Giới thiệu
- Địa chỉ: 1/29 Hoàng Diệu, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngon nhưng hi vọng quán cải thiện lại ko gian 😉
-
Đúng như lời đồn luôn, quán rất đông hay phải nói là đông nghẹt. Đi từ xa nhìn vô mà choáng ngợp, xung quanh quán có rất nhiều quán khác cũng bán lẩu bò mà cạnh tranh không lại luôn. Đi ngang qua là nghe mấy người trong quán khác réo lên là: Trong đó hết chỗ rồi, ghé vô đây đi. Mấy quán vậy luôn, nhưng khách vẫn cứ đi vào quán gỗ thôi. Nổi tiếng quá mà. Dù khách rất đông nhưng phục vụ nhanh lắm nha, vừa ngồi vào bàn là có người đi qua hỏi, 1 lẩu 150k nha, mình gật đầu là chưa đầy 1 phút sau mang ra liền, chưa đầy 5p là có đầy đủ mọi thứ trên bàn, chỉ đợi lẩu sôi và ăn thôi ^^ Lẩu quá trời thịt luôn á, lần đầu tiên mà mình ăn 1 nồi lẩu nhiều thịt thế này, mà giá lại quá rẻ nữa. Lẩu gồm có thịt bò, giò, gân, đậu hũ,... Nói chung là rất ngon không chê vào đâu được. 2 người không ăn hết nồi lẩu luôn á, ăn thịt là chủ yếu chứ mì không dám gọi thêm, sợ ăn không hết ^^ Quán cũng rộng nhưng do nhiều bàn xếp sát vào để tăng số lượng khách nên khá chật chội, trời cứ mưa nên nhìn không được sạch sẽ lắm. Mọi thứ vậy là quá oke rồi, sẽ ghé lại 1 ngày không xa ^^Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Nghe tiếng lẩu bò này đã lâu, có dịp đi Đà Lạt mới được thử. Quán lẩu siêu đông phải đợi một lúc mới có bàn, tụi mình đi sáu người gọi hai phần lẩu lớn, cực kỳ nhiều luôn ăn no căng. Nồi lẩu nhiều thịt lắm, múc hoài còn hoài, chấm với chao là hết sẩy, nước lẩu thơm lừng, ngọt thanh, ăn kèm với rau má cải thảo. Quán đông nhưng phục vụ rất nhanh nhiệt tình chu đáo. Có dịp đi Đà Lạt sẽ ghé tiếp.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
M tới quán ăn là tầm buổi chiều 4h, đầu tiên định uống cafe trước nhưng chú taxi nói quán này bán hết là đóng nên k ăn sớm sợ k kịp. Chú đó cũng nhiệt tình đi xe sâu vào trong ngõ để giới thiệu quán bò batoa chính gốc này. Tới quán thì đã đông nghẹt người ăn. Điểm cộng: lẩu ngon bá cháy, nước ngọt bò thơm béo cả nhà m ăn xuýt xoa mãi Điểm trừ: đông khách nên nhân viên chạy mệt nghỉ khó gọi, quán chỉ có 1 món duy nhất và quán hơi dơ. Quán tuốt sâu trong ngõ nên phải chịu khó đi sâu nhé vì bên ngoài có cả chục quán luôn. Tóm lại là 100% quay lại lần 2 !!!
-
- Cái nhìn đầu tiên là nước lẩu coi bộ nhìu ván mỡ mình phải vớt bỏ bớt - Rau ngon đủ loại nhờ không khí lạnh nên rau rất tươi - Mình kiu cái lẩu nhỏ 200k 2 đứa ăn không hết luôn - Ăn lẩu này nhờ có rau đỡ ngán k thôi ăn k nỏi