trong mỗi đứa. Buổi tối trước ngày rời đi đáng ra phải ngủ để sáng ngày mai đi sớm nhưng mình vẫn cố thức hoài ngồi dưới mưa vì tiếc rẻ mấy chục tiếng đồng hồ ở đó, xong giật mình nghe một em phòng khác nói "Tối nay cứ thấy buồn buồn, mai nguyên đám về hết" Sáng hôm sau như đã hẹn, lại có đứa gõ cửa từ sáng sớm gọi dậy ngắm mây trước khi mình về anh quản lý hostel thì liên tục hỏi câu "Em về bây giờ thật à" xong còn đề nghị đưa mình ra bến xe :(( Không được trả tiền PR cho The Circle đâu nhưng quả thực đây là nơi rất đáng đến trải nghiệm 1 lần, ko gặp được tụi mình nữa thì vẫn gặp được anh quản lý =)) - Nếu còn lên ĐL nữa, mình có trở lại The Circle không? - CÓ, CHẮC CHẮN. .

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan