Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Nguyễn Du, P. 9, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 600.000 ₫ - 1.100.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 600.000 ₫ - 1.100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi dalat ghé resort này thích lắm, toàn hoa là hoa, tha hồ chụp hình! Phòng ốc ấm áp, hệ thống sưởi và máy nước nóng trong phòng hiện đại. Ở đây là ngủ thích luôn, vì bên ngoài lạnh :)))
-
One of the best resorts in Da Lat and the prices are quite reasonable compared to other resorts with the same quality. It really also near Da Lat center and Da Lat market. Beautiful designs in each room, each villa of the resort bear a lovely flower name such as Pinkster, Marguerite, Narcissus Villa. There is also conference room, restaurant, business center, spa and massage which bring a lot of leisure and joyfulment to customers when they stay here. Therefore, it really the best choice for companies to book for employees holidays. I can't feel enough to take pictures here, many angles and full of flowers in the garden!!! Highly recommended for everyone to stay here when they come to Da Lat.
-
Mình đi du lịch với công ty, ghé nghỉ ngơi ở Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt + Khách sạn rộng rãi, không gian xanh với nhiều loại hoa đẹp tha hồ chụp hình, phòng ốc cũng đẹp, nhất là thời tiết se lạnh của Đà Lạt thì chỉ muốn ở trong phòng ngủ cho sướng + Mình có 1 buổi ăn sáng buffet + 1 buổi ăn tối gala dinner ở đây => nhìn chung chất lượng thức ăn tạm được chứ không quá đặc biệt dù khá nhiều món ăn + Giá cả không rẻ nhé, mình đi với công ty theo đoàn nhưng nếu đi lẻ thì giá cao + Phục vụ chuyên nghiệp, vui vẻ
-
Nội thất resort của Hoàng Anh thì chỉ thấy gỗ và gỗ, được cái sạch sẽ. Không gian xung quanh thì rất ok. Xanh ngắt một màu, ít bụi hoa dại làm du khách cảm thấy càng yêu mảnh đất này.
-
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Nằm trên đường Nguyễn Du, cách sân bay khoảng hơn 30p, cũng tương đối gần chợ Dalat, đi xe máy mất khoảng 5p thôi. Không gian chổ này tương đối yên tĩnh vì nằm trong con đường hẹp, cả khu này toàn bộ của HAGL hết thì phải. Bên ngoài không gian khá xanh bao quanh bởi cây cối và cả bên trong resort thì cây xanh và hoa lá cũng nhiều. Mình ở khu biệt thự cúc trắng, hơi xa chổ reception và nhà hàng một tí. Phòng nội thất toàn bộ bằng gỗ, rộng khoảng 50m2 đó, mỗi biệt thự có duy nhất 1 phòng có ban công thôi, mình chọn phòng này để ở, vì không có nhu cầu ra ngoài nhiều. Toilet có bồn tắm, phòng tắm đứng, phòng mình thì phòng tắm đối diện cửa ra vào, phía sau giường ngủ, vừa vào phòng thì thấy ngay phòng tắm cũng không hay lắm, lên bật tam cấp là vào phòng lớn, bước ra ban công luôn được. Có sẵn 1 bàn, 2 ghế gỗ màu trắng nhìn rất hay. MENU - GIÁ CẢ: Bạn đi cùng đặt phòng nên mình cũng không rõ chi tiết giá lắm, tuy nhiên theo mình thấy giá cũng không cao, tầm hơn 1tr/đêm cho 2 người. Giá này mình thấy ổn. CHẤT LƯỢNG: Chỉ có thức ăn sáng là không ngon thôi, các món ăn hơi nhạt nhẻo, nêm nếm lại cảm giác ngọt ngọt nữa, nên mình ăn đúng 1 bữa thôi. Thức ăn mang tận phòng thì ăn được, 1 phần rất nhiều nữa. Mình gọi phần mực chiên giòn và khoai tây chiên để uống cùng với chai vang mà uống hết chai rượu còn chưa hết đồ ăn. PHỤC VỤ: Nhân viên khá nice, hướng dẫn cũng tận tình. Có máy tính ở sảnh để dùng khi cần làm việc nữa.