Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Bis Trần Hưng Đạo, P. 13, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 350.000 ₫ - 600.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 350.000 ₫ - 600.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình nói về khách sạn trước nhé. Đây là lần thứ 4 mình lên Đà Lạt, và là lần thứ 2 mình ở ks Sương Mai. Mình nhận xét là khách sạn này đẹp, giá ok, phòng có nhiều loại, phòng cho nhóm mình thấy đẹp và rẻ. Lần đầu mình ở phòng 350k, khu c. Phòng hơi nhỏ nhưng sạch và đẹp. View tư nhiên, trồng nhiều cây trước phòng, giống như 1 khu vườn nhỏ. Trong hình là phong 600k, mình thích phòng này, rộng, sạch và đẹp, nội thất toàn gô, và thích nhất là bàn trà, buổi tối ngồi uống trà nhìn xuống đẹp, lung linh và lãng mạn. Về nhà hàng, thức ăn giao động từ 30k. Nhưng nấu ăn k ngon lắm. Trong hình là hóa đơn 1 lần lỡ dại ăn trưa ở đó. Thức ăn bình thường, canh rau có mấy cọng không bỏ thịt và tỏi, giống như luộc rau rồi bỏ gia vị...lúc trả tiền mình giật mình.. nói chung mình k ăn ở đó nữa. Cafe 18k, kem handmade 12k/v (cái này ngon nè), đặc biệt là được tặng 1 bình trà gừng miễn phí. Tiệm bánh: họ có lò bánh tại nhà, làm bánh mỳ, và nhiều loại khác, giá cũng ok, buổi tối có sữa chua và bánh trán nướng. Mình chưa thử, nhưng thấy cũng đông khách. Về chủ khách sạn, chủ hơi nghiêm, chắc vì là cô giáo, mình nói chuyện thì hơi sợ, hihi, nhân viên thì giống như kinh doanh gia đình, nên theo kiểu k dc chuyên nghiệp như ks lớn. Tóm lại là mình thích phòng ở đây, chổ tốt, view tốt. :)
-
Sđt đặt phòng là gì ?
-
Khách sạn này mình đã ở nhiều lần, lần nào cũng thích vì nhân viên vui vẻ niềm nở. Phòng ở đây rẻ, đặc biệt không tăng giá các dịp lễ tết. Đồ ăn, thức uống ở đây do nhân viên ở đây tiwj trồng, sơ chế và làm thành đồ ăn, thức uống, kem các loại.
-
Dịp lễ 30/4, 1/5 vừa rồi mình lên Đà Lạt chơi, book phòng trước 15 ngày nhưng có vẻ không xi nhê vì Sương Mai quá hot. *Tháng 8 năm 2013 mình có ở Sương Mai một lần và mê tít, phòng sạch sẽ, không gian sân vườn tuyệt vời luôn. Đồ ăn ngon và sạch. Đặc biệt là giá cả quá OK.* Kỳ này lỡ hẹn nên mình chỉ ghé ăn trưa thôi. Không gian hơi trầm lắng và chỉ có 2 người tụi mình là khách thôi, vì lúc đó trời đang mưa lất phất. Thức ăn dọn ra ngon và nóng hổi làm mình khá hài lòng - cả vị giác lẫn thị giác. Hy vọng dịp sau lên Đà Lạt nếu có duyên sẽ hội ngộ, Sương Mai nhé!
-
Khách sạn này là của 1 ng bác họ hàng của mìk, ns về phòng khách sạn thì nhỏ nhỏ ấm ấm, cũng đc nhưng mà cũng tầm tầm 3 sao thui. Ăn uống thì nhứt lun, lúc tới nơi mìk gọi 4 bánh tráng trộn, 3 bánh tráng nướng, 3 bánh giò, 7 bánh tiêu, 2 yogurt. Mìk ăn mà mấy a chị làm ko kịp lun 😁💞, hết 150k hehe. May s khách sạn gần ngay chợ đà lạt, đi bộ ra ăn uống mua bán là hết sảy lun.