Giới thiệu
- Địa chỉ: Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 3.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 500.000 ₫ - 3.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ở phòng villa 3PN, có phòng khách và nhà bếp chung. Nhà bếp có lò nướng, microwave, bếp điện, tuy nhiên ko có nồi niêu chén bát gì hết, có vẻ như để cho đẹp vậy thôi. Phòng khá rộng nhưng phòng bị ẩm mốc (các bạn có thể xem hình sẽ thấy), mình có yêu cầu đổi phòng nhưng phòng nào cũng bị như vậy, ko biết có phải vì đi ngay mùa mưa ko mà tường và ghế nhìn ẩm mốc thấy ghê. Tranh treo tường nhìn như đứa con nít tập vẽ, ko thấy tí nghệ thuật nào. Welcome drink thì để đó tự đi lấy chứ ko có nhân viên phục vụ. Ưu điểm là có view hồ tuyền lâm siêu đẹp, thích hợp để nghĩ dưỡng chứ xa thành phố quá, buổi tối đi về lại ko có đèn đường.
-
Khu này cũng không quá xa trung tâm là mấy tầm 7Km thôi,nhưng đúng là biệt lập, yên tĩnh đúng chuẩn là một nơi nghỉ dưỡng mà. Không gian bao trùm cây cối xanh mát, đúng là nơi để thay đổi không khí. Ở đây, cho thuê kiểu căn hộ, villa khá thích hợp cho việc nghỉ tuần trăng mật, gia đình nghĩ dưỡng ạ. Khi đến phòng nhận mình cảm thấy thực sự sốc vì ấm cúng, nhỏ xinh có đầy đủ tiện nghi như ở nhà vậy. Giá phòng thì giá niêm yết căn villa 3 phòng ngủ của tớ là 5tr/đêm. Nhưng mình k ở hết tách ra ở lẻ 1 đêm là 2tr3/phòng/đêm và có ăn sáng hướng hồ đó. Nhân viên nhẹ nhàng, lịch sự. Chắn chắn quay lại!
-
Mình đi theo voucher khuyến mãi của Alma, không gian ở đây khá yên tĩnh, có bật nhạc nhẹ nhàng trên các loa dọc theo con đường trong resort, phòng có view nhìn thẳng ra hồ Tuyền Lâm, ban ngày nhìn rất đẹp, có nguyên con đường đi dạo vòng quanh bờ hồ. Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên thân thiện và lịch sự. Tuy nhiên tủ lạnh ở bếp hơi bé so với chuẩn 4 sao, bát đĩa, nồi niêu cũng không có, nhưng do không có nhu cầu nấu nướng nên mình cũng không hỏi luôn. Wifi khá yếu, hầu như không vào được. Nói chung resort khá thích hợp cho nghĩ dưỡng, nếu có điều kiện mình sẽ quay lại.
-
Khu resort này nằm ở khu hồ tuyền lâm, ở đây có nhiều resort lắm và mình chọn khu này như một cái duyên. Nhà mình cũng ở Đà Lạt nhưng muốn cho ba mẹ nghỉ dưỡng nên ra đây Ở đây cách khá xa khu trung tâm thành phố nên chỉ thích hợp để nghĩ ngơi thôi, còn du lịch thì nên chọn mấy khách sạn ở trung tâm, mà mình nghe nói có xe bus chở ra trung tâm hàng ngày thì phải. Tới đây một phát là có ấn tượng luôn bởi nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình nha, trong khuôn viên resort có mở nhưng bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn đó. Phòng cũng khá đẹp, nếu bạn đi đông người hãy thử thuê khu villa nha. View hướng thẳng xuống hồ tuyền lâm thơ mộng luôn, sáng sớm ra đây chụp hình sống ảo cũnng hay lắm nè. Đồ ăn ở đây cũng rất tuyệt, buffet sáng cũng đa dạng và rất ngon nha. Nhân viên dọn phòng cũng rất chu đáo nữa. Sẽ quay trở lại đây một ngày không xa
-
Mình có dịp ở đây một đêm vào lễ hội hoa anh đào (nhưng cuối cùng lễ hội bị huỷ vì thời tiết ko thuận lợi, hoa ko nở kịp). Dù sao cũng là một trải nghiệm tuyệt vời!! Cảnh xung quanh nội vi khuôn viên khách sạn rất thơ mộng, yên tĩnh như hoàn toàn bước vào một ghế giới khác. Đi dạo đường ven hồ lúc trời sáng hay lúc xế chiều mát mẻ, ngắm hồ xanh biếc tĩnh lặng như tờ và núi non hùng vĩ bao bọc xung quanh như một bức tranh thiên nhiên đẹp nhất mà mình từng thấy. Khách sạn cũng cho xây dựng cảnh quan cây cối dọc lối đi tăng thêm mỹ quan cho khung cảnh. Phòng khách sạn sang trọng với nội thất đơn giản nhẹ nhàng, mình ở phòng superior đã thấy rất rộng rãi và tiện nghi rồi. Dịch vụ nhanh chóng và lịch sự. Nhà hàng với menu hơi đơn điệu, nhưng chất lượng ổn và giá cả hợp lý. Bữa sáng buffet theo mình là đã đa dạng với các món âu-á để khách có thêm nhiều lựa chọn. Buổi sáng thì thơ mộng lãng mạn là vậy, nhưng đêm đến thì hơi...lạnh người. Vì ít đèn dọc lối đi bên ngoài khuôn viên. Hôm mình ở tầm 11h đêm lại bị mất điện toàn bộ khách sạn (cả đèn ngoài sân) 2 lần, dù mỗi lần chỉ khoảng 30 giây. Điểm trừ hơi bự nữa cách âm khá tệ. Nghe loáng thoáng được phòng kế bên, và nghe rất rõ mọi tiếng ồn từ hành lang.